Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hẹn dịp đoàn viên

Thứ năm, 14:03 06/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong hành trình thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy, các học viên ở những trung tâm cai nghiện đều phải gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ người thân vào những ngày Xuân để ngày trở về được khỏe mạnh, tự tin.

Tại Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP. HCM), không khí Xuân đã về khi chậu mai vàng bằng giấy được đặt trang trọng ở căn tin. Đây chỉ là một trong nhiều sản phẩm do các học viên nơi đây làm ra.
 
Hẹn dịp đoàn viên 1
Vào đêm 30 Tết, mọi người tập trung lại chờ đón giây phút
giao thừa trong không khí tưng bừng lời ca, tiếng hát.

Vượt lên chính mình

Ít ai ngờ rằng người đàn ông tên Đ.M.C., 30 tuổi, cánh tay chằng chịt hình xăm một thời ăn chơi giờ lại ngồi thủ thỉ những chuyện quá khứ và cả niềm hy vọng vào tương lai. Đó là tháng ngày khi còn học phổ thông, C. bị bạn bè xấu rủ rê, khích bác và hút thử ma túy rồi nghiện lúc nào không hay. Hơn 20 năm, ma túy đã phá hủy đi tuổi xuân và sức sống của một thanh niên đất mỏ Quảng Ninh. Những năm tháng ấy cũng đã làm khô nước mắt của mẹ, bóp nghẹt trái tim người cha.

Giống như bao người khi mới vào trung tâm, anh C. mang tâm trạng chán ngán, buông xuôi và bất hợp tác. Với anh lúc đó, chỉ có thuốc là điều khao khát lớn nhất, anh tìm mọi cách trốn ra ngoài, để một lần được phê thuốc dù bị đánh chết cũng chịu. Bây giờ, trong những tháng ngày cuối của chương trình cai nghiện, anh cũng đã nhận ra rằng, cuộc đời luôn chừa một cánh cửa cho những người lầm lỡ như anh quay về.

Năm nay anh C. sẽ có một mùa Xuân thứ hai tại trung tâm. Xuân năm nay với anh không còn những bỡ ngỡ và và nhớ nhà nhiều nhưng vẫn mong sớm được về bên gia đình.

Nhìn khuôn mặt thư sinh, trắng trẻo của T.V.M. ở Giồng Trôm, Bến Tre, ít ai nghĩ anh đã 31 tuổi. Anh tâm sự: “Trước đây, gia đình có điều kiện nên mình theo những nhóm bạn xấu, ăn chơi hút chích rồi bị nghiện. Trước kia ngày Tết của mình là những buổi đi thâu đêm, nhậu nhẹt say bí tỉ với bạn bè. Nhiều khi còn tụ tập kiếm chuyện để phân thắng thua với nhóm khác. Ba bữa Tết có mấy khi ở nhà”.

Còn bây giờ, anh M. tâm sự: “Được tham gia học tập và giáo dục, trở về với cuộc sống như bao người bình thường và nhất là được đón Tết tại trung tâm mới thấy mùa Xuân có ý nghĩa như thế nào”.
 
Hẹn dịp đoàn viên 2

Trung tâm tổ chức rất nhiều trò chơi vận động để các học viên tham gia giúp không khí Xuân càng vui vẻ, thoải mái

Nụ cười trở lại

Không còn vẻ ủ rũ, bất cần đời như những ngày mới vào trung tâm, những bóng hồng ở đây đã có lại được nét nữ tính và niềm tin yêu vào cuộc đời. Cô gái L.T.H., vừa bước sang tuổi 25, nhà ở Q.3, TP. HCM từng là một tiểu thư. Vốn học hành giỏi giang nhưng từ khi bị cú sốc bố mẹ bỏ nhau, H. bắt đầu theo bạn đi bar, hút shisha rồi chuyển qua ma túy lúc nào không hay. Vốn có tiền, những cuộc chơi của H. thâu đêm suốt sáng, có ngày cô phê tới 4 cữ thuốc. Thân tàn ma dại, khi vào trung tâm, mỗi ngày với H. là một cực hình khi chống chọi với cơn thèm thuốc và nỗi đau tâm hồn không ai thấu.

Giờ đây người con gái trò chuyện nhẹ nhàng, mắt lấp lánh niềm vui khi đã chiến thắng được bản thân mình. H. cho biết ở trung tâm được giáo dục phục hồi nhân cách, lòng tự tin và quan trọng nhất là giáo dục tính tự giác, ý chí quyết tâm một lòng từ bỏ ma túy. Ước mơ học đại học, được làm nhà khoa học của H. lại được nhen nhóm trở lại.

“Nếu đã lỡ lầm thì luôn có cách giải quyết. Quan trọng là bản thân mỗi người có mục tiêu để mà cai thành công. Với mình khi đã có mục tiêu và được nhiều thầy cô, bạn bè ở đây động viên thì mình sẽ làm được”, H. chia sẻ.
 
