“Gió độc” thổi về miệt vườn

| Xã hội

"Từ ngày Quốc lộ 60 được hoàn thành, quán cà phê vườn mọc lên như nấm, mấy em tụ tập nhiều hơn làm xáo trộn vùng quê nghèo khó. Không ít gia đình xào xáo do ông chồng thích uống cà phê có "động chân động tay". Mấy đứa thanh niên mới lớn bỏ sách vào quán cà phê "khám phá". Xóm nghèo giờ đã khác" - ông Hai Thanh ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh tâm sự.

Kể cho tôi tên một số quán cà phê dọc Quốc lộ 60, đoạn qua xã Lương Hòa, ông Hai Thanh không giấu được bức xúc. Hơn 10 năm trước, đây là xã thuần nông. Đời sống người dân gắn liền mảnh vườn, miếng ruộng. Đùng một cái, Quốc lộ 60 hoàn thành, bộ mặt nông thôn nhiều thay đổi kéo theo tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.
 
Nghe lời tâm sự của ông Hai, tôi mục sở thị các quán cà phê vườn mà từ lâu người dân hay gọi cà phê... “giường” ở xã Lương Hòa.
 
Nằm để uống cà phê

Chỉ đoạn đường ngắn chưa đầy 1km nhưng có hơn 10 quán cà phê vườn san sát với nhau với cái tên rất “kêu” như: cà phê Lan Thảo, Phương Trinh, Kiều Tiên, Thanh Thanh... Quán nào cũng vậy, phía trước có một đến hai em mặc áo hai dây ngồi trước để “câu khách”.
 

Một quán cà phê vườn tại xã Lương Hòa.

 
Hùng chạy xe ôm “tiếp thị” với tôi: “Anh vô quán nào cũng có em vui vẻ. Một ly cà phê giá 20.000 đồng. Tiền bo mấy em tùy theo khoảng từ A đến Z”. Theo lời kể của Hùng, chủ quán cà phê chủ yếu từ nơi khác đến. Quốc lộ 60 hoàn thành, dân tứ xứ tụ tập đến đây thuê đất mở dịch vụ cà phê vườn. Hồi mới mở, quán nào cũng đắt khách. Em út nườm nượp mời chào. Bây giờ khách hơi ít. Chủ yếu mấy ông sồn sồn sau khi nhậu sương sương vài xị để vào đây tìm “cảm giác lạ”.
 
Sau đó, tôi vào quán cà phê Lan Thảo. Cũng như các quán khác, quán cà phê vườn Lan Thảo “ngụy trang” bằng cách bố trí vài cái ghế, giăng hai cái võng... phía trước.
 
Chưa kịp bước vào cổng, một em độ trên 30 tuổi, tự giới thiệu tên Nhung, chỉ tôi đi vào phía sau nhà uống cà phê. Tôi tỏ vẻ chần chừ, Nhung liền giải thích: “Ở đây, tụi em bán chủ yếu phía sau nhà không hà. Ngoài này để ghế, giăng vài cái võng trưng bày. Anh vô trong uống cà phê đi... vui lắm”.
 

Mỗi vách được ngăn bằng tấm cao su để phục vụ.

Tôi bước theo Nhung vào cửa sau căn nhà lá cấp 4 ẩm thấp ngăn bằng tấm cao su để các em thỏa mái tiếp khách. Mỗi vách ngăn được bố trí bằng cái ghế bố đủ để hai người... ngả lưng. Tôi quan sát thấy vách ngăn nào cũng có người. Đếm sơ sơ, căn nhà được ngăn khoảng 10 phòng cho khách vui vẻ.
 
Chưa kịp hớp ngụm cà phê, Nhung dẫn một em mặc áo hai dây tới “phục vụ”. Cũng với màn “cũ rích” than nghèo kể khổ, Trang - tiếp viên quán cho biết cô quê ở Hậu Giang. Do hoàn cảnh gia đình, Trang từng bán bia ôm ở Cần Thơ. Được một thời gian, chuyển nghề về Lương Hòa bán cà phê kiếm sống.
 
Vừa nói, Trang nhanh tay mở khăn lạnh, miệng tiếp tục “mời mọc”: “Anh ở nơi khác mới đến phải không? Dân ở đây em quen hết. Anh uống cà phê mát-xa hay cà phê sung sướng?” - Trang hỏi. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Trang giải thích tiếp: “Cà phê mát-xa là nằm trên ghế bố để cho em mát-xa mỗi suất 70.000 đồng luôn tiền cà phê, khăn lạnh. Tiếp viên được hưởng 50.000 đồng. Cà phê “sung sướng” phục vụ tới “Z” mỗi suất 120.000 đồng”.
 
