Gặp người yêu của chị gái mà tôi thấy lo cho chị

| Tâm sự

Chị tôi bảo Thành tuy nhỏ tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm sống và khá tâm lý, chị sẽ cưới người đó làm chồng.

Để có tiền cho tôi ăn học và thuốc thang cho mẹ, chị gái tôi đã phải làm việc từ khi còn rất trẻ. Chính vì sự trải đời sớm khiến chị tôi mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm sống hơn.

Hiện nay chị đã là bà chủ quản lý nhà hàng và có vài mảnh đất đang chờ được giá sẽ bán. Với tôi chị gái luôn là mẫu người phụ nữ giàu ý chí nghị lực vươn lên từ khó khăn, đáng để tôi học tập.

Năm nay chị 38 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy chồng, chị bảo chưa tìm được ai tâm đầu ý hợp. Bây giờ chị có tiền, có quyền phải tìm được người đàn ông tốt rồi mới cưới, còn không thì chẳng cưới xin gì ở vậy kiếm đứa con cho khỏe thân.

Cuối tuần vừa rồi, tôi qua nhà chị gái chơi, lúc mở cửa ra, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cậu thanh niên trẻ măng, thân hình to vạm vỡ khá điển trai, ngồi bên cạnh chị tôi. Nhìn hai người rất tình cảm, dường như đang yêu nhau thì phải!

Chị gái tôi giới thiệu người đó tên Thành, hai người yêu nhau được 3 tháng, thua chị tôi 8 tuổi, đang là vệ sĩ kiêm bạn trai của chị tôi. Người thanh niên đó còn ít hơn tôi 4 tuổi, thế mà lại sắp thành anh rể của tôi. Nhưng điều đó tôi không quan tâm, tôi chỉ sợ chị yêu nhầm kẻ đào mỏ thì khổ.

Lúc Thành ra chợ mua đồ nấu ăn, tôi đã tranh thủ hỏi chị về người đàn ông kia. Chị kể là trong một lần đi tiếp đối tác về muộn, chị bị say xỉn và gặp nạn, may có Thành đã xuất hiện đúng lúc đưa đi bệnh viện.

Tôi nhớ vụ tai nạn xảy ra với chị gái cách đây 9 tháng, lần đó tưởng chị nằm liệt một chỗ cả đời, thật không ngờ bây giờ chị hồi phục hoàn toàn. Chị bảo sau khi sức khỏe hồi phục, chị đã tìm được ân nhân là anh Thành và từ đó hai người qua lại với nhau thân thiết hơn.

Chị tôi bảo Thành tuy nhỏ tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm sống và khá tâm lý, chị sẽ cưới người đó làm chồng. Tôi khuyên chị không nên cưới người quá trẻ lại không có sự nghiệp gì sẽ khổ. Nhưng chị nói là muốn thử tin tưởng người ấy một lần xem thế nào.

Tôi không biết Thành đang yêu hay lợi dụng chị tôi nữa? Chị tôi đang say tình nên không nhìn được rõ bản chất của người đàn ông trẻ kia. Theo mọi người tôi phải làm sao để biết được Thành yêu chị gái tôi thật lòng đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.