Em trao thân cho người khác khi tôi không tặng quà

| Tâm sự

Tôi và bạn gái quen nhau được 2 năm. Tôi làm kinh doanh, tự thân vận động, có công ty riêng, 29 tuổi.

Tôi quen em qua em gái họ, em là bạn học của em gái, sinh viên năm thứ ba một trường đại học. Hôm đó, em họ cùng em về nhà ông bà nội tôi ăn cơm (tôi sống cùng ông bà nội). Tôi chủ động làm quen, sau 6 tháng em nhận lời yêu. Tôi tự nhận mình là người ngay thẳng, không sống lươn lẹo, được bạn bè ngưỡng mộ về cách sống quân tử. Tôi không có thói trăng hoa hay bóc bánh trả tiền, xác định yêu ai là sẽ mang lại hạnh phúc cho họ, nếu họ đồng cam cộng khổ cùng tôi thì tiến tới hôn nhân. Mỗi dịp lễ lạt tôi đều tặng quà cho em, đi công tác về cũng có quà tặng em.

Cách đây 2 hôm là sinh nhật em, do bận đi công tác để họp triển khai dự án mới, tôi không tổ chức sinh nhật cũng như tặng quà em được. Tôi dự định khi đi công tác về sẽ tổ chức ở một nơi sang trọng nhưng giấu em, để làm em bất ngờ. Vậy mà trong tối đó, một người bạn nhìn thấy em đi cùng người khác và báo cho tôi. Tôi rất thất vọng, lấy hết bình tĩnh gọi cho em. Em chỉ nhắn lại, đòi chia tay. Tôi hỏi lý do, em bảo tối qua đã trao đời con gái cho thầy giáo.

Tôi rất đau khổ, buồn và tức giận. Sắp tới có nhiều việc lớn mà tôi suy sụp và phải nhập viện cấp cứu do uống quá nhiều rượu. Tôi phải làm sao để vượt qua nỗi đau tình cảm này và tập trung tốt vào việc kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn nhiều.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.