Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lại người tù oan vì… "trộm tiền của vợ"

Thứ ba, 18:17 23/06/2015 | Pháp luật

Sau biến cố tội tù, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần ở Tây Ninh như “gương vỡ lại lành”, cả hai chung tay cùng nhau dựng vợ gả chồng cho con cái.

Về đến phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), chúng tôi hỏi nhà vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần - Nguyễn Thị Mén, người dân hỏi lại: “Có phải nhà cái ông chôm tiền vợ không, ở xứ này hỏi nhà ổng ai mà không biết”. Rồi họ tận tình hướng dẫn đường đến nhà ông Cần - người từng bị giam oan 376 ngày chỉ vì lỡ lấy tiền của chung mà không nói rõ cho vợ biết.

“Giờ vợ đưa bao nhiêu thì xài bấy nhiêu”

Ông Cần vừa chạy từ vườn cao su cách nhà chừng 2-3 km về. Vẻ ngại ngùng của ông dần biến mất khi tôi nhắc chuyện tù oan. Khi được hỏi về số tiền bồi thường oan, ông đáp: “Đã được bồi thường đồng nào đâu. Tôi đồng ý mức bồi thường 153,1 triệu đồng mà VKSND tỉnh Tây Ninh thương lượng. Quyết định đã được ký vào ngày 24/4 nhưng đến nay chưa ai xin lỗi và bồi thường cả”.

Không thể nào quên ngay những ngày cơ cực chốn lao tù nhưng ông nói về vợ như biết ơn: “Hồi tui ở trỏng, lần nào lên thăm bả cũng khóc…”. Tôi hỏi vui: “Từ khi được tòa tuyên không phạm tội đến nay, có lần nào anh… chôm tiền của vợ nữa không?”. Ông xoa xoa hai tay cười sảng khoái: “Hổng dám đâu! Bả cho nhiêu xài nhiêu thôi”.

Đang nói chuyện, điện thoại của ông reo. Đầu dây bên kia, vợ ông - bà Mén hỏi: “Ông ăn gì chưa? Để tui kêu con dâu mang cho ông tô canh hen! Ngủ trưa dậy rồi nhớ đi lấy thuốc đúng hẹn cho bớt nhức bàn tay, nhớ còn tái khám con mắt phải nữa”. Tắt điện thoại, ông nói: “Cái bà này, tui nói đi châm cứu cho cái chân hết đau, đặng còn đi lại cho dễ mà bả sợ… mục xương”. Rồi ông kể rằng hồi mới xảy ra chuyện, ông bị nhánh cây mãng cầu đâm vô mắt phải, giờ thị lực kém nên bà không cho theo xe đêm chở hàng lên Sài Gòn nữa, sợ ảnh hưởng mắt thêm. “Bả nói mắt bả còn tốt, để bả đi” - ông nói.

Giận, ngủ riêng, chôm tiền và… bị tội

Bà Mén ở cách đó chừng chục cây số, quản lý dãy nhà trọ và trạm thu mua mãng cầu xây trên mảnh đất được mua từ “tiền tang vật” của vụ án trộm tiền được thu hồi. Bà Mén kể bà nhớ như in cái ngày mưa 9/10/2013 gần hai năm về trước.

Hôm đó, mới giữa giờ chiều mà sân tòa đã sập tối, bà cùng chồng rời phòng xử án của Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM trong niềm vui được tòa tuyên vô tội (thật ra do VKS rút kháng nghị tại tòa nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bố bản án sơ thẩm lần hai xử ông Cần trắng án có hiệu lực pháp luật).

“Bữa đó vợ chồng tui nắm chặt tay nhau, cười nói vui vẻ, con cái, bạn bè và họ hàng cũng sung sướng cười theo” - bà Mén nhắc lại.

Vợ chồng ông Cần - bà Mén (bìa phải) trong ngày cưới vợ cho con trai út. 

Tình huống trớ trêu mà họ đã trải qua khiến nhiều người không khỏi bật cười khi biết chuyện. Bà Mén kể hồi đó vợ chồng bà có chút giận hờn nên mạnh ai nấy ngủ. Bà “giao” chồng khai thác 2 ha cao su, còn mình thì quản lý vườn mãng cầu và kinh doanh xe tải. Chiều 20/5/2012, bà đi bỏ mối mãng cầu ở TP HCM, ông Cần ở nhà phá cửa phòng, cạy két sắt (do bà giữ chìa khóa) lấy tiền và vàng, trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó ông Cần cưa cửa sổ phòng để vờ như nhà vừa có trộm.

