Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

| Đời sống

Tối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.

Khoảng 20h40 tối 8/11, tàu An Vĩnh đã đưa anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn vào bờ an toàn. Hiện 2 người này đang được đưa vào trung tâm y tế để thăm khám, theo dõi sức khỏe sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an - Ảnh 1.

Đưa các nạn nhân lên xe cưu thương.

Khoảng 23h tối 8/11, tàu chở ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn sẽ vào bờ. Việc họ trở về bình an không chỉ là may mắn, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, dũng cảm và tình người của cộng đồng biển Lý Sơn.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an - Ảnh 2.

Rất đông người dân chờ đón 3 người con Lý Sơn trở về.

Trước đó, chiều 6/11, tại cầu cảng Lý Sơn, ông Dương Quang Cường nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Lòng dũng cảm và tình người đã trỗi dậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), trú thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang không ngần ngại chèo thúng ra cứu. Họ đưa được ông Cường lên thuyền, nhưng sóng dữ đã nhấn chìm cả ba, khiến họ mất liên lạc với bờ.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an - Ảnh 3.

Các bác sĩ thăm khám các nạn nhân vừa được đưa vào bờ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm VT0035 do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tham gia tìm kiếm. Khi bão nổi lên tối 6/11, công tác cứu nạn phải tạm dừng. Sáng 7/11, tìm kiếm được nối lại với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và trực thăng Sư đoàn Phòng không 372.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an - Ảnh 4.

Anh Lê Văn Sanh được chăm sóc y tế.

Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 cứu được ông Phan Duy Quang. Dù kiệt sức sau hai ngày trôi dạt, ông Quang cung cấp thông tin quan trọng giúp định vị anh Lê Văn Sanh. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tìm thấy anh Sanh, người đã vượt sóng gió suốt ba ngày chỉ bằng đôi bàn tay trần. Ông Dương Quang Cường may mắn được một tàu cá Quảng Trị cứu.

Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an - Ảnh 5.

Đồn Biên phòng Lý Sơn hỗ trợ ban đầu cho gia đình người dân bị sóng cuốn vừa trở về.

Anh Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến Lý Sơn tham gia cứu hộ xúc động kể, khi tìm thấy, anh Lê Văn Sanh không còn áo phao. Đây là một kỳ tích chưa từng thấy, thể hiện sức sống mãnh liệt và quyết tâm trở về với gia đình của ngư dân.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.