Khi đứa con riêng ấy xuất hiện, vỏn vẹn một tuần mà tôi trở thành "tội đồ" trong mắt cả nhà

| Tâm sự

Mới 1 tuần đứa trẻ ở lại đã thế, nếu chung sống lâu dài thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?

Chào mọi người,

Tôi và chồng mới kết hôn được 2 tháng nay thôi. Cuộc sống hôn nhân và làm dâu của tôi đáng lẽ phải vô cùng êm đẹp và thuận lợi mới đúng. Bởi tôi được chồng yêu, mẹ chồng thương. Nhưng tất cả đã chấm dứt từ khi có sự xuất hiện của đứa trẻ ấy.

Cách đây 10 ngày, vợ cũ của chồng đưa con trai đến gửi 1 tuần vì chị ấy bận việc. Tôi biết anh đã từng lấy vợ có con. Nhưng bé không ở chung với bố, tôi nghĩ cuộc sống của vợ chồng tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Với lại, nghe anh kể thì vợ cũ thường xuyên lấy cớ để ngăn không cho anh gặp con trai. Sau ly hôn anh rất ít được gặp bé, chỉ chuyển tiền vào tài khoản vợ cũ hàng tháng.

Nhà chồng tôi rất quý đứa cháu trai ấy, trước đây họ tranh giành quyền nuôi con gay gắt lắm. Khoảng thời gian không được gặp cháu, mẹ chồng tôi nhớ mong vô cùng. Bây giờ được chăm cháu cả tuần trời, khỏi phải nói mẹ chồng và chồng tôi mừng vui cỡ nào. Mọi người đều coi thằng bé như châu báu mà cưng chiều.

Không phải tôi không chào đón đứa trẻ, tôi cũng muốn làm thân với bé lắm chứ. Nhưng cháo tôi nấu bé chê không ăn, mẹ chồng lại mắng tôi không biết nấu nướng. Thằng bé quá nghịch ngợm, tôi nhắc nhở bé vài câu thì chồng tôi lập tức chụp cho tôi cái mũ "khắc nghiệt" với con chồng... Đủ thứ chuyện từ nhỏ nhất khiến tôi ấm ức vô cùng.

Khi đứa con riêng ấy xuất hiện, vỏn vẹn một tuần mà tôi trở thành tội đồ trong mắt cả nhà - Ảnh 1.

Vợ cũ của chồng đưa con trai đến gửi một tuần vì chị ấy bận việc. (Ảnh minh họa)

Tối đến chồng tôi ngủ với con trai, còn tôi vò võ một mình một phòng. Cả nhà chồng tôi xoay như chong chóng xung quanh đứa trẻ, thằng bé biết bố và bà nội bênh nên càng được đà. Và tôi trở thành kẻ "tội đồ" nếu bé khóc nhè, nghịch ngợm hoặc không chịu ăn... Chồng và mẹ chồng trách tôi không biết chăm sóc cho bé, không yêu thương bé.

Một đứa trẻ 5 tuổi mà chiều chuộng quá mức không hề tốt chút nào. Tôi góp ý với chồng thì anh nhìn tôi đầy bất mãn và khó chịu. Chồng và mẹ chồng từng yêu thương tôi vô cùng nhưng chỉ sau 1 tuần đứa trẻ ấy xuất hiện thì mọi thứ lập tức bị đảo lộn.

Mãi mới hết 1 tuần, cứ nghĩ vợ cũ của anh sẽ đón bé về. Nào ngờ chị ấy có đến nhưng lại ngỏ ý để đứa trẻ lại thêm 1 tuần nữa. Thậm chí chị ấy còn ướm hỏi chồng tôi: "Hay là cho con sang ở với anh, có bố và bà yêu thương nó, em cũng yên tâm. Em nên có hạnh phúc riêng của mình rồi...".

Nhà chồng nghe được thì mừng rỡ vô cùng nhưng tôi lại lo đến cháy ruột. Mới 1 tuần đứa trẻ ở lại đã thế, nếu chung sống lâu dài thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào? Tôi phải hành xử ra sao trong tình huống này đây? Xin chị em cho tôi lời khuyên với!

Theo PL&BĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.