Khách đi tàu quyên góp hơn 20 triệu đồng giúp người bị mất

| Xã hội

Bị mất 30 triệu đồng trên đường về quê ăn Tết, người phụ nữ được nhà ga Bình Thuận cùng hành khách quyên góp hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Thay (58 tuổi) làm giúp việc nhà ở TP HCM. Hôm 27/1, bà đi tàu SE22 tuyến Nam - Bắc về quê tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để ăn Tết.

Đến ga Bình Thuận, lúc đi vệ sinh bà Thay để quên bọc tiền 30 triệu đồng trên ghế, lúc trở lại thì đã bị mất.

Ga Bình Thuận cùng hành khách quyên góp hơn 20 triệu giúp đỡ người phụ nữ mất tiền khi đi tàu. Ảnh: Văn Minh

Ga Bình Thuận sau đó phát loa thông báo nhiều lần, song không người đến trả lại tiền cho nữ hành khách. Sau khi xác minh gia cảnh của bà Thay, nhà ga kêu gọi hỗ trợ.

Lúc sau, mọi người quyên góp được 22 triệu đồng. "Gia cảnh bà Thay khá khó khăn, số tiền do lao động cả năm mới tích cóp được", lãnh đạo nhà ga Bình Thuận chia sẻ.

Anh Lê Văn Minh - hành khách chứng kiến cho biết, hôm qua anh đi từ TP HCM về Nha Trang. Đến Bình Thuận, hành nghìn hành khách phải trung chuyển bằng ôtô, do một toa tàu SE1 chạy vào ga Sông Lòng Sông bị trật bánh. Nhiều đoàn tàu khách phải dừng trên tuyến Bắc - Nam chờ thông đường.

Khi ấy, anh thấy mọi người quyên góp tiền giúp đỡ nữ hành khách bị mất nên đã ủng hộ. "Hình ảnh mọi người cùng nhau chia sẻ để cô ấy có tiền về quê ăn Tết thật ấm áp", anh Minh nói.

Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.