Lấy lý do “sợ bị kiểm tra”, tôi rời quán Lan Thảo và tiếp tục đi quán khác... Sau một hồi tìm hiểu, tôi thấy các quán cà phê nhìn bên ngoài vắng nhưng xe đậu kín cả lối đi. Trung bình mỗi quán có từ 5 - 10 nữ tiếp viên.
 
Tại quán cà phê gần quán Lan Thảo, chủ quán bố trí “tum” mà tiếp viên gọi là “chòi hạnh phúc”. Nếu khách chỉ uống cà phê mát-xa thì ngồi phía vách ngăn; còn ai yêu cầu “khoản Z” thì vào “chòi hạnh phúc”. Ngoài ra để răn đe những khách có ý định quỵt nợ, chủ quán bố trí dân anh chị sẵn sàng dằn mặt nếu khách không thanh toán đủ tiền.

Và những hệ lụy
Theo phản ánh của người dân địa phương, từ ngày cà phê vườn mọc như nấm sau mưa ở xã Lương Hòa, nếp sinh hoạt vốn tĩnh lặng, hiền hòa của một bộ phận cư dân nông thôn thay đổi. Một số thanh niên quen cảnh chân lấm tay bùn tập tành lối sống ăn chơi sa đọa.
 
Người dân Lương Hòa không quên được cái chết oan nghiệt của anh P.V.D (SN 1969) ngụ ấp Nê Có, xã Song Lộc, huyện Châu Thành bị Nguyễn Hoàng Long (SN 1981) chủ quán cà phê Hoàng Châu tại ấp Ô Chích B, xã Lương Hòa đánh. Anh D. là một nông dân quen với cảnh ruộng đồng, hàng ngày đầu tắt mặt tối.
 
Một lần nhậu sương sương, anh D. được bạn bè rủ uống cà phê vườn Hoàng Châu và mau chóng trở thành mối quen của quán. Những lúc không có tiền, D. được chủ quán cho nợ chờ thu hoạch lúa để trả. Do nợ quá nhiều lại hay thường xuyên đến quán nhậu để thăm “mấy em”, chủ quán buộc D. thế chấp chiếc xe để trừ nợ. Vợ D. đành bán mấy chục giạ lúa giống đưa tiền cho chồng chuộc chiếc xe.
 
Sau khi trả xong tiền nợ, anh D. yêu cầu vợ chủ quán Hoàng Châu là Nguyễn Thị Mỹ Tuyết cho “suất cà phê miễn phí”. Tuyết gật đầu đồng ý. D. mừng rỡ, yêu cầu tiếp viên quen phục vụ. Biết anh D. thường thiếu nợ, tiếp viên không thèm phục vụ. Nghĩ bị khinh khi, D. ứng trước cho tiếp viên 10.000 đồng.
 
Nhận tiền xong, cô tiếp viên bỏ đi ăn bún. D. hậm hực ra về, mua rượu đế nhậu. Khoảng 2 giờ sau, D. chân nam đá chân chiêu vào quán cà phê Hoàng Châu yêu cầu “cầm xe uống cà phê vui vẻ” thì bị Long đánh túi bụi. Khi D. ngất xỉu mới được đưa đi cấp cứu. Hai ngày sau, D. qua đời tại bệnh viện.
 
Qua điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giam Long về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
 
Mới đây, gia đình của ông T. xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau cộng thêm món nợ ngân hàng chưa thanh toán. Vợ ông T. tằn tiện đưa cho chồng gần 20 triệu đồng trả nợ. Nhưng rồi từ khi đó, bà L., vợ ông T. phát hiện chồng thường đi sớm về khuya.
 
Nghi ngờ, bà L. âm thầm lên kế hoạch theo dõi thì phát hiện chồng mình thường vào các quán cà phê vườn vui vẻ với các em. Một ví dụ khác là em T., học sinh Trường THPT huyện Châu Thành hay xin gia đình đi học nhóm cùng các bạn. Nhưng khi thấy sức học của em ngày càng giảm thì gia đình bí mật theo dõi mới biết em trốn học vào quán cà phê tập tành “ăn chơi sa đọa”.
 
Và còn nhiều hệ lụy do các quán cà phê vườn gây ra mà trong phạm vi bài viết, chúng tôi không sao kể hết.
 
Chị Thi Thị Thanh Túc, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, huyện Châu Thành:

“Bức xúc của người dân địa phương và chính quyền nhiều năm qua là chuyện hầu hết những người ở địa phương khác đến mở quán cà phê có tiếp viên phục vụ khách. Xã tăng cường kiểm tra nhưng không xuể. Mới đây, xã kết hợp với huyện kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều quán tổ chức mua bán dâm. Chúng tôi lập biên bản chuyển về huyện xử lý. Để chấn chỉnh, lập lại trật tự ở quán cà phê vườn, chúng tôi rất cần có sự quan tâm phối hợp của tỉnh, huyện”.

Theo CA TP HCM

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.