Kỳ tích cứu sống bệnh nhi tim đã ngừng đập
Bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp đã ngưng tim được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cứu sống sau 12 ngày nguy kịch.
Đó là kỳ tích y học. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mà còn thắp sáng hy vọng cho những gia đình có con nhỏ lâm vào tình huống ngặt nghèo.
Đã gần 2 năm trôi qua nhưng PGS.TS. Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc và ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 vẫn nhớ như in ca bệnh đặc biệt nhập viện vào sáng 24/1/2023 (mồng 3 Tết). Đó là ca bệnh viêm cơ tim tối cấp được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Thống Nhất. Bệnh nhân ngưng tim ngay sau khi nhập viện được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống sau 12 ngày nguy kịch.
Đây được xem là một trong những ca bệnh tưởng như đã vô phương cứu chữa nhưng may mắn được can thiệp ECMO thành công. Sau đó, bệnh nhi đã bình phục ngoài sự mong đợi của các y bác sĩ và gia đình.
Chạy đua với tử thần
Kể lại hành trình hồi sinh như phép màu của bệnh nhi 13 tuổi mắc viêm cơ tim tối cấp này, PGS.TS. Phạm Văn Quang không giấu được xúc động: "Bé Nguyễn Quốc B. vốn là một cậu bé khỏe mạnh, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng: Đau ngực, khó thở, hồi hộp, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tại Bệnh viện Thống Nhất, các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, từ đặt nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp đến sốc điện, nhưng tình trạng của bé vẫn xấu đi từng giờ. Trong giây phút gấp gáp, nguy kịch, bệnh nhân được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Nhi đồng 1. Lúc này, mọi hy vọng đều đặt vào đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.
10h sáng ngày 24/1, bệnh nhi Nguyễn Quốc B. được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch. Khi bé vừa đến nơi, tình trạng loạn nhịp rất nặng, tím tái, ngay sau đó bệnh nhi ngưng tim.
Để cứu sống bệnh nhi, quy trình báo động đỏ liên chuyên khoa lập tức được kích hoạt. Tất cả mọi nguồn lực của bệnh viện đều hướng về bệnh nhi để rút ngắn nhất thời gian cứu người bệnh. Không khí trong bệnh viện trở nên căng thẳng tột độ. Đội ngũ y bác sĩ cùng các trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại nhất được huy động tối đa. Những bước hồi sức đầu tiên được thực hiện ngay tức khắc. Các bác sĩ hỗ trợ thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, cố gắng đánh thức trái tim nhỏ bé đã ngừng đập. Ánh mắt của mỗi người trong ê-kíp đều ánh lên sự quyết tâm, như thể họ đang đặt cược tất cả để giành lại sự sống cho bệnh nhi.
Máy tạo nhịp tạm thời nhanh chóng được đặt vào để duy trì nhịp tim nhân tạo cho bé. Nhưng trái tim ấy quá yếu ớt, không thể tự mình vượt qua được. Lúc này, kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) trở thành hy vọng cuối cùng, một lá chắn sinh tử cho trái tim đang dần kiệt sức.
Hệ thống ECMO được triển khai trong thời gian ngắn kỷ lục, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến giành giật sự sống. Trong không khí căng thẳng tại phòng cấp cứu, từng thao tác của đội ngũ y bác sĩ diễn ra nhanh chóng nhưng chính xác đến tuyệt đối. "Chúng tôi biết rằng mỗi giây phút đều vô cùng quý giá, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến cánh cửa hy vọng khép lại mãi mãi", PGS.TS. Phạm Văn Quang nói.
Hệ thống bắt đầu vận hành, đưa luồng máu đã được oxy hóa trở lại cơ thể, làm giảm gánh nặng cho trái tim và lá phổi vốn đã không còn khả năng thực hiện chức năng của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, các bác sĩ đã tiến hành hàng loạt biện pháp hỗ trợ khác để bảo vệ toàn diện cơ thể bé.
Các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt để giảm thiểu nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy kéo dài trước đó. Kỹ thuật lọc máu liên tục cũng được triển khai nhằm hỗ trợ chức năng gan thận, đảm bảo các cơ quan khác không bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy tuần hoàn nghiêm trọng. Tất cả đều được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
15 phút trôi qua, những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ đã bắt đầu được đền đáp. Từ trạng thái tím tái, lạnh ngắt và gần như vô hồn, cơ thể của bệnh nhi dần có những chuyển biến tích cực.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, khoảnh khắc bác sĩ thấy làn da của bé dần hồng hào trở lại, huyết áp ổn định hơn, đó là một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. "Nó giống như chúng tôi vừa kéo bé trở lại từ vực thẳm", một bác sĩ chia sẻ với đôi mắt ngấn lệ.
