Kỳ diệu từ phương pháp da tiếp da khiến bé sơ sinh sống lại
GiadinhNet - Có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra khi người mẹ áp dụng phương pháp da tiếp da với con ngay sau sinh như em bé tưởng như đã qua đời sau ca sinh bỗng mở mắt, chuyển động khi được mẹ ôm ấp trên ngực hay rất nhiều em bé sinh non đã sống sót nhờ được bố mẹ ấp mỗi ngày.
Ngày 13/9 vừa qua, trang tin Sputnik ngày đã đăng tải một câu chuyện kỳ diệu xảy ra ở Bắc Carolina, Mỹ.
Theo đó, cô Shelly Cawley, 23 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu suốt 1 tuần sau khi phải mổ để cấp cứu. Các bác sĩ lo ngại bà mẹ trẻ sẽ không qua khỏi.
Jeremy Cawley - chồng của Shelly cho biết. “Các bác sĩ đã làm tất cả mọi thứ có thể và nghĩ rằng không thể cứu cô ấy”.
Các bác sĩ tại Bệnh viện CMC North East nói với Jeremy rằng họ đã bó tay và tính mạng của vợ anh giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Lúc đó, các y tá tại bệnh viện lại nảy ra ý định là nếu Shelly nghe thấy tiếng khóc của con, có thể cô ây sẽ tỉnh dậy.

Ảnh minh họa
Bà Ashley Manus y tá trưởng chia sẻ, "Chúng tôi biết tiếp xúc da thịt sẽ rất có lợi cho trẻ sơ sinh và nghĩ tại sao không thử đưa đứa bé đến cạnh người mẹ”.
Các bác sĩ sau đó đã đặt đứa bé nằm trên ngực người mẹ. Em bé khóc và Shelly mở mắt. Chính tiếng khóc của đứa con đã giúp cô Shelly tỉnh lại và trở lại với mọi người.
Trước đó vào tháng 3 năm 2010, một câu chuyện về sự sống kỳ diệu nhờ phương pháp da tiếp da cũng đã xảy ra tại Úc. Theo đó, cặp vợ chồng Kate và David Ogg, sống tại Queensland, Úc sau 6 năm kể từ ngày đầu tiên mà con trai họ - cậu bé Jamie chào đời, mới kể lại câu chuyện về sự sống như một phép màu của cậu bé này.
Được biết, Kate và David Ogg đã phải cố gắng trong một thời gian khá dài mới có thể thụ thai và hạnh phúc hơn cả khi bà mẹ này còn mang song thai. Cặp đôi vui mừng khôn xiết và tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón hai thiên thần chào đời. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi ở tuần 26 thai kỳ, Kate được báo rằng cô có thể sẽ phải sinh sớm. "Đó là tin tức khủng khiếp nhất mà tôi từng được nghe", Kate nhớ lại.
Và vào ngày 25/3/2010, hai bé con của Kate đã ra đời cách nhau 2 phút. Ngay sau khi bác sĩ đã mang hai thiên thần nhỏ ra khỏi cơ thể Kate, trong khi Kate vẫn đang háo hức muốn biết diện mạo, giới tính của hai con thì cô nhận được tin dữ: bé trai cô dự định đặt tên Jamie đã qua đời, sau 20 phút nỗ lực cố gắng cứu Jamie của các bác sĩ.
Kate chia sẻ với DailyMail của Úc: "Cả hai sinh ra trong cùng túi ối nhưng Jamie không khóc khi các bác sĩ rạch túi ra. Emily thì bật ra tiếng khóc rất lớn. Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người vây quanh Jamie - khi đó có khoảng 20 người trong phòng. Dự cảm khi đó không hề tốt. Jamie ngưng thở và nhịp tim của con gần như không còn. Sau 20 phút cứu chữa, các bác sĩ thôi hy vọng".
Không muốn con mình phải ra đi trong lạnh lẽo, Kate đã ôm con vào lòng và thầm chào con lần cuối. Kate xúc động cho biết: "Tôi lập tức đòi ôm Jamie, đề nghị mọi người rời khỏi. Tôi biết con rất lạnh và chỉ muốn ôm để con ấm hơn. Tôi muốn gặp con, nói chuyện với con, cho con gặp gỡ chúng tôi. Nếu thực sự con chỉ còn con đường rời khỏi thế giới này, chúng tôi và muốn cho con biết bố mẹ nó là ai, và cảm nhận được tình cảm của chúng tôi dành cho con". Và thế là cô đã thực hiện da tiếp da với con, cô cũng bảo chồng cởi áo ra và ôm con cùng với mình. Cứ thế, hai vợ chồng ôm chặt đứa con bé bỏng trong vòng tay...


