Hà Nội: Người phụ nữ dọa tự thiêu trên tầng 3 do đòi gặp con bất thành

| Xã hội

Giadinhnet – Do mắc bệnh hiểm nghèo và mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ đã nghĩ quẩn có ý định tưới xăng khắp nhà, tay lăm lăm bật lửa đòi tự vẫn trên tầng 3. Rất may, người này đã được lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giải cứu.

Ngày 29/5, chia sẻ với PV, ông Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, đơn vị vừa giải cứu thành công người phụ nữ trung niên dọa tự tử trên tầng 3.

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 9h, ngày 22/5, “khi lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liên tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 thì nhận được tin báo từ Công an phường Xuân Đỉnh về việc chị Nguyễn Thị Th. (39 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh) mang xăng đến nhà anh Đặng Hồng H. (51 tuổi, ở ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng – chồng cũ) để yêu cầu anh H. trả 50 triệu đồng và cho chị gặp con chung”, ông Quyến cho biết.

Hiện trường sự việc.

Hiện trường sự việc.

Cũng theo ông Quyến, theo lời trình bày của người phụ nữ 39 tuổi này thì chị Th. và anh H. ly hôn từ tháng 3/2019. Hai bên tự thoả thuận về tài sản là chị Th. nhận 200 triệu đồng từ anh H.. Còn anh H. nhận nhà chung tại ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, do anh H. mới đưa cho chị Th. 150 triệu đồng và không cho chị Th. gặp con nên người phụ nữ này bức xúc mang xăng đến doạ đốt nhà để đòi tiền và quyền gặp con.

Khi đến nơi, chị Th. khóa xích cửa ra vào, sau đó trèo lên ban công tầng 3, đổ xăng, cầm bật lửa doạ đốt nhà và đòi tiền anh H.. Khi lực lượng chức năng có mặt, chị Th. rất căng thẳng, luôn đe dọa nếu công an xông lên và tiếp cận thì sẽ đốt nhà hoặc nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Ông Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ với PV.

Ông Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ với PV.

“Qua khai thác nguồn tin ban đầu từ nhân dân, chị Th. từng nhảy 1 lần từ tầng 3 xuống đất. Cách hôm đó 1-2 tuần, chị Th. mua xăng mang đến để đốt nhà nhưng Công an phường Xuân Đỉnh phát hiện và can ngăn kịp thời. Thậm chí, một số người dân cũng cho hay, chị Th. đã đổ 2 can xăng 5 lít và trên ban công vẫn còn 1 can xăng khoảng 3 lít. 

Chúng tôi đã lên phương án, bàn bạc hướng tiếp cận người phụ nữ này, bằng cách vừa thuyết phục vừa phá cửa nhà để vào bên trong để cứu người”, ông Quyến cho hay.

Cũng theo ông Quyến, rất may, trực tiếp Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã can thiệp kịp thời, hóa giải "nút thắt" nguy hiểm đó. Sau đó, chúng tôi đã đưa chị Th. xuống tầng, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Sự việc trên diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Do vậy, sau khi mọi việc được giải quyết, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng, ủng hộ khi cơ quan công an xử lý nhanh, gọn, hạn chế tối đa thiệt hại.

Phía Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã đề nghị không khởi tố người phụ nữ, do chị này chưa gây ra hậu quả và bản thân chị thực hiện hành vi khi tinh thần không ổn định.

Thiên An

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.