Kiếm trăm triệu mỗi tháng, tiêu Tết chỉ... 10 triệu

| Tâm sự

GiadinhNet - Tính đi tính lại, cả nhà tôi tiêu không quá chục triệu, vậy mà bao nhiêu người kêu ca Tết tốn kém, không biết ăn gì chơi gì mà lắm thế!


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chào mọi người, thấy trên các diễn đàn phụ nữ, bao nhiêu mẹ kêu ca sợ đến Tết, rồi năm nào cũng vài chục triệu mà tôi thấy lạ. Không rõ mọi người ăn cái gì, tiêu cái gì mà tốn kém quá trời như vậy?

Đôi lúc nghĩ hay nhà mình tiết kiệm quá, thế nhưng năm nay, tôi đã cố tình tính dư dả ra vài thứ. Chọn đồ ngon, chất hơn nhưng cũng không quá chục triệu. Tôi xin kể ra vài dòng đây để mọi người so sánh, bình xét xem nhà tôi và mọi người có khác không nhé.

Nhà tôi ăn Tết ở Sài Gòn luôn vì gia đình hai bên nội ngoại đều ở đây cả.

- Tiền sắm sanh hoa mai, các loại hoa quả, đồ trang trí ngày Tết: 1,5 triệu;

- Tiền chuẩn bị đồ thờ cúng: 1 triệu;

- Tiền bánh kẹo, hoa quả: 1 triệu;

- Tiền thức ăn trong 5 ngày lễ: 3 triệu;

- Tiền biếu ông bà hai bên: 2 triệu;

- Tiền mừng tuổi: 1 triệu;

- Tiền lễ chùa đầu năm: 5 trăm nghìn;

Vị chi tất cả cũng chỉ 10 triệu chứ không hơn. Sở dĩ tiền mừng tuổi nhà tôi chỉ 1 triệu vì tôi không mừng, không biếu vô tội vạ như nhiều người. Trước Tết tôi thường đổi tiền lẻ 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn cho mới. Rồi tôi chuẩn bị 40 bao lì xì, nhét các loại tiền này vào mỗi bao. Trẻ con hay người già tôi đều mừng như nhau vì quan điểm của tôi khác mọi người, mừng tuổi để lấy lộc chứ không phải vì sĩ diện, mục đích gì.

Còn tiền ăn uống, 3 triệu là tôi tính dư dả ra rồi chứ như mọi năm, cả nhà ăn 5 ngày chỉ trên dưới 1 triệu. Năm nay tôi mua thêm mấy thứ trâu gác bếp, lợn khô, bò khô để nhâm nhi cho khác nên mới đội lên như thế. Thêm nữa cả nhà tôi chỉ thích ăn đồ tươi, chứ để đống đồ vào tủ lạnh cả tuần như thế vừa mất chất vừa không đảm bảo vệ sinh.

Thấy mọi người bảo, riêng tiền mừng Tết bố mẹ hai bên đã đến mấy chục triệu mà tôi sợ quá. Mừng gì mà nhiều vậy? Bố mẹ có túng thiếu thì con cái cũng chăm lo cho cả năm chứ sao cứ đợi đến Tết mới cho. Còn mừng tuổi thì tôi nghĩ, tấm lòng và sự quan tâm của con còn quý hơn mấy đồng tiền cân đo đong đếm ấy. Mừng tuổi để bố mẹ có lộc, mình cũng có lộc cho một năm mới dồi dào sức khỏe, thuận lợi chứ đâu phải chỉ vì mục đích kiếm tiền.

Còn với phần lễ chùa, tôi cũng không ném tiền vô tội vạ như mọi người. Đi chùa chỉ bỏ tiền công đức chứ chẳng bao giờ tôi rải tiền khắp nơi như mọi người. Quan niệm của tôi cũng khác người ở chỗ, tôi đi lễ vì tâm, để lòng thanh thản chứ không vì mục đích cầu xin cái này cái kia như người ta.

Có lẽ vì tôi khác người như thế nên tiêu Tết không tốn kém như mọi người chăng? Mặc dù thù nhập của vợ chồng tôi tháng nào cũng gần trăm triệu. Nhưng với tôi tiền phải đầu tư đúng nơi đúng chỗ và chi tiêu cũng phải hợp lý. Chứ cứ thích gì tiêu nấy, mua nấy thì chẳng bao giờ hạnh phúc được. Đấy là khoản tiêu Tết của nhà tôi, không biết mọi người thì thế nào?

Minh/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.