Không ưa chị dâu tương lai, tôi đã nói ra bí mật của anh trai để chị ta từ bỏ, nào ngờ lại đẩy anh mình vào bi kịch

| Tâm sự

Ngày anh trai tuyên bố sẽ cưới vợ khiến tôi ức chế vô cùng nên đã nghĩ ra cách ngăn cản đám cưới diễn ra. Mọi thứ đúng như kế hoạch nhưng tôi lại làm khổ anh mình rồi.

Ngay từ ngày đầu anh trai đưa bạn gái về ra mắt tôi đã không ưa một điểm nào ở chị ấy. Người thì gầy như con cá mắm lại thích mặc váy nhìn không giống ai, ăn nói yểu điệu đong đưa chỉ nghe tôi đã thấy nhức tai. Đã thế còn nhác làm, toàn dùng miệng lưỡi để dụ anh tôi vào làm cùng cho vui.

Từ khi có sự hiện diện của người yêu, anh trai không còn cưng chiều em gái nữa nên tôi lại càng ghét chị ấy hơn. Mỗi khi nhìn thấy mặt chị xuất hiện ở nhà mình là tôi chỉ tìm cách chuồn đi chơi cho khỏe, thế nhưng bố mẹ tôi lại nhiệt tình tiếp đón chị ấy

Ngày anh trai xin phép bố mẹ là sẽ cưới chị ta làm vợ, tôi giận lắm, không nói gì bỏ bát đũa xuống và lên giường nằm. Một lát sau mẹ lên phòng rồi nói với tôi là chị dâu tương lai là một người con gái tốt, anh trai may mắn mới lấy được, hãy ủng hộ đám cưới của hai người.

Bỏ ngoài tai những lời mẹ, tôi quyết định đi gặp chị ấy một lần để ngăn cản đám cưới của hai người diễn ra.

Hai chị em gặp nhau ở quán cà phê, tôi nói với chị rằng hồi anh trai là sinh viên có yêu một người con gái tên Quỳnh. Rồi khi người yêu có thai, anh trai muốn cưới nhưng bị bố mẹ phản đối và yêu cầu phá thai. Nhưng chị Quỳnh quyết không bỏ mà chấp nhận làm mẹ đơn thân .

Không ưa chị dâu tương lai, tôi đã nói ra bí mật của anh trai để chị ta từ bỏ, nào ngờ lại đẩy anh mình vào bi kịch - Ảnh 1.

Tất cả là lỗi của tôi, không ngờ anh trai lại si tình đến thế. (Ảnh minh họa)

Thương hai mẹ con nên anh trai tháng nào cũng gửi 3 triệu đồng vào tài khoản để chị Quỳnh nuôi con.

Vừa nghe xong câu chuyện chị dâu tương lai đã khóc như mưa, còn tôi thấy thành công khi đã đạt được mục đích.

Một tuần sau, trong mâm cơm anh trai buồn rầu nói: "Cô ấy phát hiện ra chuyện con có con rơi nên đã chia tay rồi".

Tôi cũng giả bộ sửng sốt như bố mẹ để che đậy tội lỗi của mình. Sau đó bố mẹ động viên anh đừng buồn nữa và không lấy người này sẽ lấy người khác.

Tưởng anh là người đàn ông phải mạnh mẽ sớm vượt qua nỗi buồn, nào ngờ đêm nào anh cũng thức thâu đêm ngồi trước máy tính ngắm hình của chị ấy, rồi có những lúc khóc nữa.

Ban ngày thì bỏ việc không đi làm vì sợ chạm mặt người yêu ở công ty chịu không nổi. Nhiều ngày không cạo râu cắt tóc nhìn gầy rộc khiến cả nhà tôi rất lo cho tình trạng sức khỏe của anh.

Tất cả là lỗi của tôi, không ngờ anh trai lại si tình đến thế, tôi thật không biết phải làm gì trong lúc này nữa mọi người ạ? Làm sao để anh trai tôi lấy lại tinh thần mà yêu người khác đây?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.