Khóc thương học trò giỏi của Dầu Tiếng tử nạn ở Cần Giờ

| Xã hội

GiadinhNet – Thị trấn Dầu Tiếng có đến 4 cờ tang trong chiều 30/12, tiếng khóc thương của người thân 4 học trò giỏi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm không may tử nạn ở Cần Giờ khiến thị trấn xa xôi của Bình Dương thêm buồn.

Khóc thương học trò giỏi của Dầu Tiếng tử nạn ở Cần Giờ 1
Bạn học trò Tấn Tài đang thắp hương thương tiếc bạn học giỏi của mình.
 
Nhiều người dân KP 3, KP4B, KP 7 thị trấn Dầu Tiếng đang đến viếng và chia buồn cùng mất mát của gia đình 4 học trò không may tử nạn tại Cần Giờ.

Các bạn học của 4 trò này chia nhau đến từng gia đình. Trong độ tuổi vui học, các em lại mất những bạn học giỏi của mình.

Mẹ của trò Thành Lâm vì không chịu được nỗi đau mất con đã ngất xỉu, gia đình phải đưa chị cấp cứu trong chiều 30/12.

Người chị ruột của trò Lâm vừa tốt nghiệp đại học với ý định trở thành giáo viên, khóc mùi bên cạnh di quan của em trai. Tiếng khóc khiến người đến viếng xốn lòng. Còn bố trò Lâm thì chết lặng.
 
Khóc thương học trò giỏi của Dầu Tiếng tử nạn ở Cần Giờ 2
Chị của trò Thành Lâm khóc em khiến người đến viếng không cầm được lệ tiếc thương trò giỏi con ngoan không may mất sớm.

Còn bố mẹ trò Hoàng Long thì ngã quỵ, không còn sức để gượng dậy. Chuyện tang sự của con trai đành nhờ chú bác cô dì lo hộ.

Bên cạnh di quan của trò Tấn Tài, mẹ và bà nội em không nói nên lời vì đau thương.

Không khí tang thương đang phủ chụp thị trấn Dầu Tiếng. 3 trò không may tử nạn khác trong số 7 trò hiện gia đình cũng đang lo tang sự tại xã Bến Củi, Thanh An và Đình Thành.
 
Khóc thương học trò giỏi của Dầu Tiếng tử nạn ở Cần Giờ 3
Phụ huynh đến đón con tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn chưa hết bàng hoàng trong chiều 30/12.

Phụ huynh đến đón con tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều 30/12 còn chưa hết bàng hoàng trước tai nạn thảm khốc.

Gia đình các trò cho hay trong ngày hôm nay, chính quyền, đoàn thể, nhà trường và cả đơn vị du lịch tổ chức các em tham quan Cần Giờ cũng đã đến viếng và chia buồn.

Hai trò may mắn thoát nạn, trong đó có con Hiệu trưởng trường cấp 3 thị trấn Dầu Tiếng, hiện vẫn còn sốc nặng về tâm lý, chưa thể bình tâm giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ mình.
 
Khóc thương học trò giỏi của Dầu Tiếng tử nạn ở Cần Giờ 4
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngôi trường không may có đến 7 học trò giỏi tử nạn vì chuyến tham quan Cần Giờ.

Đỗ Bá-Tuấn Vương

hoanglong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.