Làm cô gái khác có thai, anh lại đòi quay về
Anh cứ úp mở với mình chuyện làm người khác có bầu, rồi vài ngày sau anh tới khóc lóc, xin tha thứ và nhận đó là chuyện của mình.
Mình năm nay 26 tuổi, bạn trai cũng bằng tuổi mình. Bọn mình tình cờ quen nhau vào năm 2010, sau đó yêu nhau. Khoảng thời gian quen anh, trước đó mình cũng có qua lại với vài người, chỉ là hẹn hò chứ không yêu ai sâu đậm.
Thời gian yêu nhau, thật lòng ban đầu mình rất bình thường, vì anh rất yêu mình theo cảm nhận của mình, quan tâm chăm sóc và biết cách làm mình vui và bất ngờ. Do mình chưa thật sự yêu anh nhiều nên lúc đầu cả hai thoải mái, mình không kiểm soát anh. Anh cũng tự nói đi đâu làm gì. Mình cảm thấy hạnh phúc thật sự, và quý trọng mối quan hệ này.
Tuy nhiên, lúc đó anh hay ghen và nóng tính. Bọn mình cũng có vài lần vượt quá giới hạn, lúc đầu mình không chịu nhưng anh cứ nài nỉ. Vì yêu nên mình cũng bỏ qua và thấy mình cũng lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm nên cũng đồng ý. Gần hai năm sau, anh thích một người khác trong cùng công ty mà mình không hay biết. Dần về sau mình suy đoán được bởi anh không cho mình xem điện thoại nữa, cũng đổi mật khẩu của hầu hết các tài khoản. Anh bắt đầu ít qua chỗ mình hơn.
Sau đó, anh nói chia tay. Rồi hai tuần sau, anh đòi quay lại và giải thích chỉ là bạn bè đi uống cafe và anh không thể ngừng nhớ mình. Trong thời gian đó, cả hai không hẳn chia tay mà cứ nói qua, nói lại cho đến thời điểm hai đứa bình thường trở lại.
Sau chuyện này mình hay ghen hơn và hay hỏi anh này kia. Mình có tính xấu là nói rất dai và nhớ rất lâu. Tuy nhiên mình bỏ qua hết vì thật sự thấy chuyện qua lại kia cũng bình thường, chấp nhận được. Bọn mình lại yêu nhau nhưng cãi nhau hoài vì tính hai đứa ngang như nhau. Cho đến cuối 2013, anh vẫn vui vẻ tuy nhiên hay suy nghĩ hơn khi đi với mình, thỉnh thoảng trầm tư. Rồi anh nói bâng quơ: "Nếu người yêu của em lỡ làm cô gái khác có thai, anh ấy rất hối hận vì không yêu người đó, em có chấp nhận và tha thứ được không?". Mình bảo không thể, anh có chia sẻ đó là bạn anh nhưng mình bắt đầu nghi ngờ bởi tính anh mình cũng hiểu phần nào. Vậy là cứ úp mở vài ngày rồi anh đến nhà mình và khóc. Anh xin lỗi và nhận đó là chuyện của anh và xin mình tha thứ.

Ảnh minh họa: InImages.
Mình bàng hoàng và không biết làm sao. Anh không hẳn là người xấu, cũng không phải là loại có thai rồi bỏ người ta, mình biết điều đó. Anh kể mới quen cô ấy, rồi trong phút dại dột đã lỡ có bầu, thế rồi phá thai. Sau bao nhiều lần khóc lóc, nhắn tin, gọi điện, anh và mình cũng chia tay. Anh vẫn qua lại với người kia sau khi chia tay mình. Theo mình cảm nhận, anh và người kia thoả mãn nhau nhiều về "chuyện ấy", không như mình, không chiều anh và khó khăn trong mấy chuyện đó vì mình sợ mang thai.
Chia tay nhau được một năm rưỡi, đợt này anh hay thường xuyên liên lạc và hỏi này nọ, mình nhiều khi bực cũng chặn số rồi chửi rủa anh nhưng anh vẫn tiếp tục quan tâm. Anh nói "lúc nào cũng nhớ em" rồi hay qua mình ôm nhau khóc.
Người kia thì đẹp hơn mình, chịu chơi hơn lại sống một mình nữa nên anh hầu như không thể dứt được.
Đến tháng 8 này, anh đòi quay lại và nói "anh xin em chỉ một lần này nữa, anh sai rồi nhưng anh cũng cảm ơn vì nhờ tai nạn đó, anh mới lớn lên và là anh bây giờ". Anh cũng nói thật là do cô kia phản bội anh. Mình nghe mà đau lòng không tả. Trước đó mình cũng có hẹn hò vài mối và tạm quên anh đi rồi. Mình đã tự nhủ với lòng là không bao giờ tha thứ và qua lại gì với anh nữa. Nhưng anh cứ năn nỉ và cuối cùng mình cũng chấp nhận quay lại vì còn yêu anh.
Mình có đem chuyện về kể với mẹ, mẹ không nói gì, chỉ bảo là nhiều khi cái số mình như vậy, tha thứ được thì quay lại và không nhắc chuyện xưa, không thì đừng qua lại nữa. Tất cả là do mình quyết định. Giờ hai đứa đang bình thường và anh cũng hỏi cưới nhưng chắc nói vu vơ vì anh thừa biết mình chưa muốn.
Hiện tại mình thấy rất mông lung, cảm giác không thiết tha điều gì, có anh cũng được mà không có cũng được. Mình trách bản thân bởi đã cho anh quá nhiều cơ hội, luôn tha thứ, chấp nhận anh quay về. Nhưng nếu để anh đi mình cũng hơi thấy đau lòng. Mình không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Liệu mình tha thứ cho anh có được không? Và anh có đang để được tha thứ không? Xin mọi người hãy khuyên mình với. Cảm ơn mọi người nhiều.
Theo Tina Tran
Ngôi sao
Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác
Tâm sự - 9 giờ trướcNăm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.
Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.
Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".
'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.
Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cưới
Tâm sự - 23 giờ trước6 tháng “sống thử” cho tôi cảm giác được yêu chiều, nhưng cũng khiến tôi mơ hồ cảm giác bất an khi cơn giận của bạn trai vượt quá kiểm soát…
Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcChỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.
Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.
Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'
Tâm sựGĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...