Khuya đó về đến nhà, bà phát hiện và gặng hỏi nhưng ông một hai nói không biết. Công an vào cuộc và nhanh chóng tìm ra “thủ phạm”. Khoảng một tháng sau ông Cần bị bắt và thừa nhận đã xài hết… 200.000 đồng, số còn lại gửi hàng xóm, vàng thì đem chôn trong vườn cao su. Ông cũng giãi bày vợ ông là tay hòm chìa khóa, ông cần tiền chữa bệnh nhưng vợ chẳng nói năng gì, hỏi “xin” hoài cũng bực nên mới “chôm” cho bõ ghét.

“Ổng bị bắt, tui thực sự hốt hoảng. Tui nói đó là tài sản do hai vợ chồng tạo lập. Chắc chắn ổng lấy để trêu ngươi tui thôi. Tui nói hoài mà người ta không nghe, cứ một hai khởi tố, bắt giam rồi xử bảy năm tù. Cũng may báo chí vào cuộc, mời các chuyên gia phân tích chuyện ổng làm là không phạm tội. Rồi tòa phúc thẩm hủy án, tòa tỉnh tuyên không phạm tội, trả tự do cho ổng… Lần nào ra tòa tui cũng nói tiền bạc tui giữ nhưng là của chung. Thấy ổng tù tội, tui thương hết biết!” - bà Mén kể.

Gương vỡ lại lành

Nói về cuộc sống hiện tại, bà Mén kể: “Tui với ổng mới ngồi sui cưới vợ cho thằng út hồi tháng 5 rồi, năm sau tính chuyện cho thằng Hai nữa là xong!”. “Thế sau khi ra tù, ảnh có rầy rà gì chị không?” - tôi hỏi. “Ai biểu ổng không nhận từ đầu, tui không biết ai lấy tiền nên mới làm dại thưa ra công an. Đến khi bị chuyện rồi mới hối không kịp, khiến ổng ở trỏng 12 tháng 11 ngày” - bà Mén ngậm ngùi.

“Giờ ảnh còn… chôm tiền chung để xài nữa không?”. Bà Mén cười bẽn lẽn: “Còn tiền đâu nữa mà chôm với chỉa, có nhiêu tui đem đầu tư làm ăn ráo trọi, tất nhiên tiền xài thì… của chồng công vợ, ai cần thì lấy xài chứ chôm chỉa gì đâu”.

Nói về chuyện đòi bồi thường oan, bà Mén bày tỏ: “Thiệt tình tui nói ổng đòi chi cho mệt nhưng ổng cứ một hai phải đòi công bằng. Tui nói được nhiêu tui cho ông hết đó. Mà ổng thương con lắm, hẹn chừng có tiền sẽ cho tụi nhỏ thôi…”.

“Thế ảnh có… hay về đây với chị không?”. “Chừng nào thích thì ổng về ăn rồi ngủ lại, nhà của ổng, ổng muốn về lúc nào thì về thôi mà…” - bà Mén cười duyên.

Vẫn chưa được xin lỗi, bồi thường

Năm 2012 và năm 2013, báo Pháp luật TP HCM liên tục có bài phản ánh vụ án này. Theo đó, ngày 29/8/2012, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Cần 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ông Cần và vợ là bà Nguyễn Thị Mén do giận nhau nên… thôi ngủ chung nhưng vẫn sống cùng nhà. Ngày 20/5, trong lúc vợ con vắng nhà, ông Cần đục két sắt lấy vàng và tiền để đi chữa mắt, tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng. Bà Mén về phát hiện mất tài sản nên báo công an, sau đó ông Cần bị khởi tố.

Sau khi Pháp luật TP HCM có nhiều bài phân tích cho rằng ông Cần không phạm tội, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên ông Cần không phạm tội.

VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị nhưng tại tòa phúc thẩm lần hai, đại diện VKSND Tối cao đã rút kháng nghị nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bản án tuyên ông Cần vô tội có hiệu lực. Tính ra ông Cần đã bị giam oan 376 ngày.

Sau khi thương lượng, ngày 24/4, VKSND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bồi thường oan cho ông Cần 153,1 triệu đồng và sẽ công khai xin lỗi ông Cần. Tuy nhiên, đến nay ông Cần vẫn chưa được VKS tỉnh xin lỗi và bồi thường. Trả lời phóng viên, ông Trương Văn Minh Tân (đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh) cho biết viện đang chờ VKSND Tối cao chuyển tiền về nhưng chờ đến bao giờ thì ông không biết.

Theo Pháp luật TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 10 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top