Gia cảnh đáng thương của nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại lúc sạc pin

| Xã hội

GiadinhNet – Nam thanh niên bị sét đánh tử vong là trụ cột chính trong nhà chăm bố bị ung thư và người mẹ sức khoẻ yếu.

Liên quan đến sự việc anh H.V.T. (SN 1998 ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị sét đánh tử vong, ông Hàn Ngọc Thúy (bố của nạn nhân) cho biết, vào khoảng 18h20 phút ngày 22/9, lúc đó trời đang mưa to gió lớn kèm cả sét, mẹ của T. lên nhà gọi T. dậy ăn cơm để chuẩn bị đi làm ca tối thì phát hiện con trai nằm bất động ở dưới đất giữa nhà, trong ngôi nhà cấp 4.

Quá hốt hoảng, vợ ông Thúy gọi cho chồng chạy lên xem tình hình. Khi ông Thúy chạy lên nhà, lật người T. lại thì phát hiện T. đã tử vong, lồng ngực bị cháy xém.

Theo ông Thúy, T. làm công nhân ở khu công nghiệp Nội Bài. T. thường đi làm ca tối đến 7h sáng về nhà tắm rửa rồi ngủ để đến tối tiếp tục đi làm.

Gia cảnh đáng thương của nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại lúc sạc pin - Ảnh 2.

Người thân đau xót trước sự việc.

Hôm xảy ra sự việc, do đi làm về mệt quá, T. vẫn mặc nguyên cả bộ quần áo lao động ngủ, đến khoảng 4h30 phút, T. dậy thay quần áo rồi tiếp tục lên nhà nằm, đến tối thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Gia đình T. có 2 chị em, T. là con út và cũng là trụ cột chính trong nhà. Bố T. bị sơ gan giai đoạn cuối, chuyển sang ung thư không làm được việc nặng, mẹ thì làm đồng áng chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng ngày.

"Nó thương bố, mẹ lắm, hàng ngày đi làm kiếm tiền chạy ngược chạy xuôi về chỉ để lo chữa bệnh cho tôi. Giờ nó bỏ vợ chồng tôi đi rồi, hai thân già này biết trông cậy vào ai nữa đây", ông Thúy bật khóc.

Gia cảnh đáng thương của nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại lúc sạc pin - Ảnh 3.

Gia đình và bà con làng xóm tiễn đưa em T. về nơi an nghỉ cuối cùng...

Ông Định Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Trung Giã cũng cho biết, hoàn cảnh của gia đình em T. rất khó khăn, bố bị bệnh ung thư, T. là trụ cột chính trong nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân để tổ chức ma chay theo phong tục địa phương.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ở địa bàn xã Trung Giã xảy ra cơn mưa rất lớn kèm sấm sét, nhà anh T. chỉ cách trạm biến áp xã khoảng 600 m.

Cũng vào lúc 18h05 ngày 22/9, tại sân bay Nội Bài, nhân viên kỹ thuật tên N.V.B. (40 tuổi, thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vaeco) trong lúc làm việc bị sét đánh trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

An Lạc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.