Không khí trong phòng cấp cứu lúc đó dường như đã được lấp đầy bởi sự hy vọng. Bên ngoài, cha mẹ của bé vẫn chờ đợi, dõi theo từng tin tức từ ê-kíp cấp cứu. Cả ê-kíp biết rằng, họ không chỉ đang cố gắng cứu sống bệnh nhi, mà còn giữ lại niềm tin và hạnh phúc cho một gia đình.
Phép màu hồi sinh: Hành trình trở về từ cõi chết
Ngày 20/2/2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã đến thăm bệnh nhi vừa thoát khỏi “cửa tử” và trao bằng khen cho các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhi.
UBND TP.HCM đã quyết định tặng bằng khen cùng phần thưởng cho 6 tập thể, gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1; Khoa Cấp cứu; Khoa Hồi sức tích cực; Khoa Tim mạch; Khoa Ngoại tim mạch; Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức.
Viêm cơ tim tối cấp là căn bệnh có diễn biến nhanh và nguy hiểm. Bệnh thường do virus gây ra, phổ biến là virus Coxsackie nhóm B. Triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với cảm cúm, như sốt nhẹ, ho, mệt mỏi. Khi bệnh diễn tiến nặng thường có các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, tím tái, rối loạn nhịp tim hoặc trụy tim mạch sẽ xuất hiện, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch chỉ trong vòng 1-2 ngày.
Trước đây, khi kỹ thuật ECMO chưa phổ biến, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp lên đến 100%. Ngày nay, với sự phát triển của ECMO, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 20%, mở ra cơ hội sống cho những trường hợp nguy kịch nhất.
Dù biết rằng hành trình phía trước vẫn còn đầy gian nan với những nguy cơ tiềm ẩn, nhưng khoảnh khắc bệnh nhi Nguyễn Quốc B. có được những dấu hiệu sống đầu tiên sau nhiều giờ chiến đấu là một chiến thắng tạm thời đầy ý nghĩa. Với đội ngũ y bác sĩ, đó không chỉ là kết quả của chuyên môn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, tận tâm và quyết tâm không từ bỏ dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Hành trình hồi phục của bệnh nhi Nguyễn Quốc B. là một câu chuyện đầy cảm xúc, nhưng cũng chất chứa không ít những thử thách và lo âu. Trong suốt tuần đầu tiên sau khi được sử dụng ECMO, trái tim nhỏ bé của em vẫn đập yếu ớt, như thể đang cố gắng tìm lại nhịp sống sau những giờ phút đối mặt với tử thần. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến thầm lặng giữa sự sống và cái chết, đòi hỏi sự tập trung cao độ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Máy móc và các loại thuốc trợ tim trở thành những người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp trái tim của bé dần lấy lại sức mạnh.
Những đêm dài trông chừng nhịp tim, theo dõi từng chỉ số, đội ngũ y bác sĩ không chỉ đặt vào đó chuyên môn mà còn cả trái tim và niềm tin. Mỗi nhịp đập của bé là một tia sáng cho các bác sĩ và gia đình. Trái tim ấy còn đập là vẫn còn hy vọng.
Ngày thứ 12 kể từ khi ca cấp cứu bắt đầu, một tin vui đã đến. Sáng ngày 6/2 - dấu mốc lịch sử cho hành trình hồi sinh kỳ diệu, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bệnh nhi đã cai ECMO thành công với sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật tim mạch, hồi sức tích cực và gây mê. Khoảnh khắc máy ECMO được rút ra, trái tim bé tự đập đều trở lại, tất cả ê-kíp đều không kìm được sự xúc động. Đó là giây phút mà mọi mệt mỏi, lo âu của họ dường như tan biến. Trái tim của bé giờ đây không còn phụ thuộc vào bất kỳ máy móc nào, nhịp tim tự nhiên đập đều đặn như chưa từng trải qua cơn bão tố nào. Bé dần hồi phục, nụ cười trở lại trên khuôn mặt mà chỉ vài tuần trước đó còn chìm trong màu tím tái của nguy kịch.