Cô Kate Ogg đã sinh non ở tuần 26 thai kỳ và những tưởng một trong hai bé sẽ không thể sống được.

Nhưng trong giây phút chia tay đầy xúc cảm ấy, chỉ 5 phút sau khi Kate và David ôm Jamie, cậu bé bỗng dưng có những cử động nhẹ. Và khi Kate cùng David cùng theo dõi, cử động của Jamie dần rõ rệt hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không cho rằng đó là dấu hiệu của sự sống. Kate và David vẫn hồi hộp theo dõi cử động của con trai. "Chúng tôi chỉ muốn những giây phút cuối cùng sẽ thật đáng giá".
Và rồi mắt Jamie bắt đầu mở ra, những ngón tay bé nhỏ của em nắm lấy tay David, nắm rất chặt. "Jamie gục đầu lên ngực tôi rồi nhìn chằm chằm vào bố nó. Đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi được trải qua. Chúng tôi nhận ra rằng bởi vì chúng tôi ôm con và bởi vì thân nhiệt của tôi cùng David đã làm ấm cơ thể con từ từ nên Jamie đã quay về với chúng tôi. Chúng tôi không ngừng ôm con dù cho đã về nhà bởi chúng tôi biết da tiếp da thực sự quá tuyệt vời.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được ủ ấm trong lòng bố mẹ, bé Jamie bỗng nhiên sống lại.

Giờ đây, Jamie và cô bé Emily đã được 6 tuổi. Jamie kể từ khi rời khỏi bệnh viện đã không gặp bất kì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Không chỉ vậy, gia đình Kate đã đón thành viên thứ 3 - bé Charlie vào năm 2011. Đến nay, câu chuyện tuyệt vời, đầy phép màu về sự sống của Jamie vẫn được David và Kate kể cho các con nghe.



Hình ảnh Jamie và em gái sinh đôi Emily

Hình ảnh 3 anh em Jamie, Emily và Charlie

Hình ảnh 4 mẹ con chị Kate rạng rỡ bên nhau


Gia đình nhỏ của Kate giờ đây luôn rộn tiếng cười
Lợi ích của phương pháp da tiếp da
Có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra khi người mẹ áp dụng phương pháp da tiếp da với con ngay sau sinh như em bé tưởng như đã qua đời sau ca sinh bỗng mở mắt, chuyển động khi được mẹ ôm ấp trên ngực hay rất nhiều em bé sinh non đã sống sót nhờ được bố mẹ ấp mỗi ngày.
Đây được gọi là phương pháp chăm sóc kangaroo hay da tiếp da sau sinh, được ghi nhận là giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non từ 70% xuống còn 30%. Da tiếp da không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ sinh non mà với trẻ sơ sinh bình thường cũng nhận được những lợi ích tuyệt vời
Sau khi sinh, phương pháp da tiếp da là bước đơn giản để mẹ chào đón con đến với thế giới. Bởi quá trình sinh nở đối với trẻ sơ sinh là cực kì căng thẳng và mệt mỏi. Unicef khuyên rằng mẹ nên ôm con da tiếp da để giúp con đáp ứng với môi trường mới. Điều này giúp "nhịp tim và hơi thở của con sẽ được kiểm soát tốt hơn" và đã có nhiều bằng chứng xác nhận rằng, da tiếp da giúp trẻ ít căng thẳng do quá trình sinh nở.
Unicef khẳng định: "Chúng tôi thấy rằng trẻ sơ sinh được da tiếp da trong vòng một giờ sẽ giảm căng thẳng hơn sau quá trình sinh nở. Điều này nghĩa là nhịp tim, hơi thở của trẻ sẽ ổn định, ít khóc, bắt đầu bú và tiêu hóa tốt hơn. Khu vực ngực ấm hơn những bộ phận khác trên cơ thể người mẹ, sẵn sàng để chào đón trẻ và ngăn không cho trẻ hạ nhiệt. Trẻ quen với nhiệt độ ấm áp trong tử cung khoảng 37 độ, trong khi phòng sinh thường lạnh hơn, mà con lại còn bị ướt. Giống như việc bạn ra khỏi phòng tắm và cần phải làm khô, ấm người nhanh chóng".
Phạm Hậu (th)