Giải cứu bé trai nhịn đói co ro suốt 2 ngày ở góc ruộng

| Xã hội

Hai anh em song sinh bỏ nhà theo bạn đi chơi, sau đó làm mất xe đạp không dám trở về. Khi công an phát hiện thì một trong hai em toàn thân tím tái, hơi thở yếu.

 

Trạm CSGT 5 -1 (đóng tại huyện Diễn Châu) thuộc phòng CSG tỉnh Nghệ An vừa bàn giao cháu Nguyễn Duy Trường (12 tuổi, ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành) cho chính quyền và gia đình. Trước đó một người dân ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cũng phát hiện cháu Nguyễn Duy Khang (anh em sinh đôi với Trường) nằm bên mép đường quốc lộ 48 nên đã đưa cháu về nhà.

Sáng 6/12, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông trạm 5-1 do trung úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A. Đến đoạn xã Diễn Hồng thì phát hiện một bé trai nằm co ro dưới cái lạnh thấu xương trong tấm bao tải bên bờ ruộng ven đường.

Khi họ xuống kiểm tra thì thấy toàn thân cháu bé tím tái, hơi thở yếu, thân hình tiều tụy, quần áo xộc xệch nên lập tức đưa về trạm để chăm sóc. Sau khi được tắm rửa bằng nước nóng, chăm sóc cẩn thận, đến trưa cùng ngày thì nạn nhân tỉnh táo trở lại bình thường.

Cháu Trường được các chiến sĩ CSGT phát hiện nằm co ro ở bờ ruộng nên đã đem về chăm sóc.
Cháu Trường được các chiến sĩ CSGT phát hiện nằm co ro ở bờ ruộng nên đã đem về chăm sóc.

Cháu bé cho biết tên là Nguyễn Duy Trường con anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu ở xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Do bố mẹ đều đang đi làm ăn xa nên hai em hiện đang ở với ông bà nội. Trường kể, ngày 1/12 cháu và người em sinh đôi tên là Nguyễn Duy Khang lấy xe đạp bỏ nhà theo chúng bạn xuống thị trấn Yên Thành chơi.

Ngày 4/12, hai anh em Trường làm mất chiếc xe đạp, sợ bị mắng nên không dám về nhà. Sau đó hai anh em đi lạc nhau, Trường nằm ở mép bờ ruộng cạnh quốc lộ 1A này đã 2 ngày đêm, không một miếng ăn vào bụng. 

Để có thể trụ được dưới cái lạnh thấu xương cháu bé dùng một tấm vỏ bao xi măng quấn quanh người che mưa và tránh rét. Còn Khang thì được người dân phát hiện nằm bên mép đường thuộc quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Yên.

Người thân và chính quyền xã Trung Thành đến đem cháu Trường về nhà và không quên cảm ơn các chiến sĩ công an tốt bụng.
Người thân và chính quyền xã Trung Thành đến đem cháu Trường về nhà và không quên cảm ơn các chiến sĩ công an tốt bụng.

Sau khi thấy cậu bé đã hoàn toàn bình phục, trạm CSGT 5-1 đã liên hệ với chính quyền xã Trung Thành thông báo cho gia đình đến nhận cháu về. Nhận tin báo, ông Nguyễn Đức Lệ, Trưởng công an xã đã cùng người thân hai cháu đến trụ sở trạm và xác nhận đúng là hai anh em Trường đã bỏ đi nhiều ngày nay.

Trước thời điểm các chiến sĩ công an báo tin, gia đình vẫn đang nỗ lực đi tìm tung tích hai đứa.

Thay mặt gia đình, chính quyền xã Trung Thành đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT trạm 5-1. Tại đây, Trường cũng khóc và xin hứa từ này sẽ không làm điều dại dột nữa. “Cháu hứa sẽ chăm ngoan học giỏi giúp đỡ ông bà”, Trường nói.

Theo Phạm Hòa

Zing

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.