Lạ lùng người đàn bà không chồng với "sứ mệnh"... nuôi gái đẻ
GiadinhNet – Vượt qua những lời gièm pha của mọi người, chị Thủy vẫn lặng lẽ đi thuyết phục, chăm sóc cho những cô gái lỡ lầm đang có ý định bỏ máu mủ của bản thân, đồng thời nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh.
Thích chuyện bao đồng
Hình ảnh người đàn bà khắc khổ, thỉnh thoảng lại đạp xe chở về một cô gái lạ đang bụng mang dạ chửa ái ngại che kín cả khuôn mặt đã không còn xa lạ với người dân xã Thạch Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).
Những lần mới đầu, nhiều người không khỏi tò mò mỗi lúc chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, trú xã Thạch Sơn) chở một người con gái trẻ bầu chửa về nhà rồi chăm sóc nuôi dưỡng cho đến tận ngày sinh đẻ mà chẳng dám ra ngoài.
Khi biết chuyện, nhiều người chỉ biết lắc đầu một cách ngao ngán vì cho rằng chị Thủy “thích lo chuyện bao đồng”, nhà đã nghèo, chưa nuôi nổi bản thân mình nói chi đến lo cho người khác.
Nói đến quyết định không bình thường của mình, chị Thủy kể, một ngày năm 2011 khi chị đang ngồi ở hành lang bệnh viện trong lần đến thăm người thân thì có một em gái trong bộ đồng phục học sinh đến ghé vào tai chị hỏi phá thai ở chỗ nào.
Từ bất ngờ tới hoảng hốt, nhìn cô bé mới tí tuổi đầu như vậy mà đã phải đi tìm đến chỗ này như vậy, chị Thủy chỉ chỗ co cô bé rồi lặng người suy nghĩ.
“Lúc đó tôi bỗng thấy trong người mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Lúc cháu bé đi đến gần cửa phòng để chuẩn bị vào phá thai, không hiểu có một cái gì đó thúc đẩy tôi chạy đến kéo tay cô bé lại nói chuyện, rồi thuyết phục bé về nhà mình ở”, chị Thủy nhớ lại.
Sau một lúc nói chuyện, biết cháu Thanh đang là một học sinh lớp 10 ở một huyện bên cạnh nhưng đã lỡ mang bầu. Khi biết cháu Thanh mang bầu, người yêu đã rũ bỏ trách nhiệm bỏ đi, dù không nỡ vứt bỏ đi đứa con nhưng lại sợ gia đình nên chị Thủy đã quyết định thuyết phục cháu Thanh giữ lại đứa bé rồi đưa cháu về nhà mình ở, chăm sóc.
Việc chị Thủy dẫn một người mang bầu về nhà mình chăm sóc khiến mọi người ngạc nhiên và chê cười. Không những mọi người đều cho rằng chị Thủy điên vì thân mình còn lo chưa xong huống hồ gì giúp đỡ người dưng như vậy, mà ngay cả người thân cũng kịch liệt phản đối vì nếu lỡ không may có chuyện gì trong lúc sinh đẻ thì cả nhà sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ông Nguyễn Văn Chế (SN 1940, bố chị Thủy) cho biết bản thân mình cũng rất tức giận khi con gái cứ nhất quyết không nghe lời mình. Chồng con thì không lo mà lại suốt ngày đi lo những chuyện bao đồng của xã hội trong khi hoàn cảnh gia đình cũng đang rất khó khăn.
Mặc dù không ưa lắm nhưng rồi nhiều lần thấy hành động của con gái mình đã có thể cứu được nhiều sinh linh bé nhỏ vô tội thoát được “án tử”, ông Chế cũng dần hiểu và tìm mọi cách giúp đỡ con gái.
Kể từ đó, mỗi lúc biết chuyện người nào đang có ý định phá thai thì chị Thủy lại vội vàng tìm đến để nói chuyện, thuyết phục về nhà mình ở chờ sinh. Nhiều trường hợp sau khi sinh xong đã được gia đình chấp nhận và đến đón cả mẹ lân con về nhà chăm sóc. Cũng có trường hợp éo le, không được chấp nhận nên chị Thủy nhận làm con nuôi để thay mẹ cháu bé chăm sóc, nuôi dạy.
Không chồng nhưng vẫn có gia đình riêng
Là con gái thứ trong một gia đình đông con, lại khó khăn nên chị Thủy khá vất vả từ nhỏ. Khi đến tuổi mười tám đôi mươi, chị cũng từng khát khao về một người đàn ông lý tưởng, một gia đình hạnh phúc để có bến đỗ nhưng rồi những cơ hội cứ lần lượt qua đi khi chị phải thay các anh chị em của mình chăm sóc cho bố mẹ già yếu, suốt ngày phải vào bệnh viện.
Đến khi ngoảnh lại thì tuổi xuân của chị đã bay đi nên người phụ nữ 40 tuổi này quyết định ở vậy để chăm sóc cho bố mẹ già của mình luôn.
