Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh công an, lừa tình và tiền nhiều thiếu nữ

Thứ sáu, 11:27 02/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Cùng với tài khéo ăn nói, hắn đã khiến nhiều thiếu nữ sập bẫy lừa đảo cả tình lẫn tiền.

Giả danh công an, lừa tình và tiền nhiều thiếu nữ 1

Để lừa tình và tiền nhiều thiếu nữ, Hoàng Tùng Lâm lập Facebook rồi đưa ảnh mang áo quần công an lên “lòe”. Ảnh: ĐH.

Hoàng Tùng Lâm dùng “chiêu” lên mạng xã hội Facebook tung những hình ảnh mang áo quần công an, ảnh đứng cạnh xe ô tô đời mới và nhiều hình ảnh “hoành tráng” khác để các thiếu nữ thi nhau like, làm quen. Cùng với tài khéo ăn nói, hắn đã khiến nhiều thiếu nữ sập bẫy lừa đảo cả tình lẫn tiền.

Lên Facabook “giăng bẫy”

Dư luận ở tỉnh Thừa Thiên Huế xôn xao trước việc Công an TP Huế bắt và khởi tố gã “công an rởm” Hoàng Tùng Lâm (SN 1989, trú xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) chuyên đi lừa tình và tiền của nhiều thiếu nữ.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi học hết lớp 12, Hoàng Tùng Lâm bỏ quê Quảng Trị vào tỉnh Đồng Nai làm thuê cho một xưởng gỗ tư nhân. Thời gian này, Lâm lập ra một địa chỉ Facebook có tên “Nước Mắt Hoa Hồng” với ý định lừa các thiếu nữ.

Để Facebook của mình “hoành tráng”, khi thì Lâm tung lên hình ảnh mình đang mang áo quần công an, khi thì tung ảnh ăn chơi đứng cạnh ô tô giống như một “công tử”. Đặc biệt, Lâm thường xuyên tung lên các vụ án bắt tội phạm hay dẫn giải tội phạm của các chiến sỹ công an để “lòe” rằng mình đang công tác trong ngành. Chính vì thế, khi kích vào “nhà ảo” của Lâm, nhiều thiếu nữ mơ ước có được người yêu “hoành tráng” như Lâm. Trong đó có Trần Thị N (20 tuổi, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).

Sau khi quen nhau trên Facebook, để N tin tưởng, Lâm tự giới thiệu mình là Nguyễn Hoài Bảo, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị. Sau một thời gian chát chít trên Facebook, hai người có tình cảm. Tháng 6/2013, Lâm quyết định từ Đồng Nai ra Huế để gặp mặt “người yêu”. Thấy N và hai người bạn của N vừa học xong cao đẳng sư phạm mầm non, chưa xin được việc nên Lâm “nổ” mình có nhiều mối quan hệ, có thể xin cho N và bạn của N vào dạy một trường ở Quảng Trị. Nghe thế, ba thiếu nữ không ngần ngại đưa hồ sơ và tiền cho Lâm vui mừng chờ ngày đi làm.

Thấy việc lừa đảo quá dễ, Lâm tiếp tục “đánh quả” vài lần nữa rồi tính bài chuồn. Để mọi người tin tưởng, thỉnh thoảng đi ra ngoài, Lâm mang áo quần công an. Tuy nhiên, một số người thấy biểu hiện nghi ngờ của Lâm liền báo lực lượng công an. Khi bị mời về trụ sở làm việc, Lâm quanh co chối tội, nhưng sau đó bộ mặt thật của gã “công an rởm” đã bị vạch trần. Lâm khai rằng, khi từ Đồng Nai ra Huế, y đều dùng tên giả là Nguyễn Hoài Bảo và nói dối làm công an để dễ lừa tình, tiền các cô gái.

Đa số nạn nhân của Lâm đều là những sinh viên đã ra trường hoặc đang học năm cuối các trường cao đẳng có nhu cầu tìm việc làm. Một nạn nhân đang theo học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Huế kể: “Mới nhìn ban đầu cứ tưởng anh ấy làm công an thật, từ áo quần cho tới gương mặt nhiều lúc lạnh lùng của anh ấy. Vì thế em rất tin và đưa tiền cho anh ấy lo công việc. Cho đến khi công an bắt mới biết sự thật. Em không thể ngờ mình bị lừa ngoạn mục như thế”. Một nạn nhân khác chia sẻ trên Facebook: “Mình cũng bị gã “công an rởm” đó lừa lấy một laptop nhưng vì Lâm biết nhà mình nên sợ trả thù, không đi báo công an. Vả lại sợ nhiều người thân biết chuyện xấu hổ nên đành im lặng”…

Chàng rể hụt làm “công an”

Có lẽ gia đình mà Lâm cho ăn “quả đắng” nhất là gia đình ông Trần Văn S (bố của chị Trần Thị N kể trên). Thấy con gái dẫn một chàng “công an” hoành tráng về nhà, ông không khỏi mừng thầm. Để tạo cho gia đình ông S yên tâm, lần nào về nhà chơi Lâm đều “nổ” các chuyện thời sự, an ninh, điều tra của lực lượng công an. Chưa hết, Lâm còn mở Facebook cho cả nhà ông S xem hình ảnh của mình mang áo quần công an, một số vụ công an đi bắt tội phạm… nhằm lấy lòng tin.

Thấy “con rể” tương lai có một sự nghiệp tươi sáng, ông S không khỏi mừng thầm cho cái phúc của con gái mình. Vì thế, khi Lâm đặt vấn đề với “bố vợ” rằng, trước khi hai đứa cưới nhau, Lâm muốn N có công ăn việc làm ổn định rồi cưới vẫn chưa muộn nhưng phải tốn một ít tiền để Lâm đi “quan hệ”. Nghe “con rể” nói xuôi tai, hợp tình hợp lý, ông S liền đưa cho Lâm gần 10 triệu đồng để làm “lộ phí” xin việc. Trong thời gian này, Lâm còn mượn xe máy của ông S đi cầm cố, ông S phải đi chuộc về mà vẫn chưa biết “con rể” là một chàng lừa siêu đẳng.

Lâu ngày, thấy biểu hiện nghi vấn, ông S cố tình ngăn cản nhưng con gái vẫn không tỉnh ngộ. Để đến lúc Lâm bị bắt, N và các bạn của N bị Lâm lừa gần 20 triệu đồng.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top