'Hot girl quân sự' học giỏi tiếng Pháp, được tuyển thẳng đại học

| Xã hội

Phạm Huyền Minh (19 tuổi) được nhiều người chú ý qua bức ảnh mặc trang phục học quân sự. 10X sở hữu vẻ ngoài sáng, từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp.

Làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười duyên dáng là ấn tượng chung của nhiều người khi xem bức hình của Phạm Huyền Minh (19 tuổi, quê Thanh Hóa) được nhiều diễn đàn "gái xinh" chia sẻ mới đây. Dù chỉ mặc bộ đồ học quân sự giản dị, vẻ ngoài xinh xắn của Huyền Minh vẫn đủ "gây thương nhớ" cho nhiều người. Thậm chí, biệt danh "hot girl quân sự" được nhiều dân mạng ưu ái gọi 10X.

Chia sẻ với Zing, Huyền Minh cho biết bức ảnh trên được chụp khi cô tham gia khóa học quân sự kéo dài một tháng tại trung tâm giáo dục quốc phòng Hòa Lạc, Hà Nội. Cô bạn khá ngạc nhiên khi biết hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng và nhận được nhiều sự quan tâm.

Cô nàng sinh năm 2000 tốt nghiệp trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Đặc biệt, cô từng giành giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp, giải Bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải & Đồng bằng Bắc Bộ, thuộc diện tuyển thẳng của trường. Tuy nhiên, Huyền Minh vẫn quyết định thi đầu vào bình thường như các bạn. "Mình muốn được cố gắng cùng bạn bè đồng trang lứa. Dẫu sao bọn mình cũng đã học hành 12 năm để đợi đến lúc thành quả của mình được thể hiện", 10X chia sẻ.

Trước nhiều ý kiến cho rằng nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay chỉ có vẻ ngoài mà không chú trọng kiến thức, nữ sinh Ngoại thương bày tỏ: "Mình nghĩ là điều đấy khá là cực đoan, giống việc yêu cầu người khác ở một tiêu chuẩn hoa hậu". Theo 10X, nếu bản thân may mắn có được chút lợi thế về ngoại hình thì nên biết nỗ lực về trình độ, để người khác không thể coi thường, "mình ngày hôm nay tốt hơn mình của ngày hôm qua là được".

Là một sinh viên năm nhất, lần đầu tiên xa nhà để bắt đầu một cuộc sống mới, ở môi trường mới, Huyền Minh cảm thấy điều khác biệt nhất là việc cô có được những người bạn, những mối quan hệ mới. Bên cạnh đó, công việc làm thêm bán thời gian cũng giúp cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tích lũy kỹ năng sống. "Gặp được nhiều người giỏi hơn, mình cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và phải cố gắng nhiều hơn nữa", cô tâm sự.

Trong tương lai gần, Huyền Minh có dự định đi du học Pháp để tích lũy thêm kiến thức. Đây là ước mơ từ lâu của 10X và được cha mẹ ủng hộ hết mình.

Vào thời gian rảnh, cựu học sinh chuyên Lam Sơn thích đọc manga hoặc xem hoạt hình Nhật Bản. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đang hình thành thói quen đọc sách và viết lời bài hát. Huyền Minh cũng là một thành viên khá tích cực tại CLB guitar Đại học Ngoại thương.

Ngoài manga, guitar, nữ sinh quê Thanh Hóa còn có niềm yêu thích đặc biệt dành cho bánh ngọt và tiết lộ sẽ học làm bánh trong tương lai. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ sinh Ngoại thương khá ngại ngùng và từ chối chia sẻ.

Theo Mai An

Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.