Hoàng Anh Tuấn trắng tay như thế nào?
Thất bại của Tuấn khi cả hai lần không chinh phục được mức 152 kg ở nội dung cử đẩy khiến không ai tin nổi bởi ở ngay trước thềm SEA Games, anh thường xuyên đạt mức 156 kg.
Đối thủ của Tuấn lần này là Setiadi Jadi (Indonesia), Ibrahim (Malaysia), Hoàng Pyae Phyo (Myanmar). Tuy vậy, BHL lẫn Tuấn đều xác định từ trước Jadi mới là đối thủ nguy hiểm nhất. Anh chàng được giới thể thao Indonesia mệnh danh là “con rồng đất”, từng hạ gục Tuấn ở SEA Games 23. Có điều, sau đó, Jadi chững lại trong khi Hoàng Anh Tuấn trình độ đang ở mức đủ làm “khớp” các đối thủ trong khu vực.
Tuấn vẫn vậy, luôn gây sự chú ý khán giả và phóng viên với bước đi hùng dũng cùng những động tác khởi động không giống ai. Tuấn tự tin đăng ký mức tạ 152 kg.
![]() |
|
Hoàng Anh Tuấn đã nhận quá nhiều bài học, nhưng vẫn chưa thấm. |
Khởi điểm động tác cử giật của Tuấn là 122 kg , trong khi Jadi 120 kg. Lực sỹ Indonesia dễ dàng chinh phục mức khởi điểm, rồi 124 kg trước khi tiếp tục thành công ở mức 126 kg.
Cũng như cử giật, Jadi dễ dàng vượt qua mức 148 kg, sau đó nâng 152 kg. Nhưng ở mức này, cả hai lần Jadi đều không thành công.
Đến lượt Hoàng Anh Tuấn thi đấu mức 152 kg. Cay đắng khi cả hai lần nâng mức 152, Tuấn đều thất bại.
Một lần nữa Tuấn đã gây thất vọng não não nề cho TTVN và khán giả ở quê nhà. “Cho tôi xin lỗi người hâm mộ. Tôi không thể tin nổi vì sao lại không nâng được mức 152 kg. Thể lực của tôi không tốt, chẳng hiểu sao khô khốc cả người. Tôi đã thấy mình yếu đi ngay từ lúc lên sàn đấu làm các động tác cử giật. Tuy nhiên tôi không dám nghĩ rằng mình bị xuống sức nhanh đến vậy. Khi lên sàn cử đẩy, tôi thậm chí không thể đứng vững trên chân trụ của mình nên không thể đẩy tạ lên được. Tôi cũng không biết vì sao lại thế, có thể là do thời gian qua tôi bị béo lên nhiều. Trong mấy ngày qua tôi đã ép 2kg để vừa hạng cân thi đấu. Do vậy, cảm giác của tôi là người bị mất nước, khô và hơi yếu. Tổng cử 274 kg của Jadi không phải là cao. Tóm lại, do tôi tự thua chình mình khi không làm chủ và điều khiển được khả năng của mình. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh để vượt qua tối thiểu là 152 kg đẩy nên mới đăng ký mức khởi điểm như vậy. Đừng trách BHL vì họ phải tôn trọng đề xuất của tôi. Trong suy nghĩ của tôi, ở mức tổng cử 280kg là không bao giờ có sự cố được. Đến giờ này tôi cũng không hiểu vì sao thành tích lại tệ hại như thế”.
Đấy chỉ là một vài nguyên nhân. Chứng kiến diễn biến trên sân, có thể nói rằng Hoàng Anh Tuấn thua trước hết vì chủ quan. Sau đó tâm lý bấn loạn khi phải hai lần mới nâng được mức 125 kg nội dung cử giật. Trong khi đó, BHL đã không đánh giá được tâm lý, thể trạng của Tuấn nên đồng ý đăng ký mức 152 kg cho VĐV này. Câu chuyện ép cân có ảnh hưởng không vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn bởi người trong cuộc bảo không. Có điều, nhìn lại thực tế quá trình giảm cân của Tuấn không ổn. Như đã nhập làng VĐV, nhà á quân Olympic Bắc Kinh 2008 Hoàng Anh Tuấn cân nặng 58kg. Thế là thực đơn của anh chỉ có rau quả và thịt bò để kịp giảm 2kg.
