Hà Nội: Người mẹ trẻ đến nhận lại con gái 1 tháng tuổi sau 2 ngày bỏ rơi ở nhà tập thể

| Xã hội

Ngày 30/5, sau khi có kết quả giám định và hoàn thành các thủ tục pháp lý, đại diện UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã bàn giao bé gái 1 tháng tuổi cho mẹ ruột.

Trao đổi với PV, bà Trần Hải Yến – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, vào lúc 4h ngày 24/5, trước cửa Phòng 505 nhà E tập thể Bộ Công an, thuộc phường Yên Hòa, người dân đã phát hiện 1 bé gái nặng khoảng 3,5kg, hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi

Tại thời điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi, bé mặc chiếc áo khoác màu trắng, đội mũ vải màu hồng viền xanh lá cây có nơ màu trắng, có 1 khăn bông màu xanh quấn quanh người, bao tay, bao chân, 1 bình sữa, 1 hộp sữa, 1 bịch bim, có 1 lá thư để lại không có ngày tháng, thông tin, chữ ký người viết thư với nội dung: "Do không có điều kiện nuôi con".

Thông báo của UBND phường Yên Hòa về việc tìm người thân cho cháu bé.

Theo bà Yến, người phát hiện cháu bé đã tạm thời nuôi cháu nhưng do không có điều kiện chăm sóc lâu dài nên một cán bộ nghỉ hưu thuộc quận Cầu Giấy tiếp tục cưu mang cháu bé.

Vào ngày 27/5, UBND phường Yên Hòa phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái như thông tin trên theo đúng quy định của pháp luật thì sau 2 ngày một cô gái xuất hiện nhận là mẹ của cháu bé.

"Khi cô gái đến phường để xin nhận lại con, có mang theo giấy chứng sinh và yêu cầu chính quyền phải ngay lập tức bàn giao. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì chưa thể đủ các thủ tục cần thiết. Hôm nay, sau khi có kết quả giám định ADN và các giấy tờ liên quan, UBND phường đã bàn giao cháu bé cho người mẹ theo đúng quy định của pháp luật", bà Yến chia sẻ.

Cô gái là mẹ của cháu bé có mặt tại phường Yên Hòa làm thủ tục nhận con

Kết quả giám định ADN

Điều đáng nói, một người dân trực tiếp chăm sóc cháu bé cho hay, trong những ngày qua, sau khi có thông tin tìm người thân cho cháu bé được phát trên loa, rất nhiều người lạ tìm đến tự nhận là mẹ đẻ.

"Nhiều người tìm đến tự nhận là người thân của cháu bé, thậm chí có cả phụ nữ tự nhận là mẹ của bé. Tuy nhiên, sáng hôm qua (29/5) một người phụ nữ (đã được cơ quan chức năng xác minh) là người thân của cháu bé cho biết, gia đình, bố mẹ của mẹ cháu bé vừa được biết thông tin nên đã quyết định đến xin nhận về", một người dân kể.

Một số đồ vật do người dân mang đến cho cháu bé đã được bàn giao cho người thân của bé

Theo Minh Ngọc (Tổ Quốc)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.