Éo le những cô gái trẻ phát điên vì bị phụ tình
Đó là chuyện tình buồn của chị Vũ (SN 1985, ngụ xóm Chùa, thôn Quất Động, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội). Vũ có hoàn cảnh khá éo le, bố bỏ đi từ khi con gái vừa được 10 tháng tuổi.
Thôn nữ phát điên sau khi bị hủy hôn
Cách bốn ngày lên xe hoa, bên gia đình chàng rể hủy hôn. Quá đau đớn, cô gái tái phát bệnh nặng thêm. Cả ngày cô lảm nhảm đòi được làm cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng.
Đó là chuyện tình buồn của chị Vũ (SN 1985, ngụ xóm Chùa, thôn Quất Động, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội). Vũ có hoàn cảnh khá éo le, bố bỏ đi từ khi con gái vừa được 10 tháng tuổi.
Từ năm 2011, Vũ có biểu hiện tâm thần. Đã hai lần cô được đưa vào bệnh viện chữa trị, khi bệnh tình thuyên giảm được gia đình đón về. Sau đó, cô gái tham gia thêu sản phẩm tại một xưởng của người khuyết tật ở gần nhà để đỡ đần gánh nặng kinh tế cho mẹ.
Đến khoảng tháng 2/2013, Trương (SN 1974, ngụ xã kế bên) bắt quen rồi tán tỉnh Vũ. Thời gian này cô gái rất tỉnh táo, không có biểu hiện gì của bệnh tật.
Trương đã có vợ nhưng ly dị vài năm nay. Từ khi quen Vũ, Trương thường lui tới nhà cô gái cơm nước như người nhà.
Dù đã được mẹ căn dặn rất kỹ lưỡng, nhưng cô gái vẫn không thể giữ mình trước một người đàn ông từng trải. Người mẹ nhận thấy những biểu hiện khác lạ của con gái thì cô đã có thai được gần 3 tháng.
“Hôm sau thằng Trương đến chơi, tôi đánh tiếng câu chuyện thì Vũ nhận trách nhiệm. Tôi giục phải cưới sớm thì nó cũng gật đầu đồng ý", bà Hồng, mẹ cô gái kể.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho một đám cưới thì mẹ của Trương gọi điện cho bà Hồng từ hôn với lý do phũ phàng: “Bà lừa nhà tôi, con gái bà bị điên mà không nói. Giờ chúng tôi không tổ chức cưới hỏi gì nữa với một người điên".
Sau ngày bị hủy hôn, cô gái đau khổ tìm mọi cách để liên lạc với người “chồng trong mộng” nhưng bất thành. Giấc mơ lên xe hoa của cô không thành hiện thực. Bẽ bàng, đau khổ, bệnh tâm thần của Vũ tái phát nặng hơn.
Cô suốt ngày nói luyên thuyên, bỏ nhà đi lang thang bất kể ngày đêm. Nhiều lần như vậy, khiến bà mẹ vất vả tìm kiếm. Sợ điều chẳng lành đến với con gái, người mẹ đau khổ nuốt nước mắt nhốt con gái vào một nhà bỏ hoang của hàng xóm.
“Trước đây khi có thằng Trương bên cạnh, bệnh tình con gái tôi thuyên giảm nhiều. Tôi tin tình yêu sẽ làm con tôi khỏi bệnh. Vậy mà nay con tôi chịu cú sốc hủy hôn, phản bội của người yêu nên bệnh tình tái phát nặng. Không biết lần này khi nào mới khỏi nữa”, bà mẹ ngậm ngùi.
Hiện nay, bà cũng không có tiền để đưa con lên viện tâm thần điều trị. Cứ đến bữa là bà mẹ mang cơm ra cho con ăn và thủ thỉ tâm tình.
Sau khi đám cưới không thành, dư luận địa phương xôn xao, gia đình bà Hồng chịu biết bao điều tiếng. Sau sự việc, bà Hồng chỉ mong “gã Sở Khanh” chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng của Vũ. Bà Hồng cho biết, đã làm đơn tố cáo Trương về tội lạm dụng người tâm thần để quan hệ tình dục dẫn đến có thai.
Thiếu nữ phát điên vì thạc sĩ phản bội
Nguyễn Thanh Hằng và Hoàng Văn Chiến cùng quê Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hai người vốn là bạn học với nhau từ cấp II. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, Chiến gửi cho Hằng một lá thứ vỏn vẹn chỉ có dòng chữ “công chúa à, tớ thích bạn”. Vậy là, đôi tình nhân lấy ngày gửi lá thứ lạ ấy làm ngày kỷ niệm của tình yêu.
Tình yêu của Hằng và Chiến được nuôi dưỡng suốt những năm tháng cấp ba. Khi ra trường, Chiến thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hằng học trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội. Tình yêu của hai người tiếp tục được bồi đắp trong những năm tháng sinh viên.
Những lúc khó khăn, Chiến luôn động viên Hằng cố gắng và cậu luôn tìm mọi cách an ủi để người yêu không còn cảm thấy mặc cảm vì chỉ học cao đẳng.
