Bố mẹ già

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Thâm cung bí sử (227 - 5): Sức bền kỉ niệm

Thâm cung bí sử (227 - 5): Sức bền kỉ niệm

Gia đình

GiadinhNet - Tôi dạy Hân bán hàng. Cũng chẳng có gì khó lắm. Các mặt hàng tôi đã ghi giá sẵn, chỉ khác ở cách bán. "Hàng nhà mình tốt, lại bán thấp hơn các cửa hàng khác từ một đến hai giá nên em đừng chấp nhận mặc cả. Ai cần thì mua, không thì thôi. Họ sẽ đi khảo giá chán chê rồi sẽ quay lại nhà mình".

Sức khỏe tinh thần – liều thuốc giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Sức khỏe tinh thần – liều thuốc giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi không chỉ cần quan tâm đến thể chất mà còn phải chăm lo cả về tinh thần. Người cao tuổi thường hay suy nghĩ và có những nỗi sợ vô hình, những cảm giác không phải là bệnh nhưng lại ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe . Đặc biệt ở những người cao tuổi đang bị bệnh thì những cảm giác này sẽ gây cản trở cho hoạt quá trình hồi phục sức khỏe.

Bán nhà ở quê ra thành phố sống gần con có gì sai?

Bán nhà ở quê ra thành phố sống gần con có gì sai?

Gia đình

GiadinhNet - Trong khi một số người tuổi cao sức yếu không dám dứt áo ra thành phố cùng con thì không ít người lại làm ngược lại. Thậm chí, có những người là tộc trưởng của một dòng họ nhưng vẫn theo con khi cần. Việc bán nhà ra thành phố với con khi tuổi đã già có gì sai?

Cảm động chuyện hai chị em gái chung chồng

Cảm động chuyện hai chị em gái chung chồng

Xã hội

Chuyện hai chị em gái lấy chung một chồng là có thật ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), nhưng đây không phải là chuyện “sông bao nhiêu nước cho vừa”, mà là lòng nhân ái, sự chia sẻ, đức hy sinh tuyệt vời của người chị gái dành cho đứa em không may bị tai nạn tàn tật.

Đừng bỏ lỡ