Jakarta... chưa thấy SEA Games
GiadinhNet - Những ngày đầu ở Thủ đô Jakarta (Indonesia) không mang lại nhiều dư vị ngọt ngào.
Chừng 10 phút sau khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập luyện, một người tự giới thiệu là nhân viên Ban tổ chức xuất hiện và kiên quyết yêu cầu tất cả các phóng viên ra ngoài. Tranh cãi gay gắt đã nổ ra. Phần thắng đã nghiêng về "người" của Ban tổ chức. Tất cả đều bức xúc, khi nhân viên này viện ra quy định của AFF làm lý lẽ cho mình. Nhưng ở buổi tập trước đó, ai cũng thấy các phóng viên Lào đã được thoải mái xem buổi tập kéo dài một giờ đồng hồ của đội tuyển nước bạn như thế nào. Quy định kia, như vậy chỉ là cách Ban tổ chức làm khó cánh phóng viên Việt Nam, vốn có số lượng đông đảo nhất.
![]() Đường chính dẫn vào SVĐ Bung Karno thậm chí không có một băng-rôn cổ động SEA Games 26. Ảnh: Minh Hoàng |
8 năm trước, khi SEA Games 22 diễn ra tại Việt Nam, cánh báo chí và đặc biệt là người hâm mộ đã sục sôi từ trước cả tháng. Song tại Jakarta, trong vài cuộc trò chuyện hiếm hoi, người dân hầu như chẳng biết và cũng không mấy quan tâm đến sự kiện này. Anh Wati Said - một lái xe taxi nói: "Tôi chẳng biết SEA Games 26 sẽ diễn ra vào ngày nào. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm và chẳng nghe nói gì về sự kiện này cả. Tôi nghĩ các bạn bè của tôi cũng vậy".
Sự thờ ơ ấy của người dân, được giải thích qua khung cảnh đìu hiu quanh SVĐ Bung Karno trong ngày cuối cùng trước khi môn bóng đá nam bước vào thi đấu. Ngoài các phóng viên, chỉ có lèo tèo vài nhân viên bảo vệ. Con đường chính dẫn vào SVĐ, người ta thậm chí không thấy một tấm băng-rôn hay khẩu hiệu chào mừng SEA Games 26 nào. Bên ngoài đường phố Jakarta, phải tinh ý, bạn mới tìm được vài điểm không khí kỳ đại hội thể thao khu vực hiện diện. Nhìn khung cảnh ấy, chợt chạnh lòng ao ước: "Giá như SEA Games 26 được tổ chức tại Việt Nam".
Nhưng giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ. Còn hiện thực, ấy là kỳ đại hội thể thao khu vực sẽ khai mạc sau đây tròn một tuần nữa, tại SVĐ có sức chứa vào loại lớn nhất khu vực. Indonesia từng tuyên bố họ sẽ làm tất cả vì một kỳ SEA Games 26 quy mô và thành công nhất. Đến giờ, với những cảm nhận đầu tiên tại Jakarta, thì tuyên bố ấy đang mang lại nỗi hoài nghi lớn. SEA Games 26 liệu có được như tham vọng của lãnh đạo đất nước này, sau hàng loạt sự kiện như đường đua xe đạp ngập bùn, làng VĐV thiếu hàng ngàn chỗ ở (đến nỗi các VĐV còn phải chuẩn bị tinh thần ngủ trên tàu quân sự).
Một tuần trước lễ khai mạc, người ta vẫn chưa thể thấy diện mạo hoàn chỉnh của một kỳ SEA Games!
