Trọng Hoàng không có mặt ở trận đấu với U23 Thái Lan. Anh cũng chỉ là 1 cái bóng của chính mình trong 31 phút cuối trận với Đông Timor. Điều đó đã thực sự trở thành nỗi lo lắng của đông đảo người hâm mộ khi U23 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tới tấm vé vào bán kết với U23 Malaysia.
Tuy nhiên, những lo âu đã nhanh chóng tan biến, khi Hoàng "bò" vào trận với phong độ ấn tượng. Dấu ấn đầu tiên là quả tạt bóng ở phút thứ 4 và nếu Tiến Thành may mắn hơn, U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số khi cú đánh đầu bóng đi sát cột dọc.
Trong Thời gian còn lại, khi Thanh Hưng quá mờ nhạt ở khu vực giữa sân thì Trọng Hoàng chính là "đối tác" hiệu quả của Thành Lương và Thanh Bình. Trước khi "chọc khe" cho Tiến Thành băng xuống nâng tỷ số lên 2-0, Thanh Bình đã nhận bóng từ Trọng Hoàng. Và cuối cùng, cú sút chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 của Trọng Hoàng ở phút 45 2 đã giúp U23 Việt Nam đập tan hy vọng gỡ hòa của U23 Malaysia.
|
|
|
Trọng Hoàng (áo trắng) đã có trận đấu ấn tượng. |
Trước trận đấu này, không ít lần ông K.Rajagopal (HLV U23 Malaysia) "dò hỏi" khá nhiều về U23 Việt Nam, tuy nhiên, Trọng Hoàng chính là bất ngờ mà ông Calisto mang đến cho người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến. Với vai trò nổi bật ở giữa sân, Trọng Hoàng đã gây ra sự bối rối cho hàng thủ U23 Malaysia, bởi họ không chuẩn bị kỹ lưỡng phương án khóa chặt ngòi nổ này (ông K.Rajagopal từng điểm mặt Thành Lương, Tiến Thành, Thanh Hưng, Thanh Bình và Hoàng Quảng).
Cái hay của ông Calisto và riêng Trọng Hoàng chỉ rất đơn giản nhưng tạo nên hiệu quả vô cùng to lớn ở chỗ, 31 phút cuối trận với Đông Timor chỉ là phần khởi động và trận đấu với U23 Malaysia mới thực sự là cuộc chiến của riêng Trọng Hoàng.
Theo Thể thao Việt Nam