Hé lộ nguyên nhân 7 bà cháu bị ngạt thở, bé gái 8 tuổi chết thảm

| Xã hội

Đại diện Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết dù đã cố gắng điều trị hết sức nhưng vì tình trạng quá nặng, bé gái 8 tuổi đã tử vong. Gia đình cũng chia sẻ lý do 7 bà cháu bị ngạt khí trong nhà.

Liên quan đến vụ việc 7 bà cháu bị ngạt thở trong căn nhà tại đường số 43, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM), tối 12/6 đại diện Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Bác sĩ Vũ Ngọc Chức - Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết trong số các nạn nhân nhập viện, có một bé gái 8 tuổi đã tử vong.

Khi được đưa vào bệnh viện bé đã ngạt khí rất nặng dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Dù kíp trực đã cố gắng hồi sức nhưng không thành công. Hiện bệnh nhi đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM).
Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM).

Một trường hợp rất nặng khác là của một phụ nữ tên Trần Thị P. (64 tuổi, được cho là bà của các cháu nhỏ). Bệnh nhân bị tổn thương phổi, phải thở oxy tích cực, truyền dịch. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được đưa vào khoa Nội tổng hợp theo dõi.

2 trường hợp bệnh nhi khác bị nhiễm toan chuyển hoá, suy hô hấp. Sau khi điều trị truyền dịch và oxy liệu pháp đã được đưa vào khoa Hồi sức Nhi.

Bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện quận Thủ Đức.
Bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện quận Thủ Đức.

3 trường hợp còn lại hiện chưa phát hiện bất thường.

Ngoài người bà, 6 bệnh nhi có độ tuổi từ 3-11 tuổi. Theo gia đình các nạn nhân, nguyên nhân họ bị ngạt khí được cho là do nổ máy phát điện trong nhà.

Bác sĩ Chức cho biết những trường hợp ngạt thở như 7 nạn nhân là rất hiếm gặp. 2 năm trước, nơi đây từng tiếp nhận một công nhân bị nạn vì nổ máy phát điện nhưng là do bỏng nặng.

Theo bác sĩ, tình trạng ngạt thở nặng vì nổ máy phát điện rất hiếm gặp.
Theo bác sĩ, tình trạng ngạt thở nặng vì nổ máy phát điện rất hiếm gặp.

Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 12/6, ông Lê Văn Mười H. (65 tuổi) về căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước gọi cửa nhưng một đứa cháu chạy ra mở trong tình trạng mệt mỏi. Vào trong, ông phát hiện bà P. và những đứa bé còn lại nằm bất động.

Sau đó ông đã hô hoán cho hàng xóm sang giúp đỡ.

Hiện Công an quận Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường và vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo Nhịp Sống Việt / Tổ Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.