Hà Nội
23°C / 22-25°C

Góc khuất vụ cháu bé bị “thiêu”

Thứ năm, 08:37 14/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Một cháu bé 11 tuổi tại Hà Tĩnh bị đốt được một số báo đăng tải, bạn đọc trên cả nước mới bàng hoàng biết câu chuyện đau lòng này. Chỉ vì mất cắp 270.000 đồng, một thanh niên lại có thể trói cháu bé vào gốc cây, tưới dầu châm lửa đốt chân tay cháu để tra khảo.

 
Từ câu chuyện tưởng rằng lời “đồn thổi”

Cuối cùng, vụ án cũng được cơ quan điều tra khởi tố, người có hành vi vi phạm đã bị bắt tạm giam. Thế nhưng vẫn có người tinh ý đặt câu hỏi: Vì sao phải sau 3 tuần kể từ ngày cháu bé bị đốt, mọi người mới biết được câu chuyện này. Ít người biết rằng, sự việc đã từng suýt bị “chìm xuồng”.

Những ngày đầu tháng 5/2009, các phóng viên thường trú tại khu vực miền Trung nghe người dân kháo nhau về chuyện tại một xã thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xảy ra sự việc một thanh niên “thiêu sống” một cháu bé. Tuy nhiên, khi xác minh thông tin tại cơ quan công an, ủy ban nhân dân, các nhà báo đều nhận được phản hồi khẳng định: “Không có chuyện như vậy xảy ra tại địa phương”.
Câu chuyện ban đầu tưởng như là “đồn thổi” này được các nhà báo “xếp hạng” vào dạng “tin vịt”. Vài ngày sau đó, tòa soạn một tờ báo địa phương ở miền Trung nhận được thư của một bạn đọc, phản ánh tóm tắt sự việc và nêu đích danh, địa chỉ của nạn nhân, nơi xảy ra sự việc cháu bé bị anh họ “thiêu sống” (thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên).
 
Khi những phóng viên đầu tiên tìm đến nhà của nạn nhân, họ mới được nghe bà mẹ của cháu bé nức nở: “Suốt 3 tuần nay, gia đình tôi bị đe dọa giết chết nếu báo sự việc lên huyện. Công an xã , Trưởng thôn thì có biết việc cháu bé bị đốt nhưng yêu cầu hai bên... hòa giải”.
 
Chị Trương Thị Danh, mẹ của nạn nhân Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi) thuật lại: Sáng ngày 11/04, Trịnh Xuân Toàn, 31 tuổi, cùng ngụ tại thôn Yên Ngư nhờ cháu Hiệp đến trông nhà giúp. Trưa cùng ngày, khi Toàn về thì phát hiện trong nhà mất con lợn nhựa đựng tiền tiết kiệm. Toàn trói cháu Hiệp vào gốc cây trong vườn nhà để tra khảo. Cháu Hiệp khai nhận đã lấy con lợn nhựa, bên trong có 270.000 đồng. Ngay sau đó, cháu Hiệp đã trả lại cho Toàn số tiền này.
 
Tuy nhiên, vì khăng khăng cho rằng số tiền trong con lợn nhựa phải nhiều hơn 270.000 đồng, nên Toàn tiếp tục trói cháu Hiệp vào gốc cây tra khảo tiếp. “Ép cung” mà không đạt được mục đích, Toàn vun lá khô thành đống dưới chân cháu bé. Nhân lúc có người hàng xóm xách can dầu đi ngang qua, Toàn mượn can dầu rồi tưới dầu vào đống lá, châm lửa đốt.
 
Đau đớn vì lửa bốc cao, cháu bé trườn lên thân cây nhưng cũng không thoát vì ở thân cây phía trên đầu cháu bé đã bị buộc vào đó mấy cành xương rồng nhiều gai. Tra tấn cháu bé bằng cách liên tục đốt rồi dập lửa khoảng ba lần trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, Toàn chỉ dừng lại khi có người đi ngang qua yêu cầu ngừng hành hạ cháu bé nếu không sẽ báo chính quyền can thiệp. Đến khi được cởi trói, cháu bé ngã vật ra ngất lịm vì đau đớn.
 
Cháu Trịnh Xuân Hiệp với nhiều vết bỏng đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia.
 
Ba tuần sau khi sự việc xảy ra, chị Danh – mẹ của cháu bé vẫn chưa khỏi khiếp sợ. Nhà chị thuộc diện hộ nghèo trong xã, chồng phải đi sang tận bên Lào làm thuê nên chỉ còn mình chị ở nhà trông con, phải trực tiếp chứng kiến cảnh đứa con mình bị “hành hình” mà bất lực không làm gì được.
 
Người trong xóm kể lại: khi thấy ngọn lửa bốc cao dưới chân con mình, người mẹ ấy gào lên chạy xung quanh gốc cây van xin “Đừng đốt nữa” mà lời van xin không được chấp nhận. Hỏi người bị mất của rằng “Vậy theo anh còn thiếu bao nhiêu?”, được trả lời rằng còn thiếu 300.000 đồng, chị vội chạy đi tìm tiền về để cứu con khỏi lửa đốt. Thế nhưng chạy vòng quanh xóm, chị vẫn không mượn được đủ số tiền ấy. Tuyệt vọng chạy về, chị nhận lại được đứa con hai chân hai tay vốn lành lặn, giờ đã nám khói đen.
 
