Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

| Tâm sự

GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết ai là người đứng tên - Ảnh 1.Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng tôi đã có đủ nếp đủ tẻ nhưng vẫn đang phải đi thuê nhà. Cũng may mắn là công việc của tôi có thu nhập ổn định, hiện tại rơi vào khoảng 70-80 triệu/tháng (trước đây thì ít hơn), nên cuộc sống chưa khi nào lâm vào cảnh quá khó khăn. Sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt và chi tiêu gia đình, hằng tháng tôi vẫn có một khoản dư khá.

Cách đây khoảng 5 năm, từ lúc chuẩn bị cưới cho đến khi mới lập gia đình, tôi có gửi về cho bố mẹ một khoản tiền, tổng cộng khoảng 1 tỷ đồng. Tôi nhờ bố mẹ mua và đứng tên một mảnh đất ở quê. Ngày ấy, tôi suy nghĩ rất đơn giản: làm vậy vừa là để báo hiếu, cho bố mẹ yên tâm rằng con cái làm ăn xa nhưng kinh tế ổn định, vừa là một cách tiết kiệm. Phần vì tôi ở xa, thủ tục giấy tờ lằng nhằng, phần vì nghĩ người một nhà thì chẳng ai tính toán làm gì. Nhiều lần về quê, thấy sổ đỏ vẫn đứng tên bố mẹ, tôi hoàn toàn tin tưởng.

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết ai là người đứng tên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cho tới đợt này, tôi hỏi thăm thì biết mảnh đất đó đã tăng giá, hiện khoảng 2,5 đến 3 tỷ đồng. Tôi dự định nhờ bố mẹ bán đi, kết hợp với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tiền ông bà ngoại cho thêm và vay mượn ngân hàng để mua một căn chung cư hoặc nhà trong ngõ nhỏ tại Hà Nội. Ai cũng biết giá nhà đất Hà Nội đang leo thang chóng mặt, nếu không mua lúc này thì e rằng chẳng bao giờ mua nổi.

Thế nhưng, khi tôi thưa chuyện, bố mẹ lại thản nhiên thông báo rằng đã sang tên mảnh đất đó cho em gái tôi. Lý do ông bà đưa ra là vì thương em quá, lấy chồng xong hai vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà ở quê, lương thấp chẳng đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ nói rằng ông bà có trách nhiệm phải lo cho em, và bảo tôi làm anh thì nên thông cảm:

“Con làm ăn được thì giúp đỡ em! Cùng người một nhà cả, đi đâu mà thiệt đâu con!”

Trong khi em đã có gia đình riêng, tôi cũng có tổ ấm cần lo liệu. Khi vợ tôi biết chuyện, hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trong cơn nóng giận, tôi đã lỡ lời quát vợ: “Tiền anh làm ra từ trước hôn nhân, anh muốn làm gì là quyền của anh! Việc nhà anh, anh nói cho em biết chứ em không có quyền quyết định ở đây!”

Ngay sau câu nói đó, vợ tôi đã dắt con về nhà ngoại, thậm chí còn xin nghỉ việc một thời gian để "tĩnh tâm và suy nghĩ".

Thật sự lúc này tôi cảm thấy rất buồn và bất lực. Số tiền đó là mồ hôi xương máu, là bao đêm thức trắng làm việc mới có được. Vậy mà bố mẹ lại tự ý quyết định rồi thông báo cho tôi như một việc đã rồi. Em gái tôi hiện đã xây nhà cửa kiên cố trên mảnh đất đó, nhưng tuyệt nhiên không một lời cảm ơn anh trai.

Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Tôi mệt mỏi quá. Nên đòi lại công bằng hay chấp nhận im lặng để giữ hòa khí gia đình đây? Bố mẹ thực sự đã đặt tôi vào một tình huống quá nghiệt ngã.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

P.M.T

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.