Hoang mang trước thông tin học sinh tiểu học bị nhóm người lạ rút máu
GiadinhNet - Thông tin cháu Nguyễn Mạnh L (10 tuổi) bị nhóm người lạ mặt vào trường khống chế, dùng kim tiêm chích lấy máu khiến nhiều phụ huynh vô cùng hoang mang, lo lắng. Theo lời cháu L, cháu bị kẻ lạ lấy máu nhiều lần, bị kẻ xấu bắt cóc nhưng may mắn chạy thoát(?!).

Nhiều lần bị kẻ lạ lấy máu?
Theo lời kể của cháu Nguyễn Mạnh L (học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Tự Lập A, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội), trong 3 ngày (từ 21– 23/10) cháu bị một nhóm người lạ mặc áo trắng kiểu bác sĩ (gồm 3 nam, 2 nữ) liên tục lấy máu trong phạm vi của trường. Không dừng lại ở đó, ngày cuối cùng nhóm người này còn bắt cóc cháu L, nhưng cháu đã may mắn chạy thoát. Cháu L kể: “Sáng ngày 21/10, trong giờ ra chơi cháu có đến nhà vệ sinh phía sau khu nhà của ban giám hiệu để rửa tay. Lúc này, 5 người mặc áo trắng (gồm 3 nam, 2 nữ) tiến lại gần chỗ cháu và hỏi: “Cháu có bị bệnh gì không?”. Khi cháu kể trước đây có bị chó cắn thì họ nói để các bác kiểm tra và khuyên cháu cần phải hút hết máu độc ở vết thương thì mới khỏi bệnh được. Cháu bị họ tiêm một mũi vào vai, mọi việc sau đó cháu không biết gì nữa. Khoảng một lúc sau cháu tỉnh dậy thì đã không thấy họ đâu”.
Cháu L cho rằng, sự việc diễn ra liên tục trong suốt 3 ngày, tổng cộng cháu bị lấy máu 3 lần. Ngày 23/10, sau khi lấy máu cháu L xong, nhóm người này đưa cháu lên một chiếc xe ô tô chờ sẵn phía ngoài đường. Khi chiếc xe chạy tới ngã ba đường liên xã thì gặp một chiếc ô tô tải chắn đường, nhân cơ hội đó cháu L đạp cửa chạy thoát ra bên ngoài(?!).
Ngồi cạnh cậu con trai, chị Ngô Thị Thường (mẹ cháu L, trú tại xóm 11, xã Tự Lập) cho biết, trưa 21/10, đi học về tới nhà L khoe hôm nay có các bác sĩ đến trường hỏi bệnh và lấy máu. Nghĩ nhà trường mời bác sĩ về khám bệnh cho học sinh nên chị Thường cũng không hỏi rõ. Trưa ngày 23/10, cháu L đi học về trong dáng vẻ mệt mỏi, chị Thường hỏi thăm thì L nói: “Hôm nay các bác sĩ lại lấy máu nên con thấy mệt”. Vừa dứt lời, cháu L ngất xỉu ngay khu vực thềm nhà.
Hốt hoảng, chị Thường bế con vào giường, khoảng 5 phút sau cháu L mới dần tỉnh lại. Chiều ngày 23/10, chị Thường tới trường gặp thầy giáo Lê Đức Thái - Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm. Khi hỏi về câu chuyện lấy máu, thầy giáo Thái khẳng định không hề có chuyện đó và khẳng định trong thời gian qua nhà trường không mời đoàn bác sĩ nào về thăm khám bệnh cho học sinh. “Tối 23/10, cháu L lại bị ngất nên gia đình đã đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu L bị thiếu máu, nhợt sắc, khuyên chúng tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra. Sáng ngày 24/10, gia đình tôi đưa cháu L xuống Hà Nội khám, các bác sĩ kết luận cháu có dấu hiệu thiếu máu”, chị Thường nói.
Được biết, hoàn cảnh của hai mẹ con cháu L khá đáng thương. Hai mẹ con đang sống nhờ nhà của người em út. Trước đây, chị Thường lấy chồng ở Thái Nguyên, nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên chị đưa con về ở quê ngoại sinh sống đã gần 10 năm nay. Chồng chị đã mất cách đây 2 năm. Bản thân cháu L được mọi người đánh giá ngoan, học lực khá (3 năm liên tiếp đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi).
