Hải Phòng: Phá đường dây mua bán ma túy lớn
GiadinhNet - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Nhóm đối tượng trong đường dây này chủ yếu buôn bán ma túy tổng hợp dạng “đá” từ Trung Quốc qua Cao Bằng về Hải Phòng sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh khác tiêu thụ.
Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng xác định đối tượng cầm đầu đường dây trên là Phạm Công Thanh (33 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.
Theo tài liệu xác minh, Thanh có tiền án về ma túy (năm 2009, bị TAND quận Long Biên, Hà Nội xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy). Sau khi ra tù, Thanh cấu kết với người thân trong gia đình và các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy ở các tỉnh thành phố khác tạo thành đường dây phạm tội khép kín. Thanh lợi dụng dịch vụ của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để giao nhận tiền mua bán ma túy. Để che mắt lực lượng chức năng, Thanh liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, cất giấu ma túy trong nhiều loại hàng hóa khác nhau, ngụy trang việc mua bán ma túy dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ và cho vay cầm đồ...
Vào 18h ngày 26/3, tại xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng), Phòng PC47 kết hợp với Phòng 3 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an) bắt quả tang Thanh và Phạm Thị Thanh Thảo (35 tuổi, chị gái của Thanh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ 4kg ma túy đá được Thanh cất giấu trong đệm ghế massage. Mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Vân (46 tuổi, ở phường Tân Giang, TP Cao Bằng).
Khám xét nơi ở của Vân, cơ quan công an thu giữ 1kg ma túy đá, một xe ôtô, một xe máy, 3 điện thoại và một số tang vật liên quan khác. Vân đã có 3 tiền án về tội ma túy với thời gian chấp hành án là 18 năm 6 tháng tù giam. Vân sống như vợ chồng với Phạm Công Thanh, hai đối tượng sử dụng nhà ở của Vân làm chỗ cất giấu, giao nhận ma túy.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội