Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Nghiệp: Hát đám cưới nuôi chí Sao Mai

Thứ bảy, 08:44 30/08/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Chàng ca sỹ trẻ miền Tây này từng hát sô đám cưới, ngồi ghe vác loa đài cùng Đội thông tin lưu động xuống ruộng hát cho nông dân nghe, rồi gặm bánh mỳ, nuốt mỳ tôm “không người lái”, ở nhờ ký túc xá ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để chờ ngày tỏa sáng...

> Hoàng Nghiệp: "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc"
> Hoàng Nghiệp từng suýt bỏ nghề

Tôi “mất” nhiều  trong SMĐH 2008

Từ bài hát đầu tiên “Để tình yêu lên ngôi” bị Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) chê là dễ dãi, là giống hát trong phong trào quần chúng đến bài hát cuối cùng “Trống cơm” trong đêm Chung kết SMĐH 2008 rất chuyên nghiệp, đầy đặn, Hoàng Nghiệp có cảm nhận được sự trưởng thành của mình qua từng đêm diễn?

- Vì đêm diễn đầu tiên là đêm tự chọn nên tôi muốn chọn một bài hát nào đó thật là gần gũi, thật dễ nghe, dễ nhớ chứ không phải tôi dễ dãi trong khâu chọn bài. Khi bắt đầu vào cuộc thi, tôi nghĩ không nên chọn một ca khúc quá khó mà cần có một sự thử nghiệm trước để xem nhận xét của Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) thế nào. Sau đó nhờ sự tư vấn của cô Hà Thủy, người dạy tôi suốt một năm qua trong trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi đã chọn được những bài hát thích hợp với mình cho từng đêm diễn. Thực ra, đa số khán giả cũng thích tôi hát ca khúc “Để tình yêu lên ngôi” nhưng cách xử lý về âm nhạc chưa cao nên chưa làm hài lòng được HĐNT.

 - Hoàng Nghiệp đã hy vọng và rất quyết tâm để giành lấy giải thưởng do HĐNT bình chọn, nhưng cuối cùng giải thưởng này lại bỏ trống. Nghiệp có bất ngờ và thất vọng nhiều không?

Từng là ca sỹ chạy sô đám cưới

>> Không chỉ hát cho Đội thông tin lưu động, tôi còn hát ở cả các đám cưới, đám hỏi. Tôi quen mấy anh đánh đàn ở một số quán, họ thầu các đám cưới đám hỏi và gọi tôi đi hát cùng. Mỗi một show như thế hát khoảng 2 - 4 bài thì được trả 50 ngàn đồng. Mấy năm sau lên được 70 ngàn. Vì cuộc sống thì phải đi hát thế thôi chứ cũng buồn lắm.

>> Nhiều khi mình hát ở trên thì ở dưới họ cứ ăn uống rào rào. Mình đang hát những giai điệu sâu lắng, tình cảm thì ở dưới họ lại đến cao trào cụng ly, cụng cốc, zô ầm cả lên. Rồi có những hôm hát đến 1 giờ trưa, bụng đói meo, nhìn ở dưới họ ăn uống mình càng đói nhưng vẫn phải bấm bụng hát cho thật hay. Dù sao đấy vẫn là sân tập thuở hàn vi của Hoàng Nghiệp để Nghiệp có được thành công ngày hôm nay.

- Rất bất ngờ. Không chỉ một mình tôi mà tất cả các thí sinh đều bất ngờ. Những thí sinh lọt vào giai đoạn hai của vòng chung kết đều đã cố gắng thể hiện hết mình và nghĩ rằng mình sẽ đoạt giải của HĐNT. Khi HĐNT tuyên bố không có giải bình chọn của HĐNT thì cả 11 thí sinh có mặt đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự là tôi hơi tiếc một chút vì sự thiếu may mắn của mình. Qua báo chí, tôi được biết, tôi chỉ thiếu đúng một lá phiếu để giành số phiếu quá bán cho giải thưởng này. Nhưng bù lại tôi có sự may mắn khác. Giải thưởng tôi giành được vẫn được coi là giải thưởng cao nhất trong SMĐH năm nay.

- Qua cuộc thi SMĐH 2008, ngoài những cái được thấy rõ, Hoàng Nghiệp thấy mình có “mất” gì trong cuộc thi không?

- Có chứ! Mất sự non kém, sự thiếu kinh nghiệm và sự không tự tin (cười rất thoải mái). Nhờ sự “mất” đó mà giờ đây tôi tự tin lên rất nhiều, khắc phục được một số điểm yếu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp ca hát sau này.

- Mỗi tấm huy chương đều có những sức nặng nhất định mà người vinh dự đeo nó phải gánh. Nghiệp có nhận thấy điều đó?

- Tôi cảm nhận được rất rõ sức nặng đó sau khi giành được giải Nhì dòng nhạc Nhẹ tại Sao Mai 2007 và giờ là Giải khán giả bình chọn của SMĐH 2008. Chắc chắn công chúng sẽ để ý đến Hoàng Nghiệp bây giờ nhiều hơn một Hoàng Nghiệp khi chưa có chút gì thành công trên con đường âm nhạc. Vì thế, tôi luôn cố gắng để giữ ổn định phong độ của mình và phấn đấu vươn lên những thứ bậc cao hơn.

- Trước đêm chung kết một ngày, Hoàng Nghiệp từng dự đoán là Duy Khoa sẽ nhận được Giải thưởng khán giả bình chọn. Khi nghe thấy tên mình được xướng lên ở giải thường này, Nghiệp suy nghĩ điều gì?

- Tôi đã khá bất ngờ về điều đó. Quả thực, khi tôi xuất hiện trên sân khấu, không chỉ bạn bè tôi, những người ủng hộ tôi mà cả fan của các thí sinh khác cũng hô vang tên tôi, khiến tôi rất vui. Qua mỗi tuần, số lượng khán giả bình chọn cho tôi lại tăng lên. Tôi ra Hà Nội chẳng có bạn bè, người thân gì. Tôi chỉ hay lên blog kết bạn và nhờ mọi người đến cổ vũ cho vui. Vì thế thật bất ngờ khi tôi được trao Giải thưởng khán giả bình chọn. Có thể nói đêm chung kết SMĐH 2008 đã có hai sự bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Hoàng Nghiệp và Hà Linh - 2 thí sinh được đặc cách vào chung kết SMĐH 2008.

30 ngàn đồng cát xê cho 4 bài hát

Được biết tuổi thơ của Nghiệp từng lớn lên đằng sau một sân khấu biểu diễn?

- Gia đình tôi ngày xưa ở trong một căn phòng nhỏ khoảng 10 mét vuông nằm trong khuôn viên sân khấu của Nhà hát Tây Đô, ngay sau hàng ghế khán giả cuối cùng. Gia đình tôi có những bốn người nên buổi đêm tôi thường trải ghế, bố mắc màn nằm ở ngay đoạn hành lang giữa khu ghế khán giả và phòng ở của gia đình. Trong suốt cuộc đời làm nghề, theo đuổi nghệ thuật, bố tôi đưa gia đình đi ở nhờ hết nhà hát này đến nhà văn hóa nọ. Chỉ đến khi bố tôi nghỉ làm nghệ thuật, ông mới đem số tiền dành dụm được, vay mượn thêm để mua một căn hộ 22m2 trong hẻm sâu. Đấy là căn nhà thực sự đầu tiên mà tôi được ở.

“Tai nạn nghề nghiệp”

Hồi đi hát với Đội thông tin lưu động tỉnh, có lần hát xong, một anh chàng điệu đà như con gái chạy lên sân khấu tặng hoa và ôm hôn tôi. Thấy anh ta bước lên, nhìn bộ dạng, dáng vẻ, khuôn mặt là biết anh ta đồng tính ngay nhưng không thể tránh né được. Mình đang đứng trên sân khấu nếu có cử chỉ không đẹp thì khó ăn khó nói với khán giả. Nhưng đó thực sự là một “tai nạn” nhớ đời!

Vậy là Hoàng Nghiệp đã “sống chung với nghệ thuật”  từ nhỏ, thế nên máu ca hát đã ngấm vào từ thuở ấu thơ?

- Những đêm không ngủ được, tôi thường trở dậy, trèo lên sân khấu, khoa tay múa chân, bắt chước các diễn viên, ca sỹ mà mình đã được xem lúc tối, hát theo những ca khúc của họ. Lúc đấy tôi mới chỉ thấy hơi thích ca hát thôi, tôi đam mê bóng đá hơn là ca hát. Số phận run rủi thế nào tôi lại không thể trở thành một cầu thủ mà trở thành một ca sỹ. Dù thích hát nhưng mãi đến năm 12 tuổi mới có cơ hội được đứng trên sân khấu trong một dàn đồng ca thiếu nhi.

- Hình như, có thời gian Hoàng Nghiệp tham gia Đội thông tin lưu động TP Cần Thơ?

- Ba tôi làm ở Đội thông tin lưu động của Sở Văn hóa thông tin TP Cần Thơ. Ông làm diễn viên, rồi viết kịch bản nhưng thu nhập không đủ nuôi sống gia đình, vì thế ba tôi nhận làm thêm công việc lái xe cho Đội. Đầu năm lớp 12, tôi đã bắt đầu theo ba đi hát. Tôi hát cho Đội thông tin lưu động 3 - 4 năm.

Đội đi đến đâu thì chở theo cả đạo cụ, loa đài, sân khấu, trang phục đi đến đấy nên diễn viên, ca sỹ thường được kiêm luôn cả vai trò cửu vạn, khuôn vác, leo trèo dựng sân khấu. Đến giờ diễn chỉ kịp lau khô mồ hôi, chải qua tóc tai là leo lên hát luôn. Ngày đó, không bao giờ tôi nghĩ là mình có thể trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, ngờ đâu giờ giấc mơ ấy lại đang dần thành hiện thực.

Nghe nói, đi hát với Đội thông tin lưu động, có những đêm hát 4 bài chỉ được có 30 ngàn đồng. Cát xê bèo bọt như thế mà Hoàng Nghiệp chưa bao giờ nản chí?

- Năm 2002 thì Hoàng Nghiệp chưa phải là một ca sỹ có tên tuổi gì. Hơn nữa đi biểu diễn với đoàn rất vui, lại có tiền. Ngày đó, tôi đi học, mỗi ngày ba tôi chỉ cho 5 ngàn đồng để tiêu. Một tuần trừ đi ngày Chủ nhật thì là tròn 30 ngàn. Như vậy tôi đi hát một tối mà đủ tiền tiêu cả tuần, thành ra  món cát xê đó giá trị quá còn gì.

Đến Sao Mai không dám đi giày độn đế

Nghiệp từng “khoe” rằng toàn bộ quần áo biểu diễn là do mẹ Nghiệp tự thiết kế và tự may?

­­­- Đúng là toàn bộ quần áo biểu diễn của tôi từ Sao Mai 2007 trở về trước đều do mẹ tôi tự may cho. Chứ nếu phải may ngoài thì chắc tôi càng đi hát càng mang nợ. Cả hai bộ vest tôi mặc ở Sao Mai 2007 đều do mẹ tôi may, còn ở SMĐH 2008 thì nhà thiết kế Đức Hùng đã giúp tôi về trang phục biểu diễn từ vòng ngoài cho đến đêm chung kết.

Với chiều cao khiêm tốn 1m60, có bao giờ Hoàng Nghiệp cảm thấy bị sức ép khi bước lên sân khấu biểu diễn không?

- Tôi chỉ thấy bị áp lực khi hát tốp ca với những người cao to hơn mình thôi, đặc biệt là hát với phụ nữ cao hơn mình (cười). Còn hát đơn thì tôi đốt cháy hết mình và không bao giờ để ý là mình thấp.

- Trong SMĐH 2008, hình như Hoàng Nghiệp không sử dụng đôi giày độn đế “bảo bối” của mình?

- Trước đây, khi đi diễn ở Cần Thơ hay Sài Gòn, tôi thường đi giày độn đế để tôn chiều cao. Từ SMĐH đến giờ thì tôi không đi giày độn đế nữa. Bởi đôi giày đó chỉ hợp với những bài ballat trầm lắng bước tới bước lui nhẹ nhàng chứ không hợp với mấy bài phối hợp với vũ đạo có những bước đi nhanh. Nếu đi đôi giày đó thì không thể nhấc chân lên nổi. Đôi giày đế cao nên mũi chân hơi bị chúi xuống. Động tác nào nhanh, mình bước không vững một chút là có thể ngã ngay. Thôi thì cứ cười thật tươi và hát thật hết mình để làm khán giả quên đi điểm yếu của mình vậy.

Hoàng Nghiệp trên sân khấu SMĐH 2008.

Gặm bánh mỳ, ăn mỳ tôm hãm nước sôi để thi SMĐH

- Để có được Giải thưởng cao nhất trong SMĐH 2008, Hoàng Nghiệp đã phải trải qua một quãng “đoạn trường”?

- Sau khi đạt Giải Nhì dòng nhạc Nhẹ tại Sao Mai 2007, tôi được đặc cách vào học năm cuối hệ Trung cấp Thanh nhạc của trường đH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong một năm học tại trường, tôi chỉ đi hát khoảng 10 show bên ngoài, phần lớn là tham gia các chương trình biểu diễn của nhà trường, có nghĩa là gần như không làm thêm ở ngoài. Tôi sống chủ yếu vẫn bằng nguồn hỗ trợ của ba mẹ gửi từ Cần Thơ ra.

Thông tin cá nhân

Ca sỹ Hoàng Nghiệp
Tên đầy đủ: Trần Hoàng Nghiệp
Sinh năm 1985 tại Long Xuyên, An Giang.
Lớn lên và thành danh tại TP Cần Thơ.
Vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc hệ Trung cấp của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa thi đỗ và sẽ tiếp tục học liên thông lên hệ Cao đẳng cùng trường.
Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Cần Thơ.
Giải thưởng cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình TP HCM.
Giải nhì dòng nhạc Nhẹ Sao Mai 2007.
Giải Khán giả bình chọn Sao Mai Điểm hẹn 2008 (không có giải bình chọn của HĐNT).

Vừa thi tốt nghiệp được ít hôm thì tôi bước vào cuộc thi SMĐH 2008. Lúc đầu tôi thuê nhà ở ngoài để nghỉ, sau hết tiền thì chuyển vào ở KTX của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau BTC thấy điều kiện sống của tôi không đảm bảo được sức khỏe tinh thần cho cuộc thi nên ưu tiên cho tôi ở một phòng ở Nhà khách Dân tộc. Buổi trưa tranh thủ gặm bánh mỳ, buổi tối nuốt mỳ tôm không người lái, quá tự tin vào sức khỏe của mình, cuối cùng tôi đã bị ngất trong đêm tổng duyệt Gala1.

- Hoàng Nghiệp khá thuận lợi trên con đường âm nhạc nhưng có vẻ khá đen đủi trong cuộc sống hàng ngày?

- Từ khi ra Hà Nội, hai tài sản giá trị nhất của tôi là chiếc xe máy và chiếc điện thoại di động thì đã đều không cánh mà bay. Ngoài giá trị vật chất ra thì chiếc xe máy còn là một kỷ vật vì tôi đã dành dụm số tiền thưởng trong các cuộc thi và vay mượn thêm để mua nó. Tiền nợ chưa trả hết mà xe thì đã mất. May mà dì tôi ở trong gửi ra cho mượn một chiếc xe khác nên tôi mới có phương tiện đi lại. Tôi nghĩ rằng mất cái này trời lại cho mình cái khác. Bằng chứng là năm nay tôi có một thành công rất lớn đấy thôi.

- Một số dự định của Hoàng Nghiệp trong thời gian tới?

- Trong thời gian diễn ra SMĐH 2008, tôi vẫn phải ôn thi vào hệ Cao đẳng của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tôi đã nhận được kết quả đỗ và đang chuẩn bị tinh thần cho chặng đường hai năm học tập tiếp theo với những khó khăn, thử thách lớn hơn. Tôi sẽ phải ra thuê nhà bên ngoài vì ở trong KTX sinh viên, 12 người một phòng, chuyện sinh hoạt có nhiều thứ không tiện. Cùng với việc đi học tiếp, tôi sẽ chuẩn bị cho sự ra mắt CD đầu tay. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đón nhận của đông đảo công chúng.

Xin cảm ơn và chúc Hoàng Nghiệp trở thành “Hoàng đế” trong sự nghiệp!

Nguyễn Thắng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 16 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 16 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 21 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top