Khổ thân!
GiadinhNet - Một phòng thi tốt nghiệp THPT bị thầy giáo, “người đương thời” Đỗ Việt Khoa “tung” lên mạng các hình ảnh lộn xộn nghi là tiêu cực, chỉ có 5/24 em đỗ tốt nghiệp. Một con số đáng buồn và đáng thương.
Hiệu trưởng Trường THPT Nam Lương Sơn lên tiếng với báo giới rằng thầy giáo Đỗ Việt Khoa chống tiêu cực là tốt, nhưng hình ảnh đưa lên chưa được kiểm chứng thì không nên tung lên mạng, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh, rằng “chống tiêu cực thì chưa thấy đâu nhưng phản tác dụng thì đã thấy rõ”.
Nghe cũng có lý, bởi vị Hiệu trưởng lập luận rằng, với hơn 82% học sinh là người dân tộc, chưa va vấp, các em rất dễ bị mất tinh thần, rằng Bộ rồi Sở về thanh tra đã làm các em rất hốt hoảng, dù sau đó Bộ GD&ĐT nhận định các video và hình ảnh thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa đủ làm bằng chứng cho thấy có tiêu cực ở Hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn.
Nghe rất đáng thương, bởi biết đâu nếu không bị thanh tra khẩn cấp như vậy, 19 học sinh còn lại đã đỗ tốt nghiệp, dù bằng thực lực hay quay cóp, thì các em cũng không phải chịu một cú sốc tinh thần, chịu thêm một năm học hành, dang dở giấc mơ giảng đường đại học, chậm lại một khát khao thay đổi cuộc sống…
Rút cuộc, ai đúng ai sai? Về lý lẽ, không có gì minh chứng được, những học sinh kia sẽ làm được bài nếu hình ảnh phòng thi không bị tung lên mạng. Về tình, Trường THPT Nam Lương Sơn “ngẫu nhiên” có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất toàn tỉnh Hòa Bình sau vụ việc gây xôn xao, cũng là điều phải băn khoăn.
Khổ thân các em thật, nhưng rõ ràng vẫn thoang thoảng “mùi” của bệnh thành tích váng vất sau sự kiện này. Có lẽ, ngành giáo dục của chúng ta còn… khổ thân hơn khi bao năm nay vẫn thế, vẫn khổ sở mỗi khi mùa thi đến, vẫn quẩn quanh chuyện thay sách, chuyện gộp kỳ thi… Khổ thân các bậc phụ huynh vẫn bải hoải với chuyện ăn học của con em mình, vẫn mơ hồ về những điểm số, kết quả học tập cũng rất “ảo” của các em.
Hôm rồi, giữa nghị trường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng khổ thân không kém khi bị hàng chục đại biểu “xoay” như chóng chóng chuyện thành tích, chuyện thừa thầy thiếu thợ, chuyện đổi mới chiến lược, rồi cả chuyện học sinh hư đốn đánh thầy chửi bạn…
Nghĩ mà khổ. Có lẽ cả xã hội đều khổ chứ chẳng riêng ai!
Thông báo