Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em dâu tương lai bỗng dưng nói yêu tôi

Thứ bảy, 08:00 05/11/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi đang gặp phải tình huống tôi nghĩ không phải là quá khó xử đối với nhiều người. Nhưng tôi vẫn muốn tham khảo ý kiến của độc giả để có cách ứng xử thấu đáo nhất có thể, tránh tổn thương cho nhiều người, đặc biệt là những người thân của tôi.

Gia đình tôi có hai anh em trai. Chúng tôi cách nhau tới 8 tuổi và lại là anh em trai nên rất ít khi tâm sự. Hai anh em tôi sống cùng nhau chứ không ở cùng ba mẹ trong một căn hộ cao cấp ở thủ đô. Tính tôi thì trầm mà em trai tôi lại quảng giao. Tuy nhiên vì hơn tuổi nên tôi từng trải và điềm tĩnh hơn. Tôi đã trải qua hai mối tình. Với cả hai mối tình đó tôi đều là người chủ động chia tay và vẫn làm bạn bè với người cũ. Hai cô gái sau chia tay đều coi tôi là bạn và là nơi trút bầu tâm sự. Nhưng em trai tôi thì khác, tính nó phóng khoảng nên yêu nhiều và mối tình nào cũng chỉ trong chớp nhoáng. Số người yêu của nó nhiều nên mọi người trong gia đình lâu dần cũng chẳng để ý nữa. Mẹ tôi chỉ nói là "khi nào xác định cưới thì dẫn về ra mắt cho đỡ mất thời gian".

Hơn hai tháng trước tôi đi làm về muộn thì thấy trong nhà tiệc linh đình. Mọi người đang chuẩn bị trang hoàng nhà cửa và nấu ăn. Lúc tôi vào, mọi người đều quay ra chào, em trai tôi mời "hôm nay anh ở lại dự tiệc với bọn em nhé". Tôi hỏi có vụ gì mà nhộn nhịp vui vẻ thế thì em trai tôi nói "Hôm nay là dịp đặc biệt, anh cứ dự sẽ thấy còn nhiều cái hay". Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười đến từng người một rồi lên thay quần áo ở nhà sau đó xuống chung vui. Bữa tiệc hôm ấy diễn ra rất vui vẻ. Gần cuối buổi tiệc tôi xin phép mọi người lui về phòng để các bạn trẻ được tự nhiên.

Tôi không ấn tượng nhiều về bữa tiệc đó bởi tôi có quá nhiều việc đang phải triển khai. Hai tuần sau đó tôi nhận được tin nhắn làm quen từ một số máy lạ. Rồi tôi điện thẳng ngược lại thì biết được đó là một cô gái. Đầu dây bên kia nói muốn làm quen với tôi. Sau đó cô ấy muốn được hẹn tôi đi uống cafe vì biết được cơ quan tôi gần chỗ cô ấy làm. Rổi chúng tôi cũng đi cafe cùng nhau. Đó là một cô gái đẹp, sành điệu, lịch sự và hấp dẫn. Lúc gặp tôi cô gái có vẻ e dè. Nói chuyện một lúc rồi cô ấy nói có ấn tượng với tôi từ lần gặp tôi tại nhà. Hóa ra cô ấy chính là một người trong số những người tham dự bữa tiệc của em trai tôi. Biết được điều đó quan hệ giữa tôi và cô ấy trở nên gần gũi, cởi mở hơn. Tôi cũng không hỏi han em trai mình về cô ấy. Cứ thế một ngày cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi nhiều hơn. Cô ấy cũng chính là người đầu tiên nói "em thực sự bị cuốn hút bởi anh". Còn tôi thì vẫn chưa thấy rung động.

Rồi một ngày tôi cũng về nhà muộn, gặp đúng em trai mình về cùng, gương mặt rất buồn. Tôi gạn hỏi chuyện thì em trai tôi nói "em vừa chia tay bạn gái, cô ấy nói không phù hợp". Tôi bảo cho xem mặt cô gái mà lần đầu tiên thấy em trai tôi có vẻ đau khổ khi phải chia tay đến vậy thì quá ngỡ ngàng khi đó chính là cô gái tôi vẫn gặp đó. Tôi sững sờ một lúc, nhưng có lẽ em trai tôi không nhận ra thái độ đó của tôi bởi nó còn đang mải chìm trong tâm trạng không vui vẻ của nó. Tôi bắt đầu hỏi chuyện và được biết em trai tôi và cô gái đó đã yêu nhau được 6 tháng và còn chuẩn bị về ra mắt. Em trai tôi dự định sau bữa tiệc của hơn hai tháng trước sẽ đưa cô ấy chính thức ra mắt gia đình. Nhưng kể từ đó thì tình cảm gặp trục trặc. Mới đây cô ấy chính thức nói muốn chia tay vì cảm thấy không phù hợp. Tôi hỏi thêm với ý đưa ra nghi vấn hay là cô ấy có tình cảm với người khác thì em trai tôi một mực khẳng định "không, cô ấy là người phụ nữ chung thủy". Sau câu nói ấy của em trai tôi, tôi đi lên phòng với rất nhiều hoang mang.

Bây giờ tôi chưa biết phải ứng xử ra sao để ổn thỏa các bên. Tôi không muốn em trai tôi phải xấu hổ trước tôi, đặc biệt càng không muốn em trai tôi hiểu lầm rồi sứt mẻ tình anh em. Cô gái kia khá bạo dạn. Tôi đang chưa biết phải ứng xử ra sao. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

tuynhu....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 15 giờ trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.

Top