Lại bị khách Tây nhanh tay móc tiền

| Xã hội

Sau khi đổi tiền cho 2 ông Tây, anh Hồ mở két bạc ra kiểm tra thì phát hiện số tiền của gia đình bị "thiếu" những… 20 tờ loại có mệnh giá 500.000 đồng…

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục xảy ra tình trạng người nước ngoài lừa lấy tiền của người dân bằng thủ đoạn đổi tiền.

Điển hình là vào hồi 12h ngày 3/3, anh Nguyễn Hữu Hân, thường trú tại thị trấn Cày (Thạch Hà) đến nhập hàng tại quán cơm Anh Đức ở khối 3, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh).

Khi anh Hân đang kiểm đếm tiền thì có 2 người nước ngoài đi xe ôtô đến nhờ anh Hân đổi 1 tờ giấy bạc, có mệnh giá 500.000 đồng để lấy tiền nhỏ hơn có mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng. Anh Hân nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của 2 ông Tây. Khi hai người nước ngoài rời khỏi quán cũng là lúc anh Hân phát hiện mình bị mất 4.500.000 đồng trong cặp da.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/2, tại ki ốt bán vật liệu xây dựng của anh Dương Văn Hồ, ở xóm 9, xã Gia Phố, thuộc huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh cũng xuất hiện 2 người nước ngoài đến nhờ đổi tiền rồi lấy đi của gia chủ 10 triệu đồng tiền mặt.

Anh Hồ nhớ lại: Khi anh đang bán hàng thì có 2 ông Tây đi vào. Một người da trắng, còn người kia da hơi đen, ăn mặc lịch sự, tay xách cặp màu xanh. Cả hai đều nói được tiếng Việt và tiếng Anh, đi trên xe ôtô 4 chỗ ngồi hiệu CIVIC mang BKS 30F (không nhớ số cụ thể).

Một trong hai người nói với anh Hồ bằng tiếng Việt nhờ đổi tiền. Người da trắng cầm trên tay 3 tờ tiền polymer, 1 tờ có mệnh giá 100.000 đồng và 2 tờ có mệnh giá 200.000 đồng, nhờ anh Hồ đổi lấy tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Khi anh Hồ đổi tiền thì họ yêu cầu loại tiền có mệnh giá 500.000 đồng phải có xê ri bằng chữ Việt Nam.

Anh Hồ đồng ý vào nhà mở két bạc lấy tiền đổi lại theo yêu cầu, người nước ngoài nói trên cũng vào theo. Khi anh Hồ mở két để tìm tờ tiền có đặc điểm như miêu tả thì người đó "xin" anh Hồ cùng tìm.

Trong khi hai người đang lần tìm thì chị Nguyễn Thị Thành (vợ anh Hồ) ở trong nhà đi ra. Thấy vậy, người nước ngoài còn lại cũng xuống xe ôtô và "bắt chuyện" với chị Thành.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Hồ mở két bạc ra kiểm tra thì phát hiện số tiền của gia đình bị "thiếu" những… 20 tờ loại có mệnh giá 500.000 đồng…
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.