Gia đình nói xấu tôi cả ngày

| Tâm sự

Tôi bị bố đánh, mẹ và các chị em săm soi cuộc sống của tôi ngột ngạt vô cùng.

Năm nay tôi học lớp 11. Gia đình tôi đông anh chị em. Bố mẹ tôi hay cãi nhau to trước mặt các con. Bố có tính khí nóng nảy, khi bực bội có thể tát mẹ hoặc chúng tôi. Ông cũng hay đập phá đồ đạc rồi đi chơi với bạn hoặc đi ngủ. Còn mẹ tôi tính tình hiền lành, ai nói gì cũng nghe.

Tuy nhiên, mẹ có một thói quen là thích "ngồi lê đôi mách". Chuyện xấu gì của tôi mẹ cũng đều kể hết cho mọi người. Vì vậy, họ hàng đều ghét tôi. Khi lớn lên, tính tôi có phần nóng nảy, dễ xúc động, luôn tự ti khi nghe ai nói xấu mình.

Tôi rất chán nản và mệt mỏi. Tôi nghĩ cách để tìm chuyện vui cho mọi người nhưng đáp lại là họ săm soi từng lỗi của tôi và mang ra làm trò đùa. Tôi không thể tập trung vào việc học và không còn thiết sống nữa. Hãy cứu tôi!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.