Giây phút sinh tử trên chiếc xuồng chìm

| Xã hội

"Còn khoảng 20 - 30m là đến bờ thì một người đứng lên chụp hình. Vào gần chút nữa lại có thêm người khác đứng dậy, xuồng tròng trành rồi lật úp"- Anh Hà kể lại khoảnh khắc 12 người bị rơi xuống dòng Krông Nô.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích với phương tiện thô sơ

Mặt buồn rượi, anh Nguyễn Văn Hà (30 tuổi, ở huyện Cư Kuin), người may mắn sống sót trong chuyến đò định mệnh cho biết: Sáng 13/3, anh cùng 10 cán bộ và kỹ sư của Công ty cổ phần Monsanto TPHCM (chi nhánh tỉnh Đăk Lăk) sang xã Ea R'Bin (huyện Lắk) để khảo sát giống ngô mà công ty cung cấp cho người dân địa phương.

Lúc đi mọi người chia thành 2 chuyến, vượt sông Krông Nô bằng chiếc xuồng gỗ tạm bợ. Đến chiều muộn, khi công việc xong, họ quay trở lại con sông để qua bờ bên này thì nước chảy rất mạnh. Thấy chiếc xuồng của ông Doãn Thế Truyền (58 tuổi, người dân địa phương) nhỏ xíu, nhưng do nóng ruột về nhà nên đều lên hết, cùng vượt sông.

Còn khoảng 20 - 30 m nữa là đến bờ thì một người đứng lên chụp hình khiến xuồng mất cân bằng. Tiến vào bờ chút nữa lại có thêm người khác đứng dậy, xuồng tròng trành, nước chảy xiết kéo xuồng trôi rất nhanh, lật úp. Nhiều người biến mất giữa dòng nước cuồn cuộn.

"Mọi người kêu la vang mặt nước. Tôi cũng cố níu xuồng và lấy sức bơi ra ngoài” - Anh Hà kể.

Hơn 11 giờ, cứu hộ tìm được một thi thể nhưng chưa xác định được danh tính

Đoạn sông xảy ra tai nạn rộng hơn 100 m, nhiều đoạn uốn khúc, bãi cát nhấp nhô, khúc sâu, khúc cạn. Những người dân vùng này cho biết, dòng sông Krông Nô đã bị chặn đứng bởi thủy điện Buôn Tu Sa. Thời điểm thủy điện xả lũ, dòng nước hung dữ chảy xiết khiến hai bên bờ bị sạt lở.

Là người có mặt đầu tiên ở hiện trường vụ tai nạn, ông Trương Văn Ái (xóm Bàu Xanh, thôn 3, xã Ea Rbin, huyện Lắk) cho biết: Nghe tiếng la hét của các nạn nhân ông đã lập tức mượn chiếc xuồng nhỏ để chèo ra chỗ mọi người. Cứu được 5 người và đưa vào bờ, ông quay ra để tiếp tục vớt người khác.

"Lúc đó những người còn lại đang bám víu vào chiếc xuồng bị lật. Bất ngờ dòng nước ập xuống, đẩy mọi người ra xa, mất hút. Nước chảy rất mạnh khiến chiếc thuyền nhỏ của tôi cũng bất lực. Những người may mắn chỉ còn biết đứng trên bờ kêu la"- Ông Ái thở dài.

Vụ tai nạn thương tâm gây chấn động vùng quê, nhiều người dân đã thức trắng đêm để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của các nạn nhân cũng tụ tập dọc bờ sông ngóng chờ tin tức. Thỉnh thoảng giữa khuya lại vang lên tiếng khóc gào đau đớn. Mùi hương phảng phất theo gió...

Anh Hoàng (ngụ xã Nâm N’dir), một trong những người tham gia tìm thi thể nạn nhân cho hay: “Biết tin là chúng tôi ùa ra sông ngay. Thế mà chia nhau tìm suốt đêm cũng chẳng thấy gì. Mãi sáng hôm sau lực lượng tìm kiếm đông hơn mới phát hiện 3 xác người cách chỗ chìm xuồng hơn 400 m”.

Sáng 15/3, hàng trăm người dân vẫn đứng bên bờ sông Krông Nô (đoạn chảy qua xã Ea Rbin, huyện Lắk) để theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Khoảng 11 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác một nạn nhân nhưng chưa xác định được danh tính. Thi thể 3 nạn nhân khác được tìm thấy trước đó là Trần Nguyễn Đàm (27 tuổi), Hoàng Thị Phương Nhã (25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phùng Quốc Huy (26 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Đau xót trước cái chết của các kỹ sư trẻ

Từ lúc nhận được tin báo, lực lượng công an, quân đội và hàng chục người dân ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) và huyện Lắk (Đắk Lắk) đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Hiện phía thượng nguồn, thủy điện buôn Tuar Sa đã chặn dòng để mực nước xuống thấp nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm.

Trước đó, tối 13/3, đoàn cán bộ kỹ sư gồm 11 người sang sông Krông Nô bằng chiếc xuồng gỗ tạm bợ, tính cả người lái xuồng nữa là 12 người. Trong khi chiếc xuồng của ông Truyền chỉ có khả năng chở 3 người và là phương tiện để gia đình qua lại sông Krông Nô để lên rẫy. Ông này cũng không phải là người lái đò chuyên nghiệp, trên xuồng không có áo phao.

Khi vào đến gần bờ, chiếc xuồng tròng trành trên dòng nước chảy xiết nên đã lật úp, nhấn chìm mọi người xuống sông. Do nhiều người trong đoàn không biết bơi, cứu hộ trễ nên đã có 6 người chết và mất tích.

Hiện công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập ông Truyền để lấy lời khai.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.