Vội vàng vào chuẩn bị cơm tối cho hai con của mình sau buổi thu lượm ve chai, chị Thủy cho biết, do không có công việc làm ổn định nên để có tiền chăm lo cho 2 đứa con chị phải thức khuya, dậy sớm. Tuy vất vả nhưng cuộc sống lại thêm niềm vui và ý nghĩa hơn nhiều từ sau khi chị có một gia đình riêng, được các con gọi mẹ.
Nhắc đến con gái Nguyễn Thị Hoài Thu, người phụ nữ 40 tuổi này cho biết, một ngày đầu mùa đông 2012, chị đi dọc mép sông ngoài đồng thì bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con. Ngoái tìm một lúc thì phát hiện thấy cháu Thu vừa mới sinh còn đỏ hỏn được quấn vội trong một chiếc chăn được để trong một thùng xốp thả trôi trên sông nên đưa về nhà nuôi dưỡng.
Còn đứa con trai Nguyễn Trần An cũng được chị nhận nuôi thay khi đưa người khác về nhà chăm sóc chờ sinh. Do sinh xong không được gia đình chấp nhận, cô gái trẻ đó cũng không đủ điều kiện để nuôi con khi còn quá trẻ nên chị Thúy đã xin được nuôi lại đứa bé. Không chồng, chưa từng làm mẹ nhưng chị Thủy đã chăm bẵm hai đứa trẻ khi còn đỏ hỏn.
“Kinh nghiệm không có, các con ăn toàn bằng sữa ngoài nên tôi cũng vất vả lắm. Nhiều người trong xóm đã khuyên tôi nên cho hai đứa trẻ này đi. Tôi không đồng ý vì dù không đứt ruột sinh ra nhưng thấy hai con rất gắn bó với mình. Dù khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng nuôi các con nên người”, chị Thúy tâm sự.
Hai đứa con ngỗ nghĩnh của chị Thúy. Ảnh: Phan Ngọc
Cảm phục tấm lòng của chị, nhiều người trong xóm tìm cách giúp đỡ khi thì bó rau, lúc bát gạo phụ chị nuôi con. Suốt 5 năm vui vẻ với “sứ mệnh” của mình, chị Thủy đã nhận được sự ủng hộ của gia đình và người thân.
Niềm vui có, nhưng cũng không tránh được những ám ảnh trong những trường hợp “thất bại” của mình. Chị Thúy kể, cũng không hẳn lúc nào mình khuyên nhủ cũng được các bạn trẻ nghe theo. Đặc biệt, một ngày đầu năm 2013, trong lúc đi thăm người thân nằm viện về nhà, chị Thúy nghe tiếng khóc rẽ của trẻ em trên đường. Linh tính mách bảo có trẻ bị bỏ rơi, chị nhanh chóng tìm kiếm và thấy một bé gái bị bỏ trong thùng các tông. Đứa bé được bọc vải trắng, quấn ni lon. Chị Thủy đưa về nhà chăm sóc nhưng do bé gái này đã quá yếu nên mất sau đó 1 tiếng.
Ông Trần văn Kiên - Xóm trưởng xóm 7 cho biết, biết những hành động của chị Thủy là xuất phát từ tấm lòng chân thành nên ai cũng tán phục lắm. Bây giờ ai cũng đều xem những đứa con của chị Thủy nuôi như con cháu của mình nên thương yêu và giúp đỡ mẹ con chị Thủy nhiều.
Hồ Hà – Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội
Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Người xưa thường bảo "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, chân lý ấy đôi khi lại trở thành một cái bẫy nghiệt ngã nếu người già quá mù quáng.
Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm
Gia đình - 3 giờ trướcTrong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcNăm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Không chỉ dạy trẻ kỹ năng, điều quan trọng hơn là giúp cha mẹ học cách đồng hành đúng. Tọa đàm “Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” do Nhã Nam tổ chức đã mang đến nhiều gợi mở thiết thực về nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và khả năng tự bảo vệ cho trẻ từ những năm đầu đời.
3 dấu hiệu của người may mắn
Gia đình - 21 giờ trướcMay mắn không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của những hạt giống nhân cách được gieo trồng kỹ lưỡng từ trong chính gia đình.
Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Mẹ chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ, còn đưa đi khám Đông y để "giữ sức khỏe". Nhưng khi biết lý do thật sự, cô không khỏi phẫn nộ.
Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, cảm giác "kém miếng" chẳng khác nào một cú chạm mạnh vào lòng tự trọng. Chính vì thế, họ luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, không dễ chấp nhận đứng sau người khác.
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi chọn sống một mình ở tuổi 69 và vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi già. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi tin chính những lựa chọn tỉnh táo từ sớm đã giúp tôi có được cuộc sống bình yên.
Chồng khiến vợ bật khóc bỏ nhà đi giữa đêm chỉ vì mua máy rửa bát không bàn bạc
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì mua một chiếc máy rửa bát trị giá khoảng 5,6 triệu đồng mà không xin phép, cô phải bỏ chạy khỏi nhà trong hoảng loạn, lang thang ngoài đường suốt nhiều giờ sau khi chồng nổi cơn thịnh nộ.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn
Chuyện vợ chồngGĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.