Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: "Hãy cứ mơ to nghĩ lớn"

| Xã hội

Sở hữu nét đẹp ấn tượng, cùng cách ứng xử thông minh, Phạm Khánh Nhi - nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Du lịch 2020".

Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: Hãy cứ mơ to nghĩ lớn - Ảnh 1.


Khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ với Khánh Nhi.

Phạm Khánh Nhi (20 tuổi) đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM. Chia sẻ về danh hiệu Quán quân cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Du lịch 2020" vừa đạt được, Khánh Nhi tâm sự: "Cảm xúc vỡ òa, thật sự em không tin được là mình có thể chạm đến ngôi vị quán quân vì tất cả các thí sinh ai cũng xinh đẹp và tài năng. Trong lúc cuộc thi diễn ra thật sự em rất run, em chỉ biết giấu hết nỗi lo để tự tin và thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Em sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thiện tốt vai trò của mình, là gương mặt đại diện cho khoa Du lịch - Khách sạn của trường. Đây cũng là dấu ấn đẹp đẽ tuổi 20 của em".

Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: Hãy cứ mơ to nghĩ lớn - Ảnh 2.

Với Khánh Nhi, chặng đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng hơn hết cô đủ nguồn năng lượng tích cực để hoàn thành vai trò của mình.

Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: Hãy cứ mơ to nghĩ lớn - Ảnh 3.
Nét đẹp cuốn hút khiến người đối diện ngẩn ngơ thương nhớ.
Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: Hãy cứ mơ to nghĩ lớn - Ảnh 4.

Trải qua những phần thi gay cấn, Khánh Nhi - gương mặt khá mới trên các đấu trường nhan sắc đã ghi danh cho ngôi vị cao nhất Nét đẹp Sinh viên Du lịch 2020. Đây vừa là niềm hạnh phúc, vinh dự nhưng cũng là áp lực, thử thách với cô gái 20 tuổi.

Tham gia cuộc thi, Khánh Nhi mong muốn được thử sức mình để giao lưu, trải nghiệm và học hỏi. Đồng thời, Nhi cũng khẳng định, sinh viên trường Huflit không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn mà còn năng động, thanh lịch và luôn hướng bản thân đến những đỉnh cao mới.

Hoa khôi Nét đẹp sinh viên Du lịch: Hãy cứ mơ to nghĩ lớn - Ảnh 5.

Nhi cũng mong muốn có thể theo đuổi con đường kinh doanh bằng chính năng lực của bản thân.

Châm ngôn sống của Khánh Nhi là "Hãy cứ mơ to nghĩ lớn vì không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả". Không chỉ trong cuộc thi, đời thường Nhi là cô gái nhiệt thành, quyết đoán và luôn sống có mục tiêu rõ ràng. Nhi biết cách cân bằng, sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành tốt việc học ở trường, vừa có thể thử sức với con đường nghệ thuật.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.