Xuân vui
 

Không phải ai cũng dũng cảm và kiên định để vượt qua được những cám dỗ.  Điều quan trọng là khi bạn đi  “lầm đường”, hãy quyết tâm quay trở lại dù thời gian có dài và khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa.

Vào những ngày Tết, trung tâm luôn nhộn nhịp các hoạt động vui chơi. Một học viên kể lại, đêm giao thừa, hàng trăm người cùng với ban lãnh đạo, các giáo vụ, bảo vệ quây quần bên nhau. Sau khi cùng xem chương trình hài kịch và bắn pháo hoa trên tivi, giám đốc trung tâm sẽ phát phong bì lì xì cho từng người kèm theo lời chúc sức khỏe và cố gắng cải tạo tốt. Không khí ấm áp và thiêng liêng này khiến mỗi học viên đều cảm nhận mình đang ở trong một gia đình thực sự. Nơi có những người bạn và người thầy luôn quan tâm, giúp đỡ họ mỗi ngày bằng tình cảm yêu thương. Có người đã không cầm được nước mắt khi từ lâu rồi mới cảm nhận được đêm 30 là như thế nào.
 
Không chỉ có vậy, hiểu được tâm tư mỗi người những ngày này, ở trung tâm luôn có các trò chơi, văn nghệ giải trí hết sức sôi động. Các trò chơi dân gian như đi cầu tre, ném còn, thi nấu cơm, bịt mắt bắt dê, những trò chơi mang tính đồng đội… luôn thu hút mọi người tham gia đầy hào hứng. Nhiều người lúc đầu còn e ngại nhưng chính không khí này đã đưa các học viên lẫn giáo vụ thêm gần nhau hơn. Kẻ thi thố, người cổ vũ, ai nấy đều nhiệt tình khiến không khí Xuân ngập tràn khắp nơi.
 
Hẹn dịp đoàn viên 3

Sản phẩm học viên làm ra để tặng người thân quen

 
Hẹn dịp đoàn viên 4

Các học viên được dạy xếp giấy nghệ thuật

 
Tuy không về nhà nhưng ai cũng háo hức vào những ngày này khi có người nhà lên thăm. Sáng đầu năm, trung tâm nườm nượp người tới hỏi han, chúc nhau sức khỏe và cải tạo tốt. Những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười và cả giọt nước mắt là điều thường thấy trong năm mới. Đó chính là động lực để mỗi học viên càng quyết tâm cải tạo tốt hơn nữa để sớm về với gia đình.

Anh Đ.M.C. chia sẻ: “Các bạn trẻ chưa dính vào con đường nghiện ngập thì tốt nhất đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần. Nếu có lỡ nghiện thì phải quyết tâm cai, phải có ý chí”.

Anh C. và bao người khác cũng đang trải qua một mùa Xuân nữa tại trung tâm. Thế nhưng, với các học viên và gia đình họ có lẽ mùa Xuân đã bắt đầu từ khi họ nhận ra được con đường lầm lỡ và quyết tâm từ bỏ chúng, làm lại cuộc sống mới.
 

Chăm sóc tốt để tránh tái nghiện

Ông Nguyễn Phan Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa cho biết: “Điều trị cắt cơn cho người nghiện không khó, khó khăn nhất là làm sao để người cai sau này không tái nghiện. Trong giai đoạn giáo dục trị liệu, nếu công tác tư vấn tâm lý, giáo dục nhân cách chưa đạt hiệu quả như mong muốn hoặc chỉ do một tác động nhất thời, họ rất dễ tái nghiện khi có điều kiện. Những dịp như Noel, Tết có khá nhiều thú vui, sinh hoạt, nếu không có biện pháp quản ly, nhiều người dễ trở về đường cũ. Vì vậy, các học viên thường có nhu cầu thăm nhà sẽ được về từ ngày 20 Tết và đưa đến trung tâm trước 30 Tết.

 
 Minh Trung
minhphuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 57 phút trước

“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Giăng bẫy qua điện thoại, mạo danh công an để lừa người dân

Giăng bẫy qua điện thoại, mạo danh công an để lừa người dân

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Phát hiện khách hàng có dấu hiệu chuyển tiền theo hướng nghi lừa đảo, một nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh nhanh trí báo cơ quan công an, giúp ngăn chặn vụ việc kịp thời và bảo vệ tài sản cho người dân.

Những con giáp phóng khoáng, dễ rung động

Những con giáp phóng khoáng, dễ rung động

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã sở hữu tính cách phóng khoáng, yêu sự tự do và luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ trong tình yêu.

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.

Dự án phân lô 'ảo', doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng

Dự án phân lô 'ảo', doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Vẽ sơ đồ, đặt tên thông tin 'dự án đất nền ven sông' không đúng thực tế, để thổi giá, bán đất, Công ty Đông Quân Land bị phạt hơn 500 triệu đồng.

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Khoảng 11h ngày 3/10, một xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.

Top