Gia đình bạn trai muốn tôi quay lại khi vợ anh không thể sinh con

| Tâm sự

Mẹ anh hẹn gặp tôi, nói lời xin lỗi vì những điều bà đã nói ra mấy năm trước.

Tôi 24 tuổi đến từ Hưng Yên, tôi và người yêu cũ yêu nhau được 2 năm thì chia tay. Chúng tôi làm chung một xưởng. Ngày trước khi mới ra trường và đi làm, tôi có vào công ty làm và gặp anh ở đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là vẻ đẹp trai rất nam tính và chiều cao nổi trội. Lúc bấy giờ là công nhân mới nên mọi việc với tôi đều bỡ ngỡ, chính anh là người đã dạy và kèm cặp để tôi làm việc tốt hơn. Rồi từ tình đồng nghiệp lên tình yêu lúc nào không hay nhưng hễ cứ đi làm là tôi đều muốn đi thật sớm và về thật muộn để được gần anh lâu hơn, anh cũng rất tâm lý khi yêu tôi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ở bên anh, tôi cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Ngày họp lớp, tôi mang anh về giới thiệu cho đám bạn, không đứa nào không khen tôi thật may mắn khi được người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lý như vậy. Yêu nhau cũng khá lâu nên cả hai đều mơ về đám cưới. Tôi mang anh về gia đình ra mắt thì cả nhà đều ưng ý nên thấy rất vui mừng vì đã chọn đúng người. Thế nhưng khi anh đưa tôi về ra mắt thì điều hoàn toàn trái ngược xảy ra, mẹ anh nhất quyết phản đối vì bà cho rằng nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh mặc cho anh ra sức thuyết phục.

Anh xin nghỉ phép mấy ngày ở công ty, vài ngày thôi mà nhìn anh, tôi càng xót xa. Anh gầy hẳn đi, da đen sạm, mắt thâm quầng, râu mọc nhiều hơn. Tôi có hỏi thì anh toàn lảng tránh. Tôi biết anh rất đau khổ vì chuyện của mẹ và tôi nên đã chủ động chia tay. Lúc đầu anh phản đối và nói sẽ dần thuyết phục mẹ nhận lời nhưng nhìn anh với bộ dạng thê thảm như vậy, tôi không cho phép mình ích kỷ. Lúc đầu, tôi lảng tránh anh rồi dần dần anh cũng phải chấp nhận.

Bẵng đi mấy tháng, anh có người yêu mới và cô ấy do một người bạn của mẹ anh giới thiệu. Cô ấy rất xinh đẹp và có lẽ cũng giàu có nữa, càng rắc rối hơn khi cô ấy lại làm cùng xưởng với tôi. Những lúc anh quan tâm cô ấy, tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Tối về tôi khóc vì nhớ và tiếc cho cuộc tình không trọn vẹn của mình.

Rồi đám cưới của họ nhanh chóng được tổ chức, mặc dù đau khổ nhưng trong thâm tâm tôi rất mừng vì anh tìm được bến đỗ. Tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, cũng có một vài người đến hỏi nhưng tôi đều từ chối. Rồi hai năm nữa trôi qua, tôi giờ đã thành gái ế và vẫn quan tâm anh từ đằng xa. Anh lấy vợ hai năm nhưng chưa có con, lúc đầu tôi nghĩ anh kế hoạch để lo sự nghiệp trước đã nhưng không phải vậy, vợ anh với một quá khứ chơi bời đã không thể có con. Mẹ anh hẹn gặp tôi, nói lời xin lỗi vì những điều bà đã nói ra mấy năm trước, bà bảo sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn cho anh và cho tôi cưới, bà cũng hứa bù đắp cho tôi tất cả. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng cả anh và mẹ đều rất thành thật. Trong lòng tôi vẫn yêu anh nhưng chẳng lẽ lại đi phá vỡ một gia đình đang yên ấm hay sao? Tôi đang rất bối rối, mong mọi người giúp đỡ. Xin cám ơn.

Theo Vân/ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.