Khuyên em gái lập 'quỹ đen' phòng bất trắc nhưng tôi ngã ngửa khi thấy vật này
Tôi vô cùng bất ngờ khi em gái đưa cho tôi xem thứ tài sản đang đứng tên em.
Là người phụ nữ năng động, biết kiếm tiền nên trong thâm tâm tôi luôn cho rằng những người phụ nữ độc lập có sức hút khó cưỡng. Tôi luôn muốn người đối diện cảm nhận năng lượng tích cực, sự tự tin, chủ động từ tôi.
Đã qua rồi thời phụ nữ sống như cây tầm gửi, giờ đây phụ nữ phải tự quyết định hạnh phúc của bản thân và điều kiện tiên quyết cho sự tự chủ ấy chính là độc lập về tài chính.
Chính vì thế, dù lấy chồng, sinh con nhưng tôi không chịu bó chân trong căn bếp nhỏ hay thu mình trong vỏ bọc của gia đình mà chọn cách bước chân ra ngoài làm việc, cống hiến và kiếm tiền.
Vì làm chủ tài chính nên tôi tự cho mình quyền tự do trong mọi quyết định chi tiêu cho gia đình và nhu cầu riêng của bản thân từ học tập, mua sắm, du lịch, ăn uống mà không cần hỏi ý kiến chồng.

Ảnh minh họa
Đối với việc nhà, hầu hết những gì có thể dùng tiền thuê tôi đều sẽ thuê để giải phóng sức lao động cũng như tận hưởng cuộc sống. Chỉ riêng những việc liên quan đến con cái thì tôi lại rất chu toàn như tự tay vào bếp nấu cháo, đút cho con ăn, pha sữa cho con uống, thức đêm chăm sóc con ốm...
Trong khi đó chồng tôi luôn cho rằng bổn phận của người phụ nữ là phải ở nhà bếp núc, chăm sóc chồng con. Điều đó khiến chúng tôi không ít lần xảy ra mâu thuẫn, trở thành lý do vợ chồng tôi hiện tại vẫn tách biệt về tài chính. Chúng tôi không biết về thu nhập của nhau, ai làm nấy tiêu, nếu gia đình có vấn đề gì phải dùng đến tiền thì cùng chia đôi và góp chung.
Tuy nhiên, có lẽ vì thế nên hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc, nhiều khi tôi nghĩ mình duy trì hôn nhân vì con chứ không phải vì tình yêu.
Bố mẹ tôi sinh được hai người con gái nhưng tính cách hai chị em tôi lại khác nhau hoàn toàn. Tôi sống hướng ngoại, ưa tự do thì cô em gái lại toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình của nó.
Hôm rồi, vợ chồng em gái tổ chức lễ đầy tháng cho con và có mời vợ chồng tôi sang dự.
Với con mắt giàu trải nghiệm, tôi thấy em rể ngày càng phát tướng, đẹp trai còn em gái mình sau khi sinh xong thì ăn mặc luộm thuộm, người lúc nào cũng mùi sữa hôi hám, tôi sợ một ngày nào đó em gái lại bị chồng nó hất ra đường.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là em gái tôi nói sau khi sinh con sẽ nghỉ việc để chăm lo cho gia đình đến khi cháu 3 tuổi thì tính tiếp.
Tôi khuyên em nên đi làm để không bị mang tiếng ăn bám chồng, với lại cũng phải dành một chút lập quỹ đen để có việc gì còn dùng chứ ai lại cống hiến hết cho gia đình thì lúc sa cỡ lỡ vận biết tính sao.
Em gái chỉ mỉm cười và nói em tin tưởng chồng 100% vì tháng nào em rể tôi cũng đưa cho nó tất cả tiền lương, lại chiều chuộng mẹ con nó vô điều kiện, 12h đêm em rể sẵn sàng vào bếp nếu vợ đói. Đúng là điều này chồng tôi chưa từng làm cho tôi nên tôi cũng có đôi chút ghen tỵ với tình yêu của hai đứa nó.
Thế rồi nó đưa cho tôi xem cuốn sổ đỏ căn nhà hai vợ chồng đang ở và một mảnh đất khác, tất cả đều đứng tên mình em gái tôi. Nó bảo, chồng nó muốn nó một mình đứng tên các tài sản của gia đình vì phụ nữ luôn thiệt thòi nhất nên xứng đáng được làm chủ và quyết định mọi thứ trong nhà.
Nó bảo tôi cứ yên tâm vì chồng nó rất tốt với mẹ con nó và bản thân nó cũng cảm thấy may mắn lấy được người chồng tốt thế. Tôi chẳng biết nói gì hơn là mừng thay cho em gái của mình.
Mỹ Uyên
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 12 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

