Hà Nội: Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm
GiadinhNet - Sự việc được cho là bất chấp đạo lý, tâm linh xảy ra ngày 13/3 tại nghĩa trang của làng Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai).
![]() |
|
Một ngôi mộ suýt bị san phẳng, thân nhân cắt cử người trông nom. |
|
Chiều 13/3, ông Phùng Trung Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - xác nhận vụ việc và cho biết đã cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.
Phường sẽ cho lập chốt bảo vệ tại khu vực cánh đồng để ngăn chặn các vi phạm có thể tiếp tục xảy ra.
Ông Hải cho biết, phía chủ đầu tư là Cty CT Việt Nam thừa nhận tiến hành san lấp trên diện tích Tứ Kỳ. Hiện tại, Cty này đã tự xác định vị trí một số ngôi mộ và cho cắm cờ để quản lý, nắm số lượng. Một số người dân cũng đã khoanh vùng phần mộ gia đình tự tìm thấy. |
Theo phản ánh của người dân, tại khu vực cánh đồng làng Tứ Kỳ có rất nhiều ngôi mộ, có những ngôi chôn đã lâu hàng trăm năm.
Năm ngoái, cánh đồng này được phê duyệt xây dựng một dự án, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt Nam. Người dân cũng đã biết phần mộ của cha ông sẽ phải di dời nhưng vì nhiều lý do nên chưa được thực hiện.
Vậy nhưng, sáng 13/3, một phần cánh đồng bị san lấp, vùi chôn nhiều ngôi mộ.
Nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường sáng 13/3 tận mắt chứng kiến cụ Nguyễn Trọng Tài (72 tuổi, ở khu Tứ Ký) lọ mọ lội ruộng tìm mộ cha ông.
Cụ Tài bức xúc: “Gia đình tôi ở đây hàng trăm năm nay, mồ mả của cha ông tôi đều được chôn cất tại cánh đồng này. Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương cho các cụ. Thế nhưng, đến sáng nay đi ra thì chỉ còn là bãi đất trống. Hai ngôi mộ của gia đình chúng tôi bị một đơn vị thi công cho ô tô, máy ủi san phẳng, lấp kín”.
Anh Nguyễn Tuấn Anh – Người làng Tứ Kỳ - ngậm ngùi trong nước mắt: “Khu cánh đồng này ai cũng biết với rất nhiều ngôi mộ, các phần mộ được chăm sóc tử tế. Chuyện cho rằng đây chỉ là bãi đất trống hay thế nào là không thể xảy ra.
Đây chỉ có thể nói là hành động của những kẻ táng tận lương tâm mới dám làm. Cha ông tôi chết rồi mà vẫn không được yên. Sáng hôm nay khi vừa ngủ dậy, thấy dân làng đồn ầm lên tôi mới tá hỏa chạy ra thì sự việc đã rồi. Các phần mộ của gia đình tôi bị chôn vùi dưới lớp đất sâu và chỉ còn bãi đất trống”.
Vừa bới đất vừa gào thét với hy vọng mong manh là thấy mộ, ông Hưng nói: “Cánh đồng này gia đình tôi có tất cả 8 ngôi mộ, sáng ngày hôm qua, chúng tôi vẫn còn thấy đủ cả. Sáng nay thấy người dân la hét tôi chạy ra mới tá hỏa, cả 8 ngôi mộ bây giờ chỉ là bãi đất trống. Những kẻ thi công xây dựng dự án đã đổ cát và cho máy ủi san phẳng”.
Người dân cho biết, khi có dự án, nhân dân đa số đồng tình với chủ trương di chuyển mộ nhưng vì hai bên chưa thỏa thuận được phương án nên mộ chưa thể chuyển đi và sự việc xảy ra. Hiện nghĩa trang làng Tứ Kỳ có khoảng 100 phần mộ của người dân trong làng và khoảng 200 phần mộ vô danh do các nghĩa trang chuyển về từ một số dự án thuộc huyện Thanh Trì trước đây.
