Em dính bầu, bạn trai không nói bỏ thai nhưng cũng không muốn cưới

| Tâm sự

Bọn em yêu nhau tháng 10 tới là sẽ được 1 năm, kỷ niệm ngày vui còn chưa tới mà em đã vấp phải chuyện đau đầu, có thể ảnh hưởng lớn đến tình yêu của hai đứa.

 Em dính bầu, bạn trai không nói bỏ thai nhưng cũng không muốn cưới  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chuyện là em trót có bầu rồi ạ. Ban đầu khi phát hiện ra 2 vạch em vừa vui vừa lo, em nghĩ mình sắp được làm mẹ, sắp lấy chồng đến nơi rồi trong khi tuổi em thì cũng vẫn còn trẻ quá, không biết đã sẵn sàng để có một gia đình hay chưa (em mới 21 thôi ạ).

Em nấu một bữa tối thật ngon rồi thông báo tin này cho anh ấy. Bọn em đang chung sống với nhau. Hồi đó anh là người đề nghị em dọn về ở chung, vì anh đi làm cả ngày về nhà cũng cần có bàn tay em chăm sóc, cơm nước, trong khi em sang ở với anh thì hai đứa vừa được yêu nhau lại tiết kiệm được tiền thuê nhà và nhiều chi phí khác, cho nên em đã không hề nghĩ ngợi mà đến sống với anh luôn. Hơi trái với suy nghĩ ban đầu của em, anh ấy đón nhận tin em có thai không buồn cũng chẳng vui. Chỉ "thế à", "ờ" rồi lảng đi chuyện khác.

Tới hôm sau thì anh ấy bảo em là "cái thai này, em muốn giữ cũng được, mà bỏ cũng được, anh không có ý kiến gì đâu. Dù em giữ thai hay bỏ thai thì anh cũng đều chăm sóc cho em, nhưng kết hôn thì anh hoàn toàn chưa có kế hoạch".

Nói chung là bọn em sẽ không cưới mọi người ạ. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Bình thường người ta đang yêu, có thai một cái là phải cưới chạy ngay, chứ để cô dâu bụng lùm lùm ra đấy thì nhìn ai được nữa.

Em bảo sao anh không giống như người ta, em mang thai con của anh rồi, tại sao lại không cưới em. Anh ấy bảo "em thấy việc quan hệ tình dục trước hôn nhân rồi mang bầu có gì đáng xấu hổ không? Nếu không thì tại sao phải cưới chạy trước khi lùm lùm cái bụng? Có bầu trước khi cưới thì chửa rồi đẻ trước khi cưới cũng có làm sao?".

Em cãi lý thì trước giờ không lại với anh ấy rồi, nhưng dù sao em vẫn nghĩ mình mang thai rồi thì một người đàn ông tử tế là phải cưới mình. Còn bạn trai em nghĩ cưới hay không cưới anh ấy vẫn là người tử tế vì sẵn sàng lo cho em và con. Ở thời điểm hiện tại anh ấy chưa có kế hoạch cưới nên sẽ không cưới.

Em hỏi liệu rồi cả đến sau này anh có cưới em không? Anh ấy bảo cái đó thì chưa biết được. Như vậy là sao ạ? Xin mọi người cho em lời khuyên. Bạn trai em có phải người tử tế không hay đang muốn bỏ em rồi. Nếu em không làm đám cưới mà sinh con, thì chẳng khác gì mẹ đơn thân cả, em còn cần anh ấy ở bên mẹ con em để làm gì? Còn bỏ thai là chuyện em sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.