Hai hãng sữa và bác nông dân
GiadinhNet - Trong thời buổi khó khăn hiện nay, khi hàng loạt các “đại gia” đang méo mặt “chạy ăn từng bữa”, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa vẫn thu được lợi nhuận lớn, vẫn có thể công bố được con số doanh thu hàng ngàn tỷ đồng/quý.
Thế nên mới nhắc lại rằng, trong thời buổi khó khăn hiện nay, khi hàng loạt các “đại gia” đang méo mặt “chạy ăn từng bữa”, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa vẫn thu được lợi nhuận lớn, vẫn có thể công bố được con số doanh thu hàng ngàn tỷ đồng/quý. Lợi thế kinh doanh là một yếu tố mà các chuyên gia kinh tế đã từng nhìn nhận với sữa. Có lẽ thế nên trong một cuộc hội thảo đối thoại về chính sách mới đây, một CEO ngân hàng TMCP đồng thời là nhà tư vấn tài chính của một hãng sữa mới nổi ở trong nước đã tự tin tuyên bố rằng, trong tương lai vài năm nữa, sản phẩm của họ sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần sữa tươi cả nước. Tuyên bố được cho là “gây sốc” này lập tức đã nhận được vô số lời bình phẩm trên mạng, với không ít khen – chê. Người ta đem hãng sữa mới này ra phân tích, mổ xẻ, so bì, đong đếm thiệt hơn với những tên tuổi lâu năm khác trong làng sữa nội.
Vô hình trung, diễn đàn lại trở thành một bãi chiến trường, khi ở đó, những người ủng hộ của hai hãng sữa nội lại “dàn quân” ra… choảng nhau. Người này khen, kẻ nọ chê, một cuộc “tôn vinh” hoặc “hạ bệ” cũng đã được thực hiện giữa các “fan hâm mộ” với nhau. Hai hãng sữa nội tự dưng lại trở thành nơi để các “fan” vạch ra đủ thứ khiếm khuyết, yếu kém, bất cập. Khi chưa có phát biểu gây sốc, người ta chỉ nghe các đoạn quảng cáo sữa nội trên tivi, nhiều người thấy hay dùng thử, lâu dần thấy cũng được thì “kết”. Bây giờ, có phát biểu gây sốc rồi, lại được biết thêm vô số những thông tin (có thể đúng, có thể sai!) khác, người tiêu dùng lại đâm… phân vân. Mà với một đất nước có nhiều trẻ nhỏ, vô số người dùng sữa như nước ta, đó thật sự là một điều tai hại. Bởi, sẽ không ít người lại tặc lưỡi: Thôi dùng sữa ngoại cho chắc ăn.
Vô hình trung, dù không có cuộc chiến nào giữa hai hãng sữa nội, không có câu chuyện “cốc” và “cò” đánh nhau trên ruộng nhưng ai dám chắc rằng không xuất hiện một người nông dân? Bác nông dân có tên ngoại quốc nào đó sẽ là người “nhón” cả “cốc” lẫn “cò” cho vào một rổ mang về như một chiến lợi phẩm bất ngờ!
Thông báo