Không yêu tôi mà anh vẫn đề nghị cưới

| Tâm sự

Tôi và anh chơi thân gần 10 năm rồi. Tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi, độ tuổi suốt ngày bị hối lập gia đình.

Anh hiền lành, tốt bụng, gặp ai cũng giúp nên thường bị người khác lợi dụng. Tôi thương anh vì thế gia đình tôi luôn xem anh như người thân trong nhà, anh cũng vậy. Lúc mới chơi, tôi cũng hơi thích anh, rồi bạn bè nói giới tính anh không rõ ràng nên tôi chỉ xem như bạn, như người anh thân thiết.

Rồi một ngày anh đề nghị muốn về chung nhà với tôi. Anh nói không ai hoàn hảo, có thể không cho tôi tình yêu nhưng sẽ cho tôi cuộc sống, công việc và địa vị tốt hơn. Tôi không sợ việc hôn nhân không tình yêu, chỉ sợ anh không có cảm xúc với phụ nữ. Dù chơi thân nhưng sợ anh tự ái nên tôi cũng chỉ đoán chứ chưa bao giờ hỏi thẳng anh về giới tính thật sự. Nếu như anh lưỡng tính (có thể thích cả nam lẫn nữ) thì khi lấy vợ có ổn hơn không? Nhờ mọi người tư vấn giúp, tôi nên làm gì trong trường hợp này?

Dung

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.