Và rồi, ngày mà cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ mong chờ nhất cũng đến. Bệnh nhi Nguyễn Quốc B. xuất viện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Điều kỳ diệu là không một di chứng nào để lại, như thể mọi đau đớn, sợ hãi đều đã trôi qua. Với các bác sĩ, đây không chỉ là một ca cứu sống thành công mà còn là minh chứng cho sức mạnh của y học hiện đại, của tinh thần quyết tâm và trên hết đó là tình người. Hành trình từ ranh giới sinh tử đến ngày xuất viện của bệnh nhi Nguyễn Quốc B. là một câu chuyện không chỉ về sự sống, mà còn là bài học về lòng kiên cường, sự tận tâm và hy vọng vượt qua mọi nghịch cảnh.
"Nhìn bé khỏe mạnh, vui cười rời bệnh viện, tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của công việc mình đang làm. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng", PGS.TS. Phạm Văn Quang xúc động nói.
Thành công trong việc phối hợp các kỹ thuật y học và áp dụng kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1 không chỉ dừng lại ở việc cứu sống bệnh nhi Nguyễn Quốc B. mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử hồi sức cấp cứu nhi khoa Việt Nam (sau đó bệnh viện đã cứu sống nhiều ca bệnh khác trong tình trạng cấp cứu nguy kịch). Đây không chỉ là câu chuyện về một ca bệnh được cứu sống kỳ diệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự vươn lên mạnh mẽ của nền y học nước nhà trong việc tiếp cận và làm chủ những kỹ thuật y học tiên tiến nhất thế giới ứng dụng trong cứu chữa cho bệnh nhân.
Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong ngày đầu năm mới ở Quảng Ninh
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Trong không khí rộn ràng thời khắc Giao thừa năm mới Ất Tỵ 2025 cũng là lúc tỉnh Quảng Ninh vui mừng chào đón những công dân nhí đầu tiên chào đời ngày mồng 1 Tết tại bệnh viện...
Những người chọn hiến máu sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ để 'trao đời sự sống'
Y tế - 2 ngày trướcSáng nay mùng 1 Tết Ất Tỵ, giữa lất phất mưa xuân, nhiều người đã đến 'Viện Máu xông đất' hiến máu tình nguyện. Họ đến đây với tâm nguyện trao gửi những giọt máu đào ý nghĩa của mình để chuyển đến những bệnh nhân đang cần máu...
Tết sum vầy của cô gái được hồi sinh từ ca ghép phổi của người hiến tạng
Y tế - 3 ngày trướcNếu như trước đây, bệnh tật khiến Phạm Anh Thư không thể tự nấu cơm, giặt một bộ quần áo cũng khiến em thở không ra hơi, thì sau khi được thay lá phổi mới, em thấy mình như được sống lại một lần nữa. Thư sẽ viết tiếp giấc mơ của chính em và cả người đã hiến tạng cho mình, sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Y tế - 3 ngày trướcĐêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ trực Tết của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông'.
Cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ xuyên đêm ghép tạng hồi sinh 4 cuộc đời
Y tế - 3 ngày trướcNhững ngày làm việc cuối năm, hơn 200 y - bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM xuyên đêm lấy - ghép tạng cứu 4 người đang bên bờ vực sinh tử
Thông tin mới nhất về 23 bệnh nhi ngộ độc do uống nhầm thuốc chuột ở Tuyên Quang
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trong số 34 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột ở Tuyên Quang, đã có 23 bệnh nhi được xuất viện. Còn 11 cháu đang được điều trị tiếp và đánh giá lại sớm để xét ra viện.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu qua đời
Y tế - 1 tuần trướcThông tin từ Bộ Y tế tối 24/1 cho biết, TS.BS Nguyễn Quốc Triệu - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đã qua đời lúc hơn 17h chiều nay tại Hà Nội.
Người đàn ông ở Hà Giang bị nhiễm trùng nặng do bỏng bô xe máy
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nghiêm trọng. Vết bỏng không chỉ ảnh hưởng đến lớp da mà còn ăn sâu vào mô mềm, nhiễm trùng.
Cứu sống người đàn ông hôn mê sâu, đa chấn thương do tai nạn giao thông
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh với các vết thương ở vùng đầu, chảy máu mũi, trên người nhiều vết trầy xước.
Bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm với trẻ em khi gặp tai nạn do pháo nổ tự chế
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Vào dịp giáp Tết Nguyên đán, đã xảy ra các ca chấn thương nặng, thậm chí đã có trường hợp tử vong do pháo nổ tự chế.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu qua đời
Y tếThông tin từ Bộ Y tế tối 24/1 cho biết, TS.BS Nguyễn Quốc Triệu - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đã qua đời lúc hơn 17h chiều nay tại Hà Nội.