Ngày Hằng tốt nghiệp cao đẳng, cô xin vào làm kế toán thương mại cho một công ty vận tải. Chiến đưa Hằng về quê xin phép hai gia đình cho “góp gạo thổi cơm chung” chờ ngày cậu ra trường sẽ làm đám cưới.
Ước mơ học liên thông lên đại học của Hằng cũng tạm gác sang một bên khi Chiến ngỏ ý muốn học lên thạc sĩ. Cô gái trẻ đảm đang thông minh tình nguyện kiếm tiền nuôi “chồng” thực hiện ước mơ thạc sĩ.
Gần 4 năm Hằng vui vẻ làm lụng cực nhọc nuôi Chiến ăn học. Khi lấy được bằng thạc sĩ, Chiến xin vào làm việc trong một công ty con của tập đoàn Dầu khí Quốc gia.
Đi đâu, Hằng cũng tự hào vì người yêu của mình là thạc sĩ, người yêu giỏi làm bên dầu khí. Đôi trai gái dự tính sẽ làm đám cưới vào cuối năm 2012 khi cả hai tròn 27 tuổi, đánh dấu 11 năm yêu nhau.
Đang mong chờ ngày hạnh phúc nhất trong đời là được mặc váy cưới. Cuối tháng 5 âm lịch, Hằng nhận được tin dữ người yêu đang tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng, quận Tây Hồ. Khi cô nghe bạn bè của người yêu nói cô không tin vào tai mình.
Nhưng khi gọi điện về cho bố mẹ người yêu, cô thấy không ai nghe máy nên sinh nghi chạy đến khách sạn thì đúng là Chiến đang tay trong tay với một cô gái khác trong hình ảnh cô dâu, chú rể.
Cô gái trẻ ngã quỵ ngay trước cổng khách sạn. Cô không nói được điều gì, cô không thể khóc và cũng không muốn nhìn vào thực tại. Cô lao ra đường như một người điên và khi về đến căn phòng trọ, tổ ấm của hai người nhiều năm nay cô mới khóc thành tiếng.
Sau khi tổ chức xong đám cưới, Chiến có quay về nhà trọ xin lỗi Hằng và cậu chỉ kịp nói một tiếng “cô ấy đã có thai với anh, hơn nữa lại là con của sếp anh. Anh không muốn mất hết công danh, sự nghiệp vì điều đó”.
Nghe người yêu nói vậy, Hằng biết làm sao. Cô nằm vật vã một tuần. Từ 50 kg, Hằng tụt xuống còn 42 kg. Nhìn hình ảnh của cô ai cũng thương cho cô gái trẻ.
Gia đình Hằng đã phải cử người ra chăm sóc cô khi biết Chiến đi lấy vợ. Sau 2 tuần li bì trong căn nhà trọ đơn sơ, cô gái trẻ đã hóa điên khi vừa khóc, rồi lại cười. Cô vừa hát vừa khóc khiến hàng xóm cũng phải chạnh lòng.
Gia đình sau đó phải đưa Hằng vào bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện, Hằng luôn miệng la hét và khoe có người yêu làm thạc sĩ. Nhưng trong tâm trí, có lúc cô hiểu ra rằng mình đã mất người yêu mãi mãi.
Sau thời gian điều trị, Hằng được gia đình đưa về chăm sóc tại quê.
Nhập viện tâm thần vì yêu phải Sở Khanh
Khi được đưa vào bệnh viện tâm thần, bệnh nhân Phạm Thị B., 19 tuổi (quê ở Cát Hải) toàn thân cứng đờ, tay chân co giật và không nói được. Trên nét mặt của cô gái trẻ lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Theo một người bạn của Phạm Thị B. thì trước đó 2 năm, cô xa nhà vào nội thành làm công nhân giầy da.
Trong thời gian ở phố, B. có quen với một anh chàng khá điển trai, khéo ăn, khéo nói và cả hai nhanh chóng kết thân. B. thích đi đâu chơi, anh ta cũng đưa đi. Cô muốn ăn gì, anh cũng sẵn sàng đáp ứng. Cho nên chẳng mấy chốc, B. đã trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho người tình.
Nhưng có ngờ đâu, người mà B. đã dâng tặng tất cả tình yêu thương của mình lại là một gã Sở Khanh, đã có vợ con ở dưới quê. Ấy vậy, cuộc tình ngang trái đó kéo dài được non 2 năm B. mới biết được sự thật phũ phàng đó.
Cái hôm chính tai nghe người yêu thú nhận đã giăng bẫy tình để lừa dối sự ngây thơ, trong trắng của mình, B. bỗng như điên dại, gào khóc. Nỗi đau dồn đến đỉnh đầu khiến B. ngã vật xuống, toàn thân cứng đờ, không nói năng và cử động được.
Hiện tại, B. đang được chăm sóc dưới vòng tay yêu thương của người thân và các y bác sỹ Khoa cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng.
Theo Trí thức trẻ
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 2 ngày trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?
Y tế - 4 ngày trướcTừng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.
Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.