Hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, thân mật một cách phản cảm khi chạy xe máy trên đường

| Xã hội

Tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, đã vậy, ''bàn tay hư hỏng'' của nam học sinh ngồi phía sau cũng đang nhận về hàng nghìn chỉ trích.

Chuyện các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm thái quá nơi công cộng đã chẳng còn là chuyện hiếm. Từ công viên cho đến quán trà sữa, rạp chiếu phim thậm chí là cả ở... quán ăn cũng trở thành chỗ cho các cặp đôi tình tứ. Mới đây, người xem lại được dịp ''ngại đỏ mặt'' trước cảnh tình tứ thái quá của một cặp đôi còn đang mặc áo đồng phục của trường khi chạy xe máy trên đường.

Căp đôi sàm sỡ, sờ mó nhau trên đường bị người đi đường quay clip lại.

Bàn tay của nam sinh ngồi phía sau sờ mó ngực của bạn nữ đang điều khiển xe máy khiến dân mạng chỉ trích kịch liệt. Ảnh cắt từ clip.
Bàn tay của nam sinh ngồi phía sau sờ mó ngực của bạn nữ đang điều khiển xe máy khiến dân mạng chỉ trích kịch liệt. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một đôi học sinh đang chở nhau bằng xe máy đến trường. Thế nhưng đáng chú ý là bởi, 2 học sinh này không những không đội mũ bảo hiểm mà ''bàn tay hư hỏng'' của nam sinh ngồi sau còn liên tục sờ mó vào ngực của bạn nữ phía trước. Tuy vậy, bạn nữ cũng chẳng tỏ ra xấu hổ hay ái ngại, phản đối gì, cứ thản nhiên cho bạn nam sờ mó như chốn không người. Thậm chí, nam sinh này còn thoải mái ghé sát mặt để hôn người yêu.

Trước hành động kém duyên của cặp học sinh này, rất nhiều bình luận chỉ trích của cư dân mạng đã hướng về phía cặp đôi.

Thành viên T.T viết: ''Xã hội bây giờ chẳng biết thế nào mà lần, học sinh còn ngồi ghế nhà trường mà hành động thái quá, chẳng còn nhìn trước ngó sau hay nghĩ đến ai cả. Nhìn mà buồn thay".

''Giữa thanh thiên bạch nhật, di chuyển trên phố đông còn làm vậy. Chả hiểu ý thức của các bạn ở đâu nữa. Chẳng hiểu nếu bố mẹ các em xem được đoạn clip này thì sẽ cảm thấy thế nào'', nickname T.C ngán ngẩm.

''Từ quán trà sữa, quán cà phê, công viên rồi rạp chiếu phim..., bây giờ đi xe máy đi học cũng không thôi sàm sỡ nhau được. Chẳng hiểu các bạn trẻ bây giờ nghĩ gì nữa. Phản cảm là 1 chuyện, chuyện nữa là quá dễ dãi, buông thả trong lối sống'', bạn T.L bức xúc viết.

Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được dân mạng chia sẻ kèm theo những chỉ trích gay gắt!

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.