Nhà trường khẳng định không có chuyện lấy máu
Theo tìm hiểu của phóng viên, có không ít bạn của học sinh này chứng kiến chuyện cháu L bị một nhóm người lạ mặt lấy máu ở khu vực gần nhà vệ sinh của trường. Cụ thể, cháu Nguyễn V và cháu Phan T (học cùng lớp với L) khẳng định nhìn thấy L bị người lạ chích lấy máu. Tuy nhiên, khác với lời khai của cháu L rằng bị ngất và hút máu vào thời điểm giờ ra chơi thì hai cháu V và T lại khẳng định chứng kiến sự việc vào đầu giờ sáng, trong lúc đi lấy nước trực nhật lớp.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tự Lập A cho biết, chiều ngày 24/10 nhà trường đã tổ chức cuộc họp khẩn, mời phụ huynh và cháu L tới làm việc. Khi hỏi cháu bị lấy máu ở đâu, lúc đầu cháu nói bị lấy trong phòng họp của ban giám hiệu và có mặt của một giáo viên. Nhưng khi hỏi cháu đó là giáo viên nào thì L không nhớ. Được một lúc cháu L lại nói mình bị người lạ lấy máu ở khu vực nhà vệ sinh phía sau trường. Sau khi chắp nối các sự kiện lại, nhà trường khẳng định không có chuyện cháu L bị người lạ vào trường lấy máu. Tuy nhiên, gia đình cháu L vẫn khẳng định là có. Nhằm làm sáng tỏ vụ việc trên, nhà trường đã nhờ Công an xã Tự Lập vào cuộc xác minh.
Ông Trần Văn Hòa, Trưởng Công an xã Tự Lập cho hay, nhận được thông tin về vụ việc trên, Công an xã đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Công an xã Tự Lập đã mời cháu L cùng tất cả các bên liên quan tới hiện trường xảy ra vụ việc. Khi được hỏi vị trí cháu bị người lạ lấy máu thì L chỉ phía sau nhà của ban giám hiệu trường. Tuy vậy, trong đơn trình báo, cháu L lại nói rằng địa điểm bị lấy máu là ở khu vực nhà vệ sinh. Theo lời cháu L, trong vụ việc này có hai người làm chứng là cháu T và cháu V (học cùng lớp). Khi lấy lời khai của hai cháu, cả hai nói nhìn thấy bạn L bị người lạ lấy máu ở khu vực phía sau nhà vệ sinh. Tuy nhiên, hôm sau hai cháu lại chỉ hiện trường ở khu vực trước nhà vệ sinh.
Có hay không việc cháu L bị nhóm người lạ lẻn vào trường lấy máu. Thiết nghĩ Công an huyện Mê Linh sớm vào cuộc làm rõ để trấn an dư luận, đặc biệt là giảm sự hoang mang của phụ huynh học sinh.
Xuân Thắng

Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - 64 năm sau thảm họa da cam, nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8), nhiều hoạt động tri ân và sẻ chia được tổ chức nhằm xoa dịu mất mát, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không chỉ thông minh mà còn sở hữu sự khôn khéo, EQ cao, biết cách đối nhân xử thế nên thường được nhiều người yêu mến, tin tưởng.

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Người dân Nghệ An phát hiện thi thể nổi trên sông, nghi do đuối nước. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thông tin về danh tính các nạn nhân.

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025
Giáo dục - 9 giờ trướcĐại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ
Đời sốngGĐXH - Ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là cột mốc đánh dấu sự ra đời mà còn được xem là dấu hiệu phản ánh vận mệnh, tính cách và trí tuệ của mỗi người.