Không ngờ có ngày tôi gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh éo le thế này!

| Tâm sự

Tôi vẫn muốn có một ngày gia đình sẽ đoàn tụ.

Thương vợ chồng tôi làm nhiều năm mà không có tiền để mua đất làm nhà, thế là bố đẻ tôi gọi chúng tôi về quê làm việc và cho đất xây nhà. Lúc chúng tôi đồng ý thì ông bà ngoại xây cho một căn nhà nhỏ ở tạm, sau này nhiều tiền thì xây nhà rộng hơn.

Về quê, tôi làm công nhân, chồng thì đi buôn bán. Vì muốn làm ăn lớn nên chồng đã lấy sổ đỏ đi cầm cố vay tiền ngân hàng. Ngày đó tôi tin tưởng chồng quá nên để anh ấy tự do sử dụng số tiền vay được. Đến khi chồng làm ăn thua lỗ và thú nhận với gia đình vợ là mất khả năng thanh toán. Bố mẹ tôi tức lắm nhưng không dám mắng chồng tôi nửa lời, bởi sợ nói con rể nặng lời rồi con gái lại chịu khổ.

Những ngày sau đó, tôi động viên chồng là của đi thay người, coi đó là bài học, từ nay về sau sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Nhưng một buổi sáng tôi tỉnh dậy thì đã thấy tờ đơn ly dị để trên bàn và lời xin lỗi của chồng. Sau khi biết chồng tôi bỏ trốn, nhiều người đã đến đòi nợ, bố mẹ tôi đành đứng ra hứa sẽ trả đầy đủ thì họ mới chịu.

Để tránh bố mẹ bị ảnh hưởng từ chuyện của con rể, tôi đã đưa đơn ra tòa ly dị chồng. Sau đó làm được bao nhiêu tiền, tôi âm thầm trả nợ cho chồng cũ để gia đình được sống yên ổn. Những năm tháng không có chồng, một mình tôi vừa nuôi 2 con, vừa lo trả nợ giúp chồng cũ, cực khổ vô cùng nhưng vẫn im lặng từng bước vượt qua.

Cách đây 1 tuần, công ty tôi tổ chức đi du lịch, chúng tôi ở trọ trong một khách sạn nhỏ. Trong lúc ngồi ăn uống với đồng nghiệp, tôi giật mình khi gặp lại chồng cũ, anh ấy đang dọn dẹp ở bàn đối diện.

Sau đó tôi đã đi theo chồng cũ đến nơi không có ai để hỏi chuyện. Anh ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi sau 11 năm xa cách. Anh nói từ khi rời khỏi nhà tôi, anh làm đủ mọi việc kiếm sống và làm nghề phục vụ kiêm lao công ở khách sạn này được 2 năm.

Tôi khuyên anh nên về sống với vợ con, các con rất mong bố, khoản nợ mà anh ấy để lại cũng sắp trả xong. Anh cảm ơn tôi và nói không xứng làm chồng tôi. Sau đó anh vội vã bỏ đi. Tôi vẫn muốn có một ngày gia đình sẽ đoàn tụ. Nhưng không biết phải nói sao để chồng cũ chịu quay về nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.