Hà Nội: Nguyên Phó ban Tổ chức Quận ủy bị đề nghị truy tố tội giết người
GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố 5 bị can trong vụ án giết ông Kiều Hồng Thành (54 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm) trên phố Phạm Văn Đồng vào ngày 5/8/2014.
Theo đó, các bị can Nguyễn Kim Bình (44 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (35 tuổi), Lê Hồng Thuận (23 tuổi) và Lê Trung Kiên (44 tuổi, nguyên Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “giết người”. Bị can Nguyễn Quốc Văn (55 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) bị đề nghị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”.
Theo kết luận điều tra, sáng 5/8, ông Kiều Hồng Thành lái ôtô trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến đoạn trước cửa Bộ Công an thì bị hai người đàn ông đi xe máy chặn lại. Người đàn ông ngồi sau nhảy xuống xe, dùng dao nhọn đâm ông Thành khiến nạn nhân tử vong ngay trên xe. Tiến hành điều tra, công an xác định, ông Thành có quan hệ làm ăn trong lĩnh vực xây dựng với Nguyễn Quốc Văn. Quá trình làm ăn, Văn nợ ông Thành số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Đầu tháng 6/2014, ông Thành thông qua người quen giới thiệu và biết Bùi Minh Chuyên (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nên nhờ đối tượng này đòi hộ khoản tiền trên.
Ngày 26/6/2014, thấy Văn chưa trả tiền, ông Thành nói với Chuyên cần có biện pháp mạnh. Chuyên đã bày cách ném chất bẩn vào nhà và công ty của ông Văn. Do bức xúc về việc nhà và công ty bị ném chất bẩn nên ông Văn đã nhờ Lê Trung Kiên tìm người đến nói chuyện với ông Thành. Trong các ngày 22- 23/7/2014, Bình cùng Kiên và Trần Văn Thọ đến nhà ông Thành để nói chuyện giải quyết nợ nần. Do hai bên không tìm được tiếng nói chung nên Kiên và đồng bọn ra về.
Ít ngày sau, Phan Thị Hồng Minh (44 tuổi, vợ của Nguyễn Quốc Văn) kể với Kiên về việc tiếp tục nhận được những tin nhắn đe dọa. Nghe bà Minh kể, Kiên đã tự ý gọi điện cho Bình nhờ đánh dằn mặt ông Thành. Nhận được chỉ đạo của đàn anh, Bình đã nhờ Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận đánh dằn mặt ông Thành với tiền công 30 triệu đồng. Bình đưa trước cho Tuấn 3 triệu đồng và hẹn sau khi xong việc sẽ đưa nốt. Sáng 5/8, phát hiện ông Thành ra khỏi nhà, cả hai đi theo, dàn kịch bản va chạm giao thông để Tuấn xuống đâm hai nhát khiến nạn nhân Thành tử vong. Gây án xong, cả hai được Bình trả nốt 27 triệu đồng, chia nhau mỗi người 15 triệu đồng. Biết cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, hoảng sợ, Thuận đã ra đầu thú.
Thanh Sơn