Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Không còn tìm mọi cách để nhanh chết nữa!”

Thứ sáu, 10:01 10/04/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đồng cảnh ngộ là những người có "H" ở Bến Tre, họ đã tìm đến với nhau và thành lập nên Câu lạc bộ (CLB) Dừa Xanh. Ở đây, họ động viên, an ủi nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống và chia sẻ cách sống tốt, sống khỏe.

 

Giới trẻ TP Bến Tre hưởng ứng phong trào không kỳ thị với người nhiễm HIV. 		 Ảnh: T Hiền
Giới trẻ TP Bến Tre hưởng ứng phong trào không kỳ thị với người nhiễm HIV. Ảnh: T Hiền

 

“Tôi ơi đừng tuyệt vọng”…

“Tôi bị nhiễm HIV, nhưng tôi không tuyệt vọng mà đang sống rất tốt, rất lạc quan và cống hiến sức lao động của mình cho xã hội như bao công dân khác. Vì bên tôi còn có các bạn đồng cảnh ngộ của CLB Dừa Xanh – CLB của những người có “H” của tỉnh Bến Tre; có các y, bác sĩ của Phòng Khám ngoại trú Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu...”, chị Đinh Hoàng Châu Bảo, Trưởng nhóm CLB Dừa Xanh cho biết.

Ngày chị Châu Bảo vui mừng và chờ đợi đứa con đầu tiên của mình ra đời, cũng là ngày chị đau đớn nhất khi biết mình bị nhiễm HIV từ chồng. Chị biết được thông tin rằng mình chỉ sống được khoảng 3 tháng. Năm đó, chị mới 20 tuổi. “Tôi đã đau đớn và tưởng như mình gục ngã khi nỗi sợ hãi đứa con của mình cũng sẽ nhiễm HIV giống tôi, sợ hãi với những ánh mắt xăm xoi, ghẻ lạnh của mọi người...”, chị Châu Bảo chia sẻ.

Nhưng cuộc sống này vẫn còn thương chị bởi may mắn đứa con trai của chị không bị nhiễm “H”. Và hạnh phúc hơn khi gia đình vẫn mở rộng vòng tay đón chị, mọi người xung quanh vẫn đối xử với chị như trước giờ vẫn thế.

Nghĩ mình không thể sống lâu, chị chỉ biết giấu điều này cho riêng mình mà không dám nói với chồng vì sợ anh buồn, suy sụp. Chị cố quên cái “án tử 3 tháng” mà lạc quan, vui vẻ để sống cùng chồng con. Chị đã sống được đến 6 năm mà không dùng thuốc. Điều này làm chị bất ngờ, chị đi xét nghiệm lại, lúc này chỉ số tế bào lympho T CD4 (là kết quả xét nghiệm máu cho biết số lượng tế bào này trong 1mm3 máu) của chị chỉ còn 12 tế bào/mm3 máu. Được bác sĩ tư vấn, chị Châu Bảo bắt đầu dùng thuốc Antiretroviral (ARV, loại thuốc được chế ra nhằm làm giảm sự sinh sôi nảy nở của HIV trong cơ thể).

Từ ngày biết đến thuốc ARV, chị Châu Bảo nhận ra sức khỏe của mình tiến triển hẳn. Nhưng theo chị, CD4 tăng cũng không quan trọng bằng tư tưởng và sự lạc quan của bản thân ở mỗi người có "H" bởi nếu bi quan thì rất nhanh suy sụp.

Là một người từng buông xuôi tất cả, tìm mọi cách để…nhanh chết khi biết mình bị nhiễm HIV, anh Nguyễn Thanh T cho biết: “Do có suy nghĩ nông cạn, cuộc đời chẳng biết đặt dấu chấm hết lúc nào nên mình đã chơi buông thả, không suy nghĩ về tương lai nữa, bởi vậy sức khỏe ngày càng yếu và xấu đi. Được sức khỏe như bây giờ là cũng nhờ CLB Dừa Xanh và đội ngũ bác sĩ trong Phòng Khám ngoại trú, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã tận tình chăm sóc sức khỏe. Có một điều quan trọng là mình luôn giữ một ý chí lạc quan, yêu đời và suy nghĩ tích cực, không còn suy nghĩ rằng, cuộc đời mình đã hết thì mọi chuyện sẽ trôi qua”.

Lạc quan, vui vẻ để sống là suy nghĩ chung của hơn 30 thành viên CLB Dừa Xanh. Hiện nay, họ vẫn khỏe mạnh, sống rất tự tin, hạnh phúc và tham gia lao động, sản xuất để đảm bảo kinh tế gia đình như bao người khác.

Sống có ý nghĩa hơn

Chị Châu Bảo nhận ra rằng, dù có bệnh tật, mình cũng cố gắng mà sống lạc quan. Chị chia sẻ: “Nhiễm HIV đâu phải là kết thúc tất cả. Tôi biết trân trọng và khát khao được sống. Tôi ý thức được giá trị của sức khỏe và nhận ra rằng cuộc sống còn quá nhiều điều tôi chưa cảm nhận được. Tôi thấy bản thân mình muốn sống và cố gắng để sống có ý nghĩa hơn”.

Đến Phòng Khám ngoại trú, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), thấy nhiều người mới bị nhiễm "H" cô đơn, hụt hẫng, chị Châu Bảo đến làm quen, chia sẻ rồi giới thiệu về CLB Dừa Xanh. Chị cho họ số điện thoại và bảo họ nếu cảm thấy buồn, chán nản thì đến CLB để tâm sự cùng nhau. Nếu gặp khó khăn gì thì các thành viên sẽ chung tay giúp đỡ, tư vấn.  Hiện nay, ngoài 30 thành viên cố định, CLB còn có một số thành viên khác, trong số đó có cả những người không có "H".

Có mặt tại buổi họp mặt của CLB Dừa Xanh, điều chúng tôi cảm nhận được là họ rất vui vẻ. Họ kể cho nhau chuyện gia đình, chuyện chăm sóc con cái và tình hình sức khỏe. Chị Lê Thị H.H đang mang thai con thứ hai được 6 tháng. Chị đến buổi sinh hoạt hôm nay cùng với con gái 5 tuổi. Chị háo hức và mong chờ ngày con chào đời, mong con được khỏe mạnh và xinh xắn như đứa con gái đầu lòng của mình.

 

Trước đây, mỗi tháng, các thành viên CLB tự đóng góp kinh phí tổ chức đi đến các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre để tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; Giới thiệu về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, các cơ sở điều trị HIV/AIDS tại địa phương… Nhưng hiện nay, vì điều kiện kinh tế của các thành viên không cho phép nên hoạt động này đã dừng lại. “Mong muốn của mình là các nhà hảo tâm có cái nhìn thiện cảm về CLB Dừa Xanh mà giúp đỡ, hỗ trợ để CLB được duy trì thường xuyên và ngày càng phát triển, cũng như có vốn để các thành viên đi tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS cho mọi người hiểu thêm”, anh Nguyễn Văn Ph chia sẻ mong ước của mình. 

Thu Hiền /Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

TPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Làm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Nhập viện vì huyết áp tăng cao, sản phụ 39 tuổi đối phó với tiền sản giật

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Một tuần trước nhập viện vì tiền sản giật, sản phụ có phát hiện tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị bằng thuốc.

Top