Hãy coi sai lầm của chồng chỉ là một "khúc cua" trong hôn nhân

| Tâm sự

Phát hiện chồng có các mối quan hệ bên ngoài, dù là thời điểm nào cũng là một nỗi đau.

Phát hiện chồng ngoại tình trong thời kỳ mang thai, nỗi đau đó còn nhân lên gấp bội. Nỗi đau này, tôi nghĩ những phụ nữ như tôi không cần trải qua cũng có thể hiểu nó tồi tệ đến cỡ nào.

Tôi rất không thích bào chữa cho những sai lầm, nhưng có một thực tế là nếu chúng ta muốn thứ tha thì chúng ta vẫn phải tìm lý do có thể chấp nhận được để tha thứ.

Mẹ chồng chị đã lớn tuổi, như những gì bà nói, hẳn cuộc đời có lẽ cũng đã nếm trải những đắng cay. Những lời bà nói ra, dù là để bênh vực con trai mình thì cuối cùng vẫn là muốn tốt cho cả chị nữa, cũng muốn bằng cách nào đó làm cho chị bớt khổ đau.

Đàn ông "đi gái" đơn thuần là "mua vui", còn đàn ông ngoại tình vì tình cảm, họ dồn không chỉ tiền bạc mà cả thời gian và tâm sức vào mối quan hệ đó. Họ ở bên vợ nhưng nhớ nhung người đàn bà khác, thờ ơ hắt hủi vợ cũng vì người đàn bà khác. Thậm chí sẵn sàng từ bỏ gia đình vợ con để chạy theo người kia bất chấp mọi thứ.

Vậy nên tôi nghĩ, nếu chồng chị chỉ vì để "giải tỏa nhu cầu sinh lý" trong thời gian chị bầu bí mà trót dại dột, đó cũng có thể coi là một lý do. Hơn nữa tôi nghĩ anh ấy là người thật thà, không quanh co, chối tội. Điều đó chứng tỏ anh ấy biết rõ mình sai, luôn mang cảm giác sợ hãi đó trong lòng nên chỉ cần chị "bắt thóp" là ngay lập tức nhận tội. Điều này không có ở những kẻ đã "quen đường" sành sỏi gái gú.

Chị tức giận là lẽ tất nhiên, đau khổ là điều khó tránh. Nhưng một cuộc nói chuyện thật bình tĩnh và thẳng thắn giữa hai vợ chồng lúc này là cần thiết. Chị không cần phải giả mù giả điếc làm gì. Trên con đường hôn nhân dài rộng, sẽ có những lúc không cẩn thận mà vấp ngã, nhưng ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, biết sai biết sửa là điều quan trọng nhất.

Tôi tin chỉ cần hai người còn muốn gắn bó, còn coi trọng gia đình, thì đây chỉ là một "khúc cua" mà hai người phải vững vàng để vượt qua. Tha thứ không thể thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn.

Có thể có nhiều người không đồng tình với ý kiến của tôi và cho rằng: Đến phụ nữ còn suy nghĩ như thế này thì trách gì đàn ông hư hỏng. Nhưng cuộc sống thực tế chính là như vậy. Nếu chúng ta không muốn buông bỏ thì chỉ có cách mở rộng lòng mình, nhìn mọi việc thoáng hơn một chút mà thôi.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.