Kỳ lạ cậu bé chưa học chữ đã biết đọc vanh vách sách, truyện ở Hải Phòng

| Xã hội

GiadinhNet – Khi thấy con tự dưng đọc được số và tên gọi trong danh bạ điện thoại của mình, chị Hanh ngạc nhiên lắm. Sau khi theo dõi và kiểm tra nhiều lần, thấy con có khả năng nhận biết chữ sớm hơn độ tuổi, chị Hanh và gia đình không khỏi hoang mang, kinh ngạc.

Chuyện cậu bé Trần Phúc Lộc, sinh ngày 19/9/2014, con thứ 3 của vợ chồng anh Trần Văn Lượng (45 tuổi) và Nguyễn Thị Hanh (40 tuổi, ở đội 5, thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) biết đọc vanh vách dù chưa đi học được người dân ví như "thần đồng".

Từng đưa con đi khám tự kỷ vì chậm nói

Nhớ lại những gì đã trải qua khi phát hiện ra con biết đọc sớm hơn độ tuổi, chị Nguyễn Thị Hanh bộc bạch: "Vợ chồng tôi chỉ làm công nhân, nhà có 3 đứa con nên cũng vất vả, không có nhiều thời gian quan tâm săn sóc đến cháu Lộc. 

Cả ngày, cháu ở nhà với bà và chỉ thích "ôm" cái tivi xem hết chương trình nọ đến chương trình kia. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy cháu được 21 tháng mà vẫn chưa biết nói, tôi lo quá mới đưa cháu đi khám tự kỷ ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Tại đây, bác sĩ thông báo con không bị điếc và chưa thể kết luận cháu có bị tự kỷ hay không. Bác sĩ khuyên nên cho cháu đi học để được tiếp xúc với các bạn. 

Hai tháng sau, Lộc nói được tiếng "ạ" đầu tiên. Khi được 26 tháng, Lộc bập bẹ gọi bố, mẹ, bà… Từ đó trở đi, Lộc bắt đầu nói được nhiều dần lên, dù còn hơi ngọng".

Kỳ lạ cậu bé chưa học chữ đã biết đọc vanh vách sách, truyện ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Chị Hanh không khỏi lo lắng về cậu bé Phúc Lộc. Ảnh: ĐH

Theo lời chị Nguyễn Thị Hanh, khi sinh bé ra, Lộc hoàn toàn bình thường như mọi đứa trẻ khác, biết "hóng" chuyện, phản xạ với âm thanh.

Kể về lần đầu phát hiện con biết đọc, chị Hanh tâm sự: "Năm đó Lộc lên 4 tuổi. Một lần, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho con gái lớn đang chơi ở bà ngoại thì thằng bé ngồi trong lòng mẹ nhìn thấy và đọc rõ tên, số điện thoại của chị nó trong danh bạ khiến tôi bất ngờ. Lúc đó, thú thực tôi nghĩ chắc 2 chị lớn dạy em học chữ sớm nên Lộc mới biết mặt chữ và số. 

Khi 2 con gái lớn về nhà, tôi mắng chúng sao lại dạy chữ cho em sớm, không tốt thì cả Hương và Hà - chị của Lộc - đều bảo: "Thời gian học của chúng con còn không đủ, làm gì có thời gian dạy chữ cho nó hả mẹ".

Kỳ lạ cậu bé chưa học chữ đã biết đọc vanh vách sách, truyện ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Cậu bé Phúc Lộc sớm biết đọc hơn chúng bạn cùng độ tuổi

Lúc này thì tôi bắt đầu hồ nghi vì từng đọc báo thấy có nói vài trường hợp trẻ biết đọc, biết viết sớm hơn độ tuổi. Hôm sau, chở Lộc tới trường, thấy con đọc các chữ, số trên biển quảng cáo bên đường, tôi thực sự vừa mừng vừa lo lắng. Rồi cả chương trình tivi mà Lộc xem, có chữ nào bé mấy nó cũng đọc bằng sạch, dù đôi lúc bị mất dấu. 

Nghĩ con học vẹt, tôi còn viết ra giấy dòng chữ: "Chúng tôi là chiến sỹ" đưa con thì nó đọc đúng luôn".

Chỉ cần đọc 1 lần là thuộc cả bài thơ

Để tìm hiểu thêm về khả năng đọc chữ của cậu bé này, PV đã đến trường Mầm non Sơn Ca (xã Hữu Bằng) nơi Lộc đang theo học, gặp 2 cô giáo dạy Lộc năm bé 4 và 5 tuổi.

Tại đây, cô giáo Nguyễn Thị Thủy – giáo viên chủ nhiệm của bé Lộc năm 4 tuổi nhớ lại: "Ngày đầu nhận cháu vào lớp, tôi ngạc nhiên vì sự thông minh và "độ già" trong suy nghĩ của cậu bé. Chương trình lớp mầm non 4 tuổi không được phép dạy chữ nhưng không hiểu sao cậu bé này lại có thể đọc vanh vách các mặt chữ. Ở lớp, có bao nhiêu bức tranh có chữ dán trên tường, Lộc đều đọc hết. 

Có lần, tôi mang quyền sổ liên lạc ra để thử Lộc có đọc được không, ai ngờ con đọc được hết và không sót chữ nào. Cảm nhận của tôi về cháu là một cậu bé ngoan ngoãn, nhã nhặn, nói năng suy nghĩ như người lớn. Đặc biệt, Lộc có trí nhớ rất tốt, chỉ dạy qua là cháu thuộc cả bài thơ".

"Lộc học tiếng Anh cũng nhanh, con nhớ các từ chỉ màu sắc, số đếm trong tiếng Anh rất tốt. Con hay kể cho tôi nghe về các trận bóng đá Đông Nam Á diễn ra khá lâu rồi và nhớ rõ giải gì, cầu thủ nào ghi bàn, tỉ số bao nhiêu…", cô giáo Nguyễn Thị Nữ (lớp 5 tuổi) tiếp lời.

Kỳ lạ cậu bé chưa học chữ đã biết đọc vanh vách sách, truyện ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Cậu bé Phúc Lộc đọc không sót nội dung trang sách lớp 6 mà PV đưa

Để kiểm chứng những thông tin về cậu bé "thần đồng" này, tôi mở cặp lấy ra 1 quyển sách Giáo dục công dân lớp 6 mang sẵn từ nhà ra đưa bé đọc. Cầm cuốn sách trên tay, cậu bé tự tin mở ra đọc không sót 1 chữ nào trong trang mà tôi bảo bé đọc. 

Kinh ngạc hơn, bé Lộc còn đọc rõ những chữ thường và chữ in hoa trong trang sách đó, điều mà nhiều bé mới vào lớp 1 cũng chưa phân biệt được.

Bà Vũ Thị Cửa, hàng xóm của nhà bé Lộc nhận xét: "Ngày bé, Lộc có biểu hiện chậm nói. Bố mẹ gọi thì cháu lờ đi, nhưng nghe thấy tiếng tivi là chạy vào ngay. Thế rồi, cháu biết đọc khi mới 4 tuổi khiến ai cũng ngạc nhiên".

Nói về khả năng tự biết đọc của con trai mình, vợ chồng anh Lượng không cho con mình là "thần đồng", thậm chí rất băn khoăn, không biết như thế có bất thường gì không. Cả 2 anh chị rất mong có cơ quan hoặc cá nhân nào giúp đỡ, "giải mã" sự lạ này để anh chị yên tâm về cậu con trai yêu quý.

Đ.Huyền - M.Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.