Các chiêu bưng bít thông tin
 
Nét mặt lo âu của bố cháu Hiệp khi PV tìm đến hỏi chuyện.
Trao đổi với PV, mẹ cháu bé cho biết: 6 ngày sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Xuân Yên gọi bố mẹ cháu bé đến làm việc. Tại đây, phó công an xã này đưa ra một văn bản đã soạn sẵn với nội dung người nhà nạn nhân chỉ đề nghị... xử lý hành chính với hành vi của Toàn, và ép bố mẹ cháu bé ký vào văn bản đó.
 
Cháu bé được đưa đến Bệnh viện huyện Nghi Xuân cấp cứu, rồi chuyển tuyến trên là Bệnh viện nhi Nghệ An. Tuy nhiên, nhận thấy bệnh nhân ở trong tình trạng bị bỏng khá nặng, các bác sỹ đã quyết định chuyển cháu bé lên Viện bỏng quốc gia (Hà Đông, Hà Nội). Trong khi cháu đang nằm viện với những cơn đau đớn, thì gia đình cháu ở nhà nhận được những lời đe dọa giết chết nếu tố cáo sự việc, người nhà của Toàn thì liên tục gây sức ép, chửi bới mẹ cháu Hiệp.

Sau 21 ngày, đến khi những phóng viên đầu tiên tìm đến nhà nạn nhân, mẹ của cháu bé vẫn e dè vì sợ hãi bị trả thù. Người nhà của Toàn còn lớn tiếng tuyên bố giữa đường: “Nếu nhà báo quay lại thì đập nhà báo đến chết. Cùng lắm thì con tao đi tù 2 năm, coi như giấc ngủ trưa”.

Cũng trong ngày hôm đó, những phóng viên tìm đến Viện Bỏng quốc gia, nơi cháu bé đang nằm điều trị cũng gặp không ít trở ngại. Một y tá của khoa Bỏng trẻ em, nơi cháu Hiệp đang nằm điều trị cho biết, ngoài bố cháu thường xuyên túc trực, cháu Hiệp có những “người nhà rất kỳ lạ” luôn túc trực tại đây: “Người nhà gì mà không bao giờ tỏ vẻ thương xót cháu bé bị bỏng đang phải chịu đau đớn mà suốt ngày cười đùa, mở nhạc điện thoại ầm ĩ ngoài hành lang khiến bác sỹ suốt ngày phải nhắc nhở. Người nhà gì mà luôn có ánh mắt nhìn hằn học cháu bé và bố cháu bé”, chị kể lại.

Trong câu chuyện với chúng tôi ngoài hành lang bệnh viện, bố cháu bé luôn giật mình thon thót nhìn trước ngó sau. Có điều lạ là anh kể lại sự việc nhưng không có đề nghị gì dù đã được gặng hỏi nhiều lần mà chỉ ấp úng: “Chuyện đó tôi không biết”. Chưa dứt câu chuyện, anh bỗng chủ động: “Thôi xin phép các anh chị tôi đi đây” khi thấy “những người nhà kỳ lạ” xuất hiện.

Vụ việc đau lòng này đã suýt bị "chìm xuồng".
Khi các phóng viên chụp hình cháu bé, đám “người nhà nạn nhân” đó mới lộ mặt là những kẻ chực chờ để bưng bít thông tin. Một thanh niên là em của Toàn chỉ thẳng vào mặt bố cháu bé: “Chú mà cho chụp ảnh thì đừng trách mẹ con nhà tôi”. Quay sang các nhà báo, mẹ của Toàn nhảy choi choi: “Các chú có giấy giới thiệu của chủ tịch huyện không mà tới đây làm việc” rồi tiếp tục văng ra những câu chửi tục tĩu. Tay thanh niên thì gằn giọng đòi đập máy ảnh.

Ngày 7/5, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải thông tin về vụ việc cháu bé 11 tuổi bị tra tấn dã man, hàng ngàn phản hồi cũng được đăng tải sau đó thể hiện sự phẫn nộ với kẻ thủ ác và thắc mắc: Vì sao với một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy mà chính quyền sở tại lại làm ngơ? Một ngày sau đó, ngày 8/5, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Xuân Toàn. Cơ quan công an hiện cũng đang chờ kết quả giám định thương tật của cháu bé theo quy định pháp luật để xem xét việc có tiếp tục khởi tố thêm về tội danh cố ý gây thương tích hay không.

Chỉ riêng các phóng viên là vỡ lẽ ra một điều mới là sau khi khởi tố vụ án, Công an huyện Nghi Xuân mới cho biết rằng: chỉ 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, đến ngày 13/4 công an đã được bệnh viện báo tin. Thế nên các phóng viên mới có thêm một thắc mắc mới mà chưa được giải đáp: “Vì sao một sự việc gây phẫn nộ trong dư luận ngay tại địa phương, được bệnh viện báo tin ngay sau đó 2 ngày, nhưng phải cả tháng sau đó, khi báo chí lên tiếng thì công an huyện mới vào cuộc?”.

Từ Hà Tĩnh, chị Danh - mẹ của nạn nhân,báo tin cho chúng tôi biết, một tuần trước đây vì sợ bị trả thù nên để “bảo toàn tính mạng” cho đứa con còn lại, chị đã gửi cháu đi nơi khác, nhưng nay đã đón lại cháu về nhà vì “không sợ nữa rồi”. Tại Viện bỏng quốc gia, nơi cháu Hiệp đang nằm điều trị, những “người nhà kỳ lạ” trước kia túc trực cả ngày đêm, nay cũng thưa dần rồi biến mất. Giờ chỉ còn bố cháu ở lại chăm con. Theo các bác sĩ tại đây, nếu không có biến chứng gì, khoảng 2 tuần nữa cháu bé có thể xuất viện.

 Phương Mai

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 2 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 2 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 